Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2021] Ông Bùi Hồng, một cư dân thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc đã bị biệt giam trong hơn hai tháng qua vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, ông Bùi khoảng 50 tuổi, đã bị bắt tại trạm xăng nơi ông làm việc. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông, tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân của ông.

Bởi cảnh sát không hề thông báo cho gia đình ông Bùi về vụ bắt giữ, nên gia đình ông đã phải mất một tháng tìm kiếm mới phát hiện ông đang bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Kinh Môn. Trại tạm giam cấm họ đến thăm hoặc viết thư cho ông Bùi và chỉ cho phép gia đình gửi quần áo và tiền cho ông. Các lính canh tuyên bố rằng họ phải áp dụng quản lý “nghiêm ngặt” đối với những người như ông Bùi.

Khi gia đình ông Bùi đến Đồn Công an Xuyết Đao để hỏi về vụ việc của ông, cảnh sát từ chối cung cấp mọi chi tiết liên quan, và buộc tội ông “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” và “gây nguy hại cho chính quyền quốc gia”.

Vụ bắt giữ ông Bùi đã được phê chuẩn và ông đang đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của ông tới viện kiểm sát.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Bùi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị bắt và cáo buộc “gây nhiễu loạn trật tự xã hội”. Ông đã bị lĩnh án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương, và tại đây ông bị cưỡng chế làm việc đồng áng nặng nhọc và xây dựng một hồ chứa nước. Sau khi ông được trả tự do, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu và buộc ông phải tham gia các phiên tẩy não.

Không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại, vợ của ông Bùi đã ly dị ông và gia đình ông sống trong lo sợ.

Tại nơi làm việc, quản lý của ông thường phân công ông làm ca đêm và giao cho ông những công việc nặng nhọc. Ông Bùi không bao giờ phàn nàn và vẫn cố gắng đảm nhiệm làm những nhiệm vụ nguy hiểm thay cho đồng nghiệp. Cách đây hai năm ông bắt đầu làm việc cho một công ty ga tư nhân. Ông làm việc chăm chỉ và đạt điểm cao trong các kỳ thi kỹ thuật khác nhau, và đã nhiều lần được lãnh đạo công ty khen ngợi.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu (赵), Trưởng Đồn Công an Xuyết Đao: +86-13597920222
Hoàng (黄), Phó trưởng Đồn Công an Xuyết Đao: +86-13986973867
Lý (李), cảnh sát viên của Đồn Công an Xuyết Đao: +86-13986989922

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/7/430528.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/14/195060.html

Đăng ngày 26-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share