Bài của một học viên ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 12-05-2011] Ngày 13 tháng 5 năm 2011 đánh dấu kỷ niệm 12 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là sinh nhật lần thứ 60 của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 10 tháng 5, các học viên ở Hồng Kông và các vùng khác đã tổ chức các hoạt động để kỷ niệm 19 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Tại sự kiện, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người và bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Sư Phụ Lý đã phổ truyền môn tập vĩ đại này.

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-01--ss.jpg
Hơn 300 học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia vào lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Hồng Kông

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-02--ss.jpg
Các học viên trẻ tuổi chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý

Hơn 300 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung từ rất sớm trên bãi cỏ của công viên Victoria và tập bài tập thiền định của Pháp Luân Công cùng nhau. Dẫu cho họ đến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng đều có chung nhiều cải biến [mà] Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho cuộc sống của họ.

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-03--ss.jpg
Hàng trăm học viên tập luyện tập thể ở công viên Victoria

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-04--ss.jpg

Lấy lại mục đích sống

Bà Huang bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 2 năm. Bà đã từng bị bệnh ung thư cổ tử cung và không liệu pháp phẫu thuật hay thay thế nào giúp được bà. Tuy nhiên, bà đã không còn đau ốm kể từ khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công cách đây 2 năm. Bà cũng trở thành một người hồ hởi. “Tôi thậm chí không còn chút bệnh nhỏ  nào. Tôi cảm thấy tôi có một sức khỏe tốt đặc biệt,” Bà nói rằng những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà thay đổi hơn bất kỳ điều gì. Bà Huang nói: “Tôi biết cuộc sống vì mục đích gì. Đó là trở về bản nguyên thật sự của con người, là một người thật sự tốt và thiện lành.

Bé bảy tuổi, thực hành theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Em Xin Yuqing bảy tuổi tràn đầy năng lượng và thân thiện. Ở  tuổi còn rất nhỏ em đã hiểu các nguyên lý để trở thành một người tốt: “Chân: nói lời thật; Thiện: là một người tốt; Nhẫn: nhẫn nhịn khi con người không tốt với bạn. Con chúc mừng sinh nhật Sư Phụ! Con sẽ trở thành một đứa trẻ ngoan và làm theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-05--ss.jpg
Cuộc diễu hành dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-06--ss.jpg
Đoàn diễu hành đi qua những đường phố nhộn nhịp của vịnh Causeway trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

2011-5-11-minghui-falun-gong-HK-2011510-07--ss.jpg
Đội trống eo chúc mừng sinh nhật Sư Phụ

Sau khi tập công nhóm, hàng trăm học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo ở trung tâm Hồng Kông. Cuộc diễu hành đã thu hút sự chú của nhiều người dân địa phương và khách du lịch ở trong vùng, nhiều người trong số đó đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Đến trưa, đoàn diễu hành đến nơi đã dự định – Charter Garden, nơi mà các hoạt động kỷ niệm được tiếp tục. Sau khi Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng gửi lời chúc mừng của mình tới Sư Phụ Lý, toàn thể học viên cùng nhau hô vang: “Chúc mừng sinh nhật Sư Phụ Lý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/12/欢庆法轮大法日-香港学员谢师恩-240561.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/14/125198.html
Đăng ngày 24-05-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share