Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2021] Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý Hồng Chí đã nhiều lần giảng về việc liệu chúng ta có thể giữ tâm bất động khi gặp mâu thuẫn và khổ nạn, khi bị lợi dụng, hay đối mặt với những cám dỗ trong xã hội thường ngày hoặc trong các không gian khác hay không. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về việc giữ tâm bất động trong tu luyện.

Tôi nhận ra cái “tâm” mà bị khuấy động hay bị động là những chấp trước của chúng ta, chúng là những sinh mệnh trong các không gian khác. Tại sao chúng ta lại động tâm và vì điều gì? Đối với người bình thường, họ sống vì danh, lợi và tình, những thứ làm “động” cái “tâm” của họ. Nói cách khác, người thường bị điều khiển bởi truy cầu vào danh, lợi và tình, tuy nhiên, đó là những thứ mà người tu luyện chúng ta phải buông bỏ. Tất nhiên, điều đó sẽ không xảy ra trong một đêm-nó là một quá trình buông bỏ dần dần.

Khi một người đề cao tầng thứ và cảnh giới trong tu luyện, những thứ khuấy động tâm can người này sẽ yếu thế và mất dần. Cách một người xử lý từng mỗi cám dỗ phản ánh trạng thái tu luyện của người đó. Khi không có gì làm ảnh hưởng hay khiến người ta động tâm, thì người đó đã gần tới viên mãn.

Trong tu luyện, nhiều lần tôi có thể cảm nhận được sự thuần khiết và vẻ đẹp của sự thăng hoa tư tưởng mà không thể diễn tả thành lời. Cái tâm tiên thiên kia của chúng ta là thuần khiết và không có chấp trước. Đôi khi người ta cũng nói rằng trẻ con có “trái tim thuần tịnh.” Đây không phải là một phép ẩn dụ so sánh mà là một bức tranh thực tế. Khi một người lớn lên và tiếp xúc với xã hội con người, người ta xuất hiện các chấp trước vào danh, lợi và tình. Tâm của họ không còn thuần tịnh nữa, và những chấp trước này trở thành một phần của họ.

Khi họ bị những chấp trước này điều khiển và tranh giành vì lợi ích cá nhân, họ sẽ tạo nghiệp, và cái “giả ngã” kia sẽ trở thành thống trị. Khi người ta coi cái “giả ngã” là con người thực của mình và bị nó kiểm soát, người ta sẽ tạo nhiều nghiệp hơn và khiến cho cái “giả ngã” càng mạnh hơn. Điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn. Dần dần, người ta sẽ lệch khỏi Pháp và bước trên con đường quanh co.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trước đây tôi không hiểu tại sao tà ác có thể bắt giữ và kết án nhiều học viên đến vậy. Sau này, khi tôi tu luyện tốt hơn và ngộ ra các Pháp lý thâm sâu hơn, tôi nhận ra rằng tà ác chỉ có thể chạm tới phần mà chúng ta chưa tu luyện tốt. Khi chúng ta thực sự đạt được theo tiêu chuẩn của Pháp, tà ác sẽ không thể hãm hại chúng ta nữa.

Phần mà chúng ta tu luyện chưa tốt là phần mà chúng ta vẫn còn chấp trước vào danh, lợi và tình, khiến chúng ta bị động tâm.

Khi chúng ta tu luyện tinh tấn, chúng ta liên tục nhìn thấu những “giả ngã” đó và diệt trừ chúng. Nó cũng là một quá trình thanh lọc của chúng ta. Tuy nhiên, quá trình này không dễ dàng, với nhiều khúc quanh và lặp đi lặp lại. Mọi người thường nói rằng “kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình,” điều này không phải không có lý do. Ở một khía cạnh nào đó, chính chúng ta mới là người có thể thực sự làm thay đổi và ảnh hưởng đến chúng ta.

Ngoài ra, trong quá trình tu luyện chính Pháp, các chấp trước của chúng ta không nên trở thành lý do để cựu thế lực bức hại chúng ta. Chúng ta cần phủ nhận hoàn toàn cuộc bức hại này và thanh trừ mọi nhân tố tà ác sau nó.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả tại trạng thái tu luyện hiện thời, nhằm mục đích chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Thực tu-Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/3/-429070.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/21/194727.html

Đăng ngày 19-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share