Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 23-07-2021] Một buổi sáng tầm hai tuần trước, khi bật máy tính lên để viết bài tôi bất ngờ không thể nâng nổi cánh tay phải của mình lên. Cảm thấy cơn đau mãnh liệt, tôi không thể kiểm soát được cánh tay của mình. Ý nghĩ về các triệu chứng liệt nửa người (bán thân bất toại hay yếu nhược một bên cơ thể) xuất hiện trong tâm tôi, nhưng ngay lập tức tôi phủ nhận niệm đầu đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nâng tay phải của mình lên.

Rồi sau đó, tôi đã có ý tưởng dùng tay trái để nâng tay phải của mình lên. Tôi trở nên cảnh giác và băn khoăn cái ý tưởng đó đến từ đâu. Một niệm đầu sai lệch như vậy có vẻ giống như mồi nhử khiến tôi đồng ý rằng chỉ có bên thân trái của mình là hoạt động. Khi nhận ra trò lừa gạt đó, tôi đã có thể giơ cánh tay phải lên một chút. Tôi nhận ra mình đã có những bước đầu đúng đắn và nhận biết đó là an bài của cựu thế lực dành cho mình.

Tôi từ từ bật máy tính lên và tiếp tục chịu đựng cơn đau ở cánh tay. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân không để cựu thế lực có bất kỳ cơ hội nào bức hại mình. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được cựu thế lực bắt đầu rút lui từng chút một. Sau vài lượt phủ nhận an bài của chúng, cuối cùng tôi đã hoàn thành bài báo đúng hạn rồi tham gia học Pháp nhóm vào lúc 8.30 sáng.

Cuối ngày hôm đó, mặc dù cánh tay tôi vẫn còn đau, tôi đã rất hào hứng và chỉ chờ để nói với con gái tôi về chính niệm và cách hành xử của mình hôm nay. Cuối cùng, cháu gọi cho tôi vào buổi tối sau khi tan làm. Tôi đã kể cho cháu nghe tôi đã vượt qua khó khăn như thế nào và tôi đã học được gì từ kinh nghiệm đó. Tôi đang chờ đợi được nghe cháu khen mình, thì cháu nói: “Mẹ, mẹ nghĩ nhiều quá rồi.”

Phản ứng của cháu nghe không giống là một lời khen dành cho tôi. Tôi nghĩ mình đã nghe lầm. Con gái tôi giải thích rằng tuần trước cháu cũng gặp phải triệu chứng bệnh. Đầu tiên, dạ dày cháu bắt đầu đau. Cháu nghĩ: “Mình không muốn dạ dày mình bị đau.” Cơn đau đã chấm dứt. Sau đó, cháu đi làm, nhưng cẳng chân cháu bắt đầu đau khiến cháu đi tập tễnh. Cháu nghĩ: “Không được để người ta thấy mình tập tễnh. Thế này là không ổn.” Cơn đau ở cẳng chân cháu biến mất lập tức. Cháu nói với tôi rằng tất cả những thể ngộ này đều dựa trên Pháp.

Con gái đã mô tả kinh nghiệm của cháu thật nhẹ nhàng làm tôi cảm thấy xấu hổ vì có những chấp trước như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, và cả sự khao khát được công nhận.

Con xin tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã phơi bày các chấp trước của con qua lời của con gái con. Sư phụ đã từng bước tẩy tịnh cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện và tự tịnh hóa bản thân bởi vì một học viên Đại Pháp không nên có bất kỳ chấp trước nào.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/-428362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/9/194532.html

Đăng ngày 18-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share