Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 21-08-2021]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào quý đồng tu!

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được sinh ra trong một gia đình tu luyện Đại Pháp và khi tôi bắt đầu biết nói, ba mẹ tôi đã dạy cho tôi học thuộc nhiều bài thơ “Hồng Ngâm” của Sư phụ và đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” – cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công.

Cách đây không lâu, ba mẹ tôi rời Trung Quốc và chúng tôi đã bắt đầu một hành trình tu luyện mới. Tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của bản thân với Sư phụ Lý cùng các đồng tu.

Loại bỏ chấp trước vào tình đối với các bạn học cùng lớp

Khi ở tuổi thiếu niên, tôi hay bị xúc động. Tôi coi trọng tình bạn và có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp, nhưng đôi khi tôi có những xung đột với họ và khi bình tĩnh lại tôi sẽ hướng nội để tìm ra các chấp trước. Khi mâu thuẫn đến, tôi thường nghĩ đến một trong các bài thơ của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Như ngộ cường biện vật tranh ngôn
Hướng nội trảo nhân thị tu luyện
Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến” (Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Gặp thời xảo biện hãy lặng im
Tu luyện ắt phải hướng nội tìm
Càng giải thích nhiều tâm càng nặng
Cởi chấp mở lòng sáng trong tim” ​​​​​(Thiểu biện, Hồng Ngâm III)

Sau khi loại bỏ đi các mâu thuẫn và hiểu lầm mà tôi có với bạn cùng lớp, mối quan hệ và tình bạn giữa chúng tôi trở nên sâu đậm hơn.

Sau ba năm học cấp ba, tôi đã vô tình bị cuốn vào cảm xúc của các bạn cùng lớp. Người thường trong xã hội ngày nay đang ở trong thùng thuốc nhuộm lớn, tôi bị chấp trước vào các mối quan hệ tình cảm mà không nhận thức ra được. Tôi đã không nghĩ nhiều về điều này cho đến ngày tốt nghiệp, tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả trong tâm. Lúc đó tôi biết rằng tôi đã chấp trước vào cảm xúc và bị chúng can nhiễu.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn. Tất nhiên đoạn dứt điều ấy ngay lập tức không dễ dàng gì; tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân; nhưng chư vị cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ liên tục học Pháp, tôi hiểu ra rằng mục đích tôi đến thế gian này không phải vì tình, mà là để trở về chân ngã của mình.

Sau khi chuyển đến Canada, tôi vẫn thường trò chuyện trực tuyến với các bạn học cũ trong thời gian dài. Ba mẹ không ngừng dùng pháp lý để khuyên bảo và tôi từ từ nhận thức được rằng tình cảm mà tôi dành cho bạn cùng lớp đang can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Tôi tiếp tục học Pháp và cố gắng hết sức để loại bỏ các chủng tình cảm này. Hiện tại, tôi đã ít liên lạc với các bạn và có thể tập trung hơn vào tu luyện.

Loại bỏ chấp trước vào sắc dục

Tôi đã buông thả bản thân mình trong dòng chảy ô nhiễm của xã hội người thường, do đó tôi có nhiều chấp trước, trong bất tri bất giác tôi đã tiếp nhận những thứ xấu xa và vô nghĩa.

Ví dụ như tôi chấp trước vào ngoại hình, thích ăn mặc đẹp, thường muốn thu hút sự chú ý từ phái nữ và muốn trông được hấp dẫn đối với họ. Trạng thái này đã diễn ra trong một thời gian dài. Bởi vì tôi không phát hiện ra tâm chấp trước này của mình trong một khoảng thời gian, nên nó càng trở nên mạnh hơn trong tâm trí tôi. Tôi đã không nhận thức ra rằng suy nghĩ này không phải là bản ngã của chính mình. Tôi đã cho rằng yêu người khác phái là bình thường và rằng tôi là một chàng trai tốt, yêu và yêu hết mình. Tôi cũng nghĩ rằng tôi tốt hơn những chàng trai khác.

Sư phụ đã giảng:

“Có người làm điều xấu, chư vị nói rằng anh ta đã làm điều xấu, anh ta cũng không tin; anh ta thật sự không tin rằng mình đã làm điều xấu; có một số người dùng chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc kia mà tự đo lường bản thân mình, cho rằng mình tốt hơn người khác, vì tiêu chuẩn để đánh giá đã thay đổi rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Vài ngày trước, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi và bảo tôi đọc các bài viết về “tâm sắc dục” của các đệ tử Đại Pháp. Bất cứ khi nào một ý nghĩ xấu xâm nhập vào tư tưởng, tôi không nên thừa nhận nó và nên nhanh chóng loại bỏ nó.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào sắc, ắt không khác chi kẻ ác, miệng niệm kinh văn mà tặc nhãn đảo quanh, quá xa rời Đạo, ấy là người thường tà ác.” (Người tu cần tránh, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi dùng Đại Pháp để nhắc nhở mình rằng, người tu luyện phải có tư tưởng thuần tịnh, quy chính mọi suy nghĩ, và không cho tà ác có cơ hội để lợi dụng. Thông qua cách này, tôi đã từ từ loại bỏ hầu hết các tư tưởng sắc dục.

Tinh tấn tu luyện để cứu thêm chúng sinh

Tôi thường gặp bạn bè từ Đại lục và giảng cho họ biết chân tướng về Đại Pháp và sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một trong số đó đã hiểu được chân tướng và tôi đã giúp họ làm tam thoái. Trong giai đoạn cuối cùng này, tôi rất biết ơn Sư phụ đã cho tôi cơ hội bù đắp những thiếu sót mà trước đây đã không tinh tấn, để tôi có thể cứu thêm nhiều chúng sinh hơn và hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Tôi cũng đã liên hệ với nhiều đồng tu trẻ trên một nền tảng trực tuyến và đôi khi chia sẻ với họ câu chuyện của tôi và điều mà tôi đã học được từ Đại Pháp, hoàn thiện bản thân.

Do lệnh phong tỏa vì COVID-19, ba mẹ tôi bắt đầu liên lạc trực tuyến với các đồng tu và giúp người thường làm tam thoái. Nhờ sự khích lệ từ ba mẹ, tôi tham gia vào hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho chúng sinh.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi thực hiện cuộc gọi, tôi rất lo lắng đến độ hai bàn tay cứ run rẩy, nhưng tôi đã vượt qua được cảm giác ấy và bắt đầu kể với người bên kia đường dây về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã rất vui và hiểu rằng, sự khích lệ và gia trì của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua rào cản này.

Giờ đây, tôi không còn cảm thấy lo lắng khi gọi điện thoại, dường như không còn sợ nữa. Đôi khi có những điều kỳ diệu xảy ra trong các cuộc gọi. Tôi nhớ một lần tôi gọi đến một người ở miền Nam Trung Quốc và người nhận điện thoại không biết tiếng phổ thông nên rất khó để anh ấy có thể hiểu được những gì tôi nói.

Tôi đã nghĩ, sẽ thật là tuyệt nếu tôi có thể nói tiếng địa phương của anh ấy. Thật bất ngờ là tôi đã nói được tiếng địa phương đó, anh ấy đã hiểu được những gì tôi nói và đồng ý thoái đảng. Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi cứu người này.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban trí huệ cho các đệ tử của Ngài, để từ đó chúng sinh có thể được cứu độ. Sư phụ đã cho chúng ta thấy được sự diệu kỳ của Đại Pháp và phép màu khi chúng ta cứu người!

Trân quý thời gian, tu tốt bản thân

Tôi cảm thấy rằng, Sư phụ vẫn đang tiếp tục kéo dài thêm thời gian để chúng ta có thể cứu được nhiều chúng sinh hơn và cho những đệ tử tu luyện chưa tốt có thêm cơ hội.

Sư phụ giảng:

“Nhất phàm thăng khởi ức phàm giương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái” (Tâm tự minh, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Bỏ chấp trước, thuyền nhanh nhẹ lướt
Nặng tâm phàm, biển rộng sao qua” (Tâm tự minh, Hồng Ngâm II)

Tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, thời khắc mà chúng ta có thể loại bỏ các chấp trước của bản thân, không gì có thể gây khó khăn cho chúng ta và chúng ta sẽ hoàn toàn đạt đến được trạng thái tâm bất động. Trong thời kỳ cuối cùng của Chính Pháp, tôi muốn cứu nhiều chúng sinh hơn, học Pháp tốt và loại bỏ những tư tưởng xấu mà tôi mắc phải trong xã hội người thường. Tôi sẽ phát chính niệm để loại bỏ nghiệp lực và các nhân tố tà ác trong tam giới, cố gắng tiếp tục ngộ ra các pháp lý một cách chân chính. Hơn cả, tất cả chúng ta sẽ cùng tinh tấn tu luyện và đề cao tầng thứ của mình cho đến khi đạt tới viên mãn.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/21/珍惜时间-修好自己-救度众生-429832.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/23/194756.html

Đăng ngày 12-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share