Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-08-2021]

Tiếp theo Phần 2 Phần 1

Thông qua cuộc đối thoại, tôi nhận thấy Thần Tiên thực sự đang chăm chú quan sát rất nhiều việc của Đại Pháp. Ví dụ như sự kiện Atlanta, vấn đề đặc vụ, trận bão tuyết ở North Carolina, bạch nhật phi thăng v.v. Dưới đây tôi nói một chút về những việc này.

1. Vấn đề đặc vụ trong sự kiện Atlanta

Giữa trưa ngày 8 tháng 2 năm 2006, tại Atlanta, Hoa Kỳ, tiến sỹ Lý Uyên là một học viên Pháp Luân Công đã bị đặc vụ lưu manh của Trung Cộng phá cửa xông vào nhà và đánh đập dã man, đặc vụ còn bắt trói, dùng keo dán môi và mắt của ông lại, trấn lột máy tính và những đồ dùng khác. Sau khi hàng xóm báo cảnh sát, ông Lý đã được xe cấp cứu chở tới bệnh viện và phải khâu 15 mũi trên mặt.

Sau sự việc này, Sư phụ Đại Pháp đã đăng kinh văn “Trừ ác”:

”Từ nay trở đi, tôi và chư Thần sẽ triệt hạ hoàn toàn con đường tương lai loại nghề nghiệp này của nhân loại, triệt hạ phúc phận nhân sinh của tất cả đặc vụ lưu manh mà ác đảng Trung Cộng tạo ra từ 20 tháng Bảy năm 1999 tới nay, khiến họ, trong khi hoàn trả tội ác do bản thân tạo ra, sẽ đi hết cuộc đời cực ngắn [của họ].” (Trừ ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

”Nếu không hối cải, tất cả các đặc vụ trong và ngoài [nước Trung Quốc] của Trung Cộng sẽ phải đối mặt với tương lai cũng như thế. Tôi là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh, [nhưng với những ai] không muốn có tương lai, thì cũng sẽ không thể để họ hủy hại cơ hội đắc độ của chúng sinh được.” (Trừ ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Năm đó, bài kinh văn này của Sư phụ gây ra chấn động rất lớn trong các giới. Một số người tu Đạo kia sử dụng công năng để quan sát tường tận toàn bộ sự việc này và chăm chú nhìn hướng đi của đặc vụ, họ phát hiện ra phúc phận của đặc vụ đã bị triệt hạ và gặp báo ứng.

Không chỉ là đặc vụ, còn có kẻ ác bức hại đệ tử Đại Pháp, họ đã gặp báo ứng. Những người tu Đạo cũng biết chuyện này. Ví như, gần đây Phó giám đốc Phòng Công an Tỉnh Hắc Long Giang bị chết đuối, ở không gian khác nhìn thấy quỷ nước dìm chết ông ta. Con người không nhìn thấy Thần linh và ma quỷ, nhưng họ thực sự tồn tại ở không gian không thể nhìn thấy bằng mắt thịt. Lúc xem hình chụp lũ lụt ở Trịnh Châu trên dongtaiwang, thật không ngờ tôi đã nhìn thấy người ở trong dòng nước chảy xiết trên phố đang bị quỷ nước dìm xuống, một số quỷ nước còn lấy cái móc để câu người.

Người tu luyện xác thực có thể nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác ngoài không gian bề mặt này. Thời đầu lúc tôi mới đắc Pháp, có một lần đi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa dưới tầng trệt của ký túc xá, ngay đúng lúc TV đang chiếu phim Hồng Kông, tình cờ tôi nhìn thấy phía sau đầu của một diễn viên nổi tiếng hiện ra hình tượng của một con ác quỷ. Lúc đó tôi thấy giật mình, nhưng mọi người xung quanh vẫn vui vẻ xem phim. Tôi mới hiểu ra thứ tôi vừa nhìn thấy là biểu hiện ở không gian khác.

Kỳ thực, một số người bình thường cũng có thể nhìn thấy các không gian khác nhau ngoài không gian bề mặt này. Vài năm trước, ở Trung Quốc Đại lục từng có một nghệ sỹ tự sát. Hai ngày trước khi người này tự sát, con gái của một đồng tu đã nhìn thấy tấm ảnh của cô này trên điện thoại di động, nhìn thấy trên mặt cô có vết máu, trông giống như bộ dạng của quỷ. Sau khi nghệ sỹ này chết, con gái của đồng tu mới giật mình tỉnh ngộ, hóa ra cháu đã nhìn thấy hình cô ta chết rồi. Con gái của vị đồng tu này còn nhìn thấy trước mắt xuất hiện hình ảnh của Thánh mẫu Maria, trên mặt bà có vệt nước mắt màu đỏ tươi.

Tôi còn nghe qua một câu chuyện thế này. Một người chủ gia đình nọ mắc chứng trầm cảm, ông muốn tự sát, khiến cho người nhà tâm lực kiệt quệ. Người nhà đã đi xem bói, thầy bói bảo: Thời còn trẻ, ông nhà đi xem mắt, đã có một cô gái yêu ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ông lại không chịu cô ấy; cô ấy mắc bệnh tương tư, sau đó qua đời vì chứng trầm cảm. Hai mươi năm sau, linh hồn của cô gái đã chết tìm đến tận nhà ông. Thầy bói nói: Cô gái đó phải đi rồi, mạng sống của ông nhà cũng không còn nguy hiểm nữa. Kết quả là vào một buổi tối nọ, con chó con trong nhà đột nhiên sủa gâu gâu, nó chạy từ trong phòng ra ngoài phòng khách, rồi lại chạy ra ngoài cổng. Cô con gái nhà này rượt theo con chó, thật không ngờ cô bé đã nhìn thấy bóng dáng của một phụ nữ đang bay lơ lửng trong phòng khách, rồi bay ra ngoài cổng, người phụ nữ trông như có chút phiền muộn và không muốn bay qua khỏi cửa chống trộm. Con chó con đứng sủa ngoài cổng, cô con gái vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy cha mình. Lúc này, cô phát hiện ánh mắt và sắc mặt của cha đã trở lại như bình thường.

Cho nên mới nói, những sự việc về Thần linh và ma quỷ là có tồn tại. Có câu nói rằng “phúc họa vô môn, duy nhân tự chiêu” (phúc họa không có cửa, chỉ do con người tự chiêu mời đến). Nếu nhìn từ góc độ này, tuyên truyền thuyết vô Thần luận và Tiến hóa luận chính là hại người, không thừa nhận Thần linh, xem bản thân đồng đẳng với thú hoang, phóng túng dục vọng, vô pháp vô thiên, không tu dưỡng đạo đức và nhân luân, tiêu chuẩn của sinh mệnh đã hạ xuống đến đáy. Vũ trụ đối với con người là có tiêu chuẩn đo lường, tiêu chuẩn đã hạ xuống địa ngục chính là nên đi xuống địa ngục rồi.

2. Trận bão tuyết ở North Carolina

Làm người tu luyện, chúng ta đều biết biểu diễn Shen Yun là đang cứu người.

Sư phụ giảng:

”Tôi vẫn luôn giảng rằng, Thần Vận ấy, khán giả tới là không đơn giản, không phải tùy tiện tùy tiện tới đâu; họ đã có cơ sở đó rồi, ở xã hội họ đã được lựa chọn rồi, họ có thể đắc được cơ duyên ấy, thì mới có thể tiến vào rạp diễn.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

”Tôi nhớ hẳn là diễn xuất tại một thành phố ở [tiểu bang] North Carolina [Mỹ quốc]. Tôi tới đó. Vé đều bị tranh mua hết, nhưng hôm biểu diễn trời nổi bão tuyết. Tuyết lớn đến mức không lái xe được, rất dày. Kết quả thì sao, người vào rạp chỉ có 30%. Đến xem diễn chỉ có 30%, nhưng những người ấy kể ra trải nghiệm rất là sinh động.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

”Vậy cũng là nói rằng, chớ coi nhẹ xã hội nhân loại hôm nay, không chỉ đệ tử Đại Pháp đang tu luyện, [mà] con người cũng đang trong đó.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Kỳ thực, về trận bão tuyết ở North Carolina, tôi lý giải đó là cản trở chúng sinh được đắc cứu. Sư phụ đã tới đó, việc xảy ra ở phía sau không phải là chuyện nhỏ. Người tu Đạo nhìn thế giới này một cách lập thể. Tôi bèn hỏi mấy vị Đạo nhân: “Các ông đã nhìn thấy gì trong đó?”

Trong lúc đối thoại, có một vị Thần Tiên đã tu trên 6.700 năm; đang lúc chúng tôi trò chuyện, tôi nhìn thấy chiếc Đạo bào màu tím của vị Thần Tiên kia phát ra ánh sáng. Ông ấy nói: “Rất nhiều người tu Đạo ở Mỹ đã đến buổi diễn hôm đó, một số người tu Đạo ở vùng Đông thổ cũng đến tham dự, cả tôi cũng đi nữa. Lần đó lực ngăn trở vô cùng lớn, nhưng Đại Pháp thực sự xuất sắc! Tai họa hủy diệt áp xuống đã bị Sư phụ của các vị hóa giải, có một số Thần trên trời bị đánh hạ xuống.”

Tôi nói: “Kỳ thực, bổn ý các ông đến đó cũng không phải để xem biểu diễn, mà là các ông biết có cản trở to lớn nên muốn xem thử Đại Pháp ứng phó với những trở lực này như thế nào, kết quả là sự việc đã giải quyết xong. Trận bão tuyết chỉ là hiện tượng trên bề mặt, còn nhân tố ở phía sau quả là không nhỏ, kết quả chỉ có 30% số người vào rạp xem diễn. Các ông cũng được xem buổi diễn Thần Tiên này, đó là biểu diễn đệ nhất thế giới.”

Thần Tiên nói: “Chính xác là như vậy. Shen Yun trong mắt người tu Đạo là biểu diễn thánh khiết nhất. Trên sân khấu, ngoại trừ diễn viên ra, còn có rất nhiều Thần tham dự vào, đó là một màn biểu diễn rất ngoạn mục. Chúng tôi có cảm giác như được tẩy tịnh.”

Tôi nói: “Thần Tiên ở vùng Đông thổ đã vượt biển đến xem biểu diễn. Tôi nhìn thấy một số Thần Tiên khá chậm rãi, bình tĩnh ngồi trên tàu biển, sau đó bay qua cánh đồng ở Mỹ. Họ đã quan sát người tu Đạo ở Mỹ. Một số Đạo nhân sử dụng thần thông di chuyển thần tốc đến Mỹ. Các ông cũng nhìn thấy rồi, những người xem xong biểu diễn Shen Yun đều đã phát sinh biến hóa.”

Thần Tiên nói: “Xem xong biểu diễn này, thân thể dơ bẩn của khán giả được thanh tẩy sáng sủa, thân tâm khỏe khoắn, Thần Tiên đều thấy ngưỡng mộ. Đây cũng là nguyên nhân gây ra trở ngại. Trận bão tuyết ở North Carolina lần đó cũng không phải chuyện nhỏ.”

Tôi nói tiếp: “Tôi nói thẳng nhé, kỳ thực các ông đến xem một màn đại chiến chính-tà. Các ông muốn xem kết cục của sự việc lần đó. Kết quả là các ông đã nhìn thấy Sư phụ của chúng tôi. Những điều Thần Tiên nhìn thấy ở các tầng thứ khác nhau cũng không giống nhau, các ông đã nhìn thấy Sư phụ của chúng tôi giải quyết vấn đề. Tôi muốn hỏi ông một câu, một số Thần Tiên trong các ông có nghĩ tới chuyện ra tay tương trợ hay không?”

Thần Tiên cười một cách bất lực, rồi nói: “Những thứ đó, không một ai trong chúng tôi dám động vào, nếu ai dám động thì e là thân này sẽ bị nghiền nát như tương. Chúng tôi làm sao dám động vào chứ!”

Tôi nói: “Tôi biết rồi và cũng minh bạch rồi. Sư phụ chúng tôi từng giảng:

”May mắn nhất là sinh mệnh nào không có dấy động gì trong thời kỳ Chính Pháp này; họ tĩnh tĩnh mà quan sát; bởi vì tôi muốn cứu độ tất cả họ, tôi muốn khiến những chúng sinh ấy đều có thể đồng hoá sang đến vũ trụ mới; nhưng cựu thế lực thấy rằng trong lịch sử có nhiều sinh mệnh từng phạm phải rất nhiều tội, chúng cho rằng không thể cứu độ những sinh mệnh ấy, không thể [giữ] những sinh mệnh ấy; chúng cũng nhận định rằng chúng đang nắm chắc Chính Pháp của tôi trong tay, từ đó an bài ở trong Chính Pháp của tôi những sinh mệnh nào mà chúng cần đào thải.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Vancouver ở Canada năm 2003)

Nhưng mà, có tồn tại vấn đề thế này, Sư phụ chúng tôi từng giảng:

”Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được; huống nữa chư vị là những người tu luyện?” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Sư phụ chúng tôi bảo hộ người có chính niệm. Nếu như các ông thực sự có thể trợ giúp đệ tử Đại Pháp, hoặc giả các ông xông pha trong sự kiện ở North Carolina, ra sức vì Chính Pháp, thì các ông đã đặt định tương lai vĩnh hằng trong vũ trụ rồi. Hoặc giả trong sự kiện lần này, bởi vì các ông xông trận mà gặp phải bất trắc, bất kể là bị nghiền nát như tương hay hóa thành bọt nước, thì các ông vẫn có được tương lai vĩnh hằng và hạnh phúc. Một nháy mắt quyết định sự vĩnh viễn, rất đáng giá!

Thần Tiên nói: “Nói ra thì dễ, làm được mới khó. Nếu đã nhìn thấy rất nhiều nhân tố cản trở, thì chúng tôi không dám dấy động, và cũng sẽ không dấy động. Lúc các vị làm việc gì, các vị luôn dốc sức lao về trước, tuyệt không quay đầu. Nếu các vị nhìn thấy trở lực lớn nhường nào, thì tôi nghĩ các vị cũng không dám làm.”

Tôi nói: “Tôi nói chuyện quá lớn, tư duy quá nhanh, những điều tôi nghĩ đối với các ông mà nói là có chỗ mạo hiểm, mong các ông lượng thứ.”

Tôi biết rõ, sau sự việc ở North Carolina, một số người tu Đạo đã bị chấn động. Kỳ thực tôi lý giải rằng, bài giảng Pháp của Sư phụ đang gây chấn động cho họ, gây chấn động cho thể hệ của họ. Không ngại thì chúng ta hãy nghĩ xem. Năm đó, lúc Sư phụ giảng “ai luyện công thì đắc công” (Chuyển Pháp Luân), chẳng phải đó là một chấn động lớn sao? Vậy các lần giảng Pháp về sau có sinh ra chấn động hay không? Chắc chắn là có rồi. Nói đến lựa chọn thế nào, thì phải là bản thân đưa ra chủ ý. Kỳ thực, hiện nay có nhiều người tu Đạo cũng cảm thấy, con đường mình đi sao không có cảm giác gì nhỉ? Cảm giác là đã đi đến đầu rồi. Tôi lý giải hiện tượng này là để cho họ lựa chọn lại đường đi.

3. Liên quan đến vấn đề bạch nhật phi thăng

Sư phụ đã từng giảng về Pháp lý “bạch nhật phi thăng” (Chuyển Pháp Luân).

Sư phụ giảng:

”Chư vị biết thế nào là bạch nhật phi thăng? Thiên nhạc vang lên, phóng ánh quang minh trong vũ trụ, Thần cưỡi những chiếc xe của Thần, và đội nghi lễ của thiên thượng hạ xuống tiếp đón người đi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Cá nhân tôi cảm giác là một số người tu Đạo đã viên mãn rồi, nhưng người tiếp đón chưa xuất hiện, và họ vẫn đang chờ đợi. Thời gian chờ đợi cũng hơi lâu rồi. Tôi lý giải là, hết thảy mọi việc trong vũ trụ đang vận hành xoay quanh Chính Pháp, vì sao đến thời cận đại lại không xuất hiện những thần tích oanh liệt được ghi chép trong lịch sử? Các Thần Tiên của thời kỳ “diệt” trong vũ trụ kia, họ đang thay đổi một số sự việc, họ khiến con người mê trong trần thế. Đặc biệt là sau khi Đại Pháp khai truyền, họ càng giới hạn và ức chế thần tích một cách cực đoan.

Điều tôi lý giải chính là cựu thế lực thà chết cản trở cho bằng được những việc này. Chúng không để cho đệ tử Đại Pháp xuất hiện “bạch nhật phi thăng”, vậy nên những người tu Đạo kia càng không thể nghĩ bàn.

Từ Thần ở cao tầng mà nhìn, sự hủy diệt cục bộ của thiên thể vũ trụ hiện nay là việc thường xuyên xảy ra. Hết thảy những gì cựu thế lực đang làm là Sư phụ chúng ta không thừa nhận. Sư phụ có an bài tổng thể đối với Chính Pháp. Cùng lúc đang Chính Pháp, cũng là cấp cho chúng sinh cơ hội lựa chọn, chúng sinh cần phải biểu đạt thái độ về lựa chọn của Sư phụ.

Tôi lý giải rằng, Pháp của Sư phụ chúng ta là giảng cho chúng sinh vũ trụ, là cần cứu độ chúng sinh, là cấp cơ hội cho chúng sinh vũ trụ lựa chọn. Thế nhưng, cơ duyên này cũng chỉ có một giai đoạn thời gian mà thôi.

(Còn tiếp)

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/31/430197.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/9/195001.html

Đăng ngày 16-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share