Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 10-08-2021]

Tiếp theo Phần 1

Năm 2020 và 2021, tôi đã nhiều lần thấy Thần Tai họa.

Tháng 3 năm 2020, Thần Tai họa nói: “Năm nay có mấy chục loại tai họa xảy ra, chúng sinh đang gặp đại kiếp…”

Tháng 11 năm 2020, tôi đã 2 lần nhìn thấy Thần Tai họa.

Vào giữa tháng 5 năm 2021, tôi thấy Thần Tai họa, Thần Tai họa nói: “Cây lớn nhổ rễ, bùn cát đều trôi”. Cách 2 ngày sau, Thần Tai họa lại nói: “Các tai họa cùng đến…”

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, tôi lại gặp Thần Tai họa, Thần tai họa nói: “Ngũ hành vận động dị thường, các tai họa liên tiếp xuất hiện.”

Mỗi lần sau khi thấy Thần Tai họa, đều đối ứng với những tai họa xảy ra ở nhân gian. Năm ngoái, tôi nghe được câu nói này: “Ngũ hành vận động ngược”, năm nay tôi lại nghe được câu nói: “Ngũ hành vận động dị thường.”

Vậy ngũ hành vận động ngược và ngũ hành vận động dị thường thì ở không gian khác thể hiện như thế nào? Đối ứng với nhân gian là những tai họa gì? Tôi liên hệ những cảnh tượng nhìn thấy và những tai họa ở thế gian để nói một chút về nó.

1. Ngũ hành vận động ngược chiều

Theo thuyết âm dương ngũ hành của Đạo gia, ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cấu thành nên vạn sự vạn vật trong vũ trụ, vạn sự vạn vật cũng có thuộc tính đối ứng với ngũ hành. Ngũ hành vận động theo trình tự thuận thì thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Nếu một bộ phận nào xuất hiện vận động dị thường, thì sẽ xảy ra những tai họa đối ứng.

Mùa hè năm 2020, tôi nhìn thấy bánh xe ngũ hành ở không gian khác. Bánh xe ngũ hành ở trong một không gian duy độ sâu, lại quán thông vô số không gian, bao trùm cả Tam giới. Tôi nhìn thấy bánh xe ngũ hành đang vận động ngược rất mạnh mẽ, các bánh xe Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng đều chuyển động ngược chiều. Trình tự bánh xe kết cấu nội bộ cũng đang chuyển động ngược, trình tự bánh xe kết cấu bên ngoài cũng đang quay ngược. Hơn nữa, ngọn lửa của bánh xe bùng lên rất cao.

Tôi nói một chút về ngọn lửa bánh xe. Các bánh xe Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trên mỗi bánh xe đều có ngọn lửa bánh xe có màu sắc biểu thị cho nó, giống như một quầng khí, màu sắc khác nhau. Trực giác của tôi là ngọn lửa của các bánh xe ngũ hành đều rất dị thường, ngọn lửa bánh xe bốc cao, mang theo tính không xác định và sát khí. Điều này đối ứng với những tai họa dị thường chưa từng có ở thế gian.

Trông thấy ngũ hành vận động ngược và ngọn lửa bánh xe bốc cao, trong lòng tôi bất an. Tôi quyết định dùng công năng đẩy về phía trước, muốn xem bánh xe ngũ hành vận chuyển thời thịnh thế thì như thế nào. Tôi chọn thời kỳ lịch sử thịnh thế “Trinh Quán chi trị”, tôi muốn xem sự vận chuyển của ngũ hành thời đó. Công năng đả khai hình tượng bị đóng kín lưu trữ, thôi thấy bánh xe ngũ hành thời đó vận chuyển an hòa, ngọn lửa bánh xe cũng thể hiện ra cát tường may mắn: Có như ý, bàn đào, linh chi, kỳ lân, phượng hoàng… Chốn nhân gian thời đó, chính trị thông thoáng, con người hiền hòa, chế độ quan lại cai trị thanh liêm, bách tính an hòa vui vẻ, xã hội an định, ngục tù trống rỗng, thực sự là thời thịnh trị.

Kết hợp với ngũ hành vận chuyển ngược thời mạt thế, nhìn lại năm 2020, quả đúng là ứng với câu nói “năm Canh Tý là năm tai họa lớn”. Mọi người đều biết, tai họa năm 2020 rất nhiều, tai họa lớn như dịch bệnh, các tai họa khác như lũ lụt, hạn hán, mưa đá, nạn châu chấu, dịch hạch, bão…, có thể nói là dịch bệnh hoành hành, các loại tai họa cùng xảy ra.

Là người tu luyện, thấy sự vận chuyển ngược của bánh xe ngũ hành, trong lòng tôi lo lắng, biết là chúng sinh vô đức, gây ra tai họa. Thiên tượng vận chuyển dị thường, ắt có Thần Tiên lĩnh mệnh gieo rắc tai họa ở nhân gian. Trong lúc đả tọa, có lúc tôi thấy rồng nước đang ra sức phun nước, đối ứng với nhân gian chính là lũ lụt. Có lúc thấy rồng lửa xuất hiện, ẩn sau đám mây rồng lửa, rồng lửa quẫy đuôi, đối ứng với nhân gian chính là hỏa hoạn. Họa hoạn ở Siberia chính là rồng lửa quẫy đuôi tạo thành. Sau lưng rồng lửa có Ngự long Sứ quân đang thực thi Thiên mệnh.

Cơn bão mùa thu năm 2020 gây ra tai họa cũng không nhỏ. Tháng 9 năm 2020, cơn bão ập vào vùng duyên hải Trung Quốc, chuyển hướng Đông Bắc, cơn bão này có tên là Thần Biển, quả là Thiên cơ đã lộ rõ. Tôi thấy phía sau cơn bão có một nhóm Thần, Thần Biển ở trước, Sứ quân cầm sách ở bên, trong tay Sứ quân cầm sách là cuốn sổ thiện ác, ghi chép việc thiện và việc ác của con người. Phía sau còn có đồng tử đưa tin, đồng tử báo tai họa, còn có Thần Thổ địa… Thần Biển điều khiển, đẩy cơn bão. Thần Biển râu rồng dựng ngược, tay áo lớn bay lên, rồng biển tụ tập đông đúc. Tôi thấy có nơi cây hoa màu đổ rạp, có nơi cây hoa màu vẫn đứng. Cơn bão có mắt, Thần gieo rắc tai họa căn cứ theo thiện ác của con người.

Cơn bão chuyển hướng Đông Bắc, người Đông Bắc còn cảm thấy buồn bực: Bão chẳng phải đều đổ vào miền Nam, gây tai họa đó sao? Sao lại chuyển hướng đến Đông Bắc? Nhưng người thực sự minh bạch thì biết, Đông Bắc thực sự trong 22 năm nay là khu vực bức hại người tu luyện Đại Pháp nặng nề. Rất nhiều người tu luyện bị bức hại đến tàn tật, đến chết, gia đình tan nát, vợ con ly tán. Còn có rất nhiều người tu luyện thiện lương bị tà đảng Trung Cộng mổ cướp nội tạng, kiếm lời lớn.

Tháng 4 năm 2016, học viên Pháp Luân Công Cao Nhất Hỷ ở thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang ở tuổi 45, thân thể khỏe mạnh, đã bị cảnh sát bắt cóc. Sau 11 ngày, gia đình được thông báo Cao Nhất Hỷ “đột tử”. Trước tình hình gia đình từ chối ký xác nhận, Trại tạm giam số 2 vẫn tiến hành giải phẫu. Sau khi Cao Nhất Hỷ bị cưỡng ép giải phẫu, đại não, tiểu não, tim, phổi trái, phải, gan, mật, lá lách, thận trái, phải, đều bị lấy mất, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Thân thể được khâu lại rồi chuyển đến phòng thẩm mỹ, khi trang điểm, có lượng máu lớn trào ra, lượng máu lớn đến mức gia đình kinh sợ khôn nguôi, nghi ngờ rằng lúc bị giải phẫu thì vẫn còn sống. Trưởng Phòng 610 thành phố Mẫu Đơn Giang là Chu Gia Tân khi tiếp nhận điện thoại điều tra đã nói rằng, nội tạng “bán rồi”, “kiếm tiền nhanh”. Chu Gia Tân còn nói, ông ta không coi Cao Nhất Hỷ là con người.

Trung Quốc ngày nay đã trở thành kho cung ứng nội tạng người lớn nhất thế giới. Nhân lý đã bị tà đảng Trung Cộng chà đạp xuống đất, nhưng Thiên lý sáng tỏ, không tha thứ lừa bịp. Một chính phủ bại hoại cực độ như thế này, sao có thể không bị Trời trừng trị?

2. Ngũ hành vận chuyển dị thường, tai họa liên tiếp xảy ra

Ngày 17 tháng 7 năm 2021, Thần Tai họa nói: “Ngũ hành vận chuyển dị thường, những tai họa liên tiếp xảy ra”. Sau đó, tôi thấy sự vận chuyển của bánh xe ngũ hành thể hiện sự khác biệt rất lớn so với năm ngoái, cảm giác rất không lành.

Hiện nay sự vận chuyển của ngọn lửa bánh xe ngũ hành dị thường, có hiện tượng vượt ra khỏi vị trí, tôi gọi nó là ngọn lửa đoạt cung. Bất kể là những ngọn lửa của các bánh xe trong trình tự bánh xe cấu thành bên ngoài, hay ngọn lửa của các bánh xe trong trình tự cấu thành bên trong, sự hoạt động của những ngọn lửa bánh xe đều rất dị thường, đều không giữ vị trí rồi, đều loạn trật tự rồi. Ví như, ngọn lửa của bánh xe Hỏa thò ra một ngọn lửa, nghiêng nghiêng cắm vào trong ngọn lửa của bánh xe Thủy.

Sự vận chuyển dị thường của ngũ hành, ở nhân gian, đối ứng là tai họa. Thiên thượng và nhân gia là đối ứng, có câu cổ ngữ rằng “Thiên nhân cảm ứng”. Ví như giữa tháng 5 năm nay, Thần Tai họa nói: “Cây lớn nhổ rễ, bùn cát đề trôi”; “Các tai họa cùng xảy ra…” Cuối tháng 5, các tỉnh Thiểm Tây, Vân Nam, Thanh Hải ở Trung Quốc xảy ra động đất, tỉnh Chiết Giang xuất hiện sạt lở núi, tỉnh Hắc Long Giang xuất hiện gió lốc. Những tai họa này đối ứng với lời cảnh cáo “Cây lớn nhổ rễ, bùn cát đề trôi”.

Tháng 6, một số tỉnh của Trung Quốc xuất hiện mưa đá, động đất, cát đá trôi, lũ lụt… Có nơi mưa đá to bằng quả trứng gà, đập vỡ kính ô tô.

Có những thứ tôi không muốn nói chi tiết, vì rốt cuộc tứ đại (đất, nước, lửa, gió) cấu thành lên vũ trụ cao tầng đã bị phong hóa từ lâu rồi, Pháp cũ đang trong quá trình giải thể, Sáng Thế Chủ đang gây dựng lại thiên thể và đại khung, mà những gì tôi trông thấy, chỉ là bại tượng trước khi vũ trụ cũ giải thể mà thôi. Phía vũ trụ bại hoại đang đối diện với giải thể, nhân loại bại hoại cũng làm sao có thể bình yên sống sót được? Nhìn những tai họa của Trời này, quả là đã ứng với lời của Thần Tiên rồi, tai họa đến rồi, hơn nữa đến rất nhanh.

3. Minh gian tạo sách, kiếp nạn khó thoát

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, trong khi ngồi đả tọa, tôi thấy những người bị chết đuối, xác ngổn ngang trên phố. Tôi nghĩ đến năm ngoái, trong lúc phát chính niệm, thấy nạn dân nườm nượp trên đường. Năm nay thế bánh xe ngũ hành chuyển động dị thường, trong tâm biết là lại sẽ có các loại kiếp nạn ập đến.

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, khi phát chính niệm, tôi thấy một quyển sổ rơi xuống. Dựa vào trực giác, tôi biết đây là sổ tử vong. Tôi nghĩ: Là vị Thần nào đem nó tới vậy? Ngài đã đem nói tới rồi thì tôi xem một chút. Tôi không trực tiếp giở sổ xem, mà là công năng lật trang soạt soạt. Cuốn sổ rất dày, trên có ghi tên người chết, có người là chết cả nhà, giở được một nửa, tôi cảm cảm giác số người mà cuốn sổ tử vong ghi chép nhiều đến 40.000 – 50.000 người. Tôi cảm thấy có chút kinh hãi. Thần Tai họa xuất hiện, tôi hỏi: “Số người chết là 40.000 – 50.000 người sao?”

Thần Tai họa nói: “Đúng”. Tôi biết rồi, trong chớp mắt biết rằng: Âm gian làm quyển sổ này dùng thời gian 3 tháng, bắt đầu từ sau tiết Thanh minh, viên quan thư ký âm gian bận túi bụi, có viên thư ký mệt quá cứ lắc lắc cổ tay. Mấy trang cuối quyển sổ là bổ sung thêm, có những tên người bị xóa đi, chú thích rõ nguyên nhân là: người này gặp đệ tử Đại Pháp, đã minh bạch chân tướng, đã thoái xuất tổ chức tà đảng. Chỗ xóa đi bổ sung một cái tên khác.

Rất nhanh chóng xuất hiện một vị Thần Tiên và nói: “Quyển sổ đó giống như bị mang đi, tôi phải tìm nó đem về”. Tôi nói: “Quyển sổ vô ý thất lạc, tôi vô ý trông thấy, có lẽ không phải là ngẫu nhiên…” Vị Thần Tiên đó đem cuốn sổ đi, quay đầu lại nói với tôi: “Chúng tôi còn phải làm quyển sổ lớn, Thần giới, Minh giới đều không được nghỉ ngơi, cái anh trông thấy chỉ là một phần nhỏ…”

4. “Thành phố tội ác”, Thần đang gieo rắc kiếp nạn

Hiện nay, tỉnh Hà Nam lũ lụt nghiêm trọng. Tôi có cảm giác, tiếp theo sẽ là tỉnh Hà Bắc. Tai họa Hà Nam là số kiếp của chúng sinh, đồng thời cũng là tấm gương cho Hà Bắc.

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, buổi sáng khi ngồi đả tọa, tôi nhìn thấy thành Bắc Kinh, Thần giới đã hoàn thành bố trí, bao vây đối với thành Bắc Kinh, Bắc Kinh ở kiếp nạn khó thoát. Bắc Kinh trong mắt của Thần bị coi là “Thành phố tội ác”. Đã là thành phố tội ác, ắt có điều trần tội ác. Tôi nhìn thấy những Thiên tội mà Thần Tiên liệt ra.

Trong mắt của Thần, đại tội của Bắc Kinh có những tội gì? Điều trần của Trời liệt kê ra, tôi nói cho mọi người biết gồm:

Điều thứ nhất chính là phỉ báng Đại Pháp, bức hại người tu luyện.

Điều thứ 2 chính là mổ cướp nội tạng.

Điều thứ 3 chính là nhục hình đối với người tu luyện.

Điều thứ 4 chính là xúi giục dân chúng cùng làm ác.

Điều thứ 5 chính là cổ xúy thuyết Vô Thần và thuyết Tiến hóa, chặt đứt con đường sống của người dân.

Điều thứ 6 chính là phong tỏa lời dạy bảo của Thần, chặt đứt hơi thở của dân.

Điều thứ 7 chính là phóng túng ma dục, chặt đứt sự thừa tự của con cái, cùng quy về vùng ma.

Tà đảng Trung Cộng đã mua sẵn những tấm vé địa ngục cho những người tin nghe theo nó, là vé một chiều. Thần không cho phép ma trắng trợn hành ác, Trời diệt Trung Cộng là Thần đã định rồi, người đi theo tà đảng đã rất nguy hiểm rồi.

Trong lịch sử, sự diệt vong của cổ quốc Lâu Lan là vì người Lâu Lan rời xa sự sùng bái với chính Thần, tà linh ngoại tộc đem theo những thứ như danh lợi sắc dục tràn vào Lâu Lan. Khi Lâu Lan bị mất đi sự bảo hộ của Thần, khi con người cứ mãi rời xa những chuẩn mực mà Thần đã định ra cho con người, thì Lâu Lan chịu tai họa hủy diệt, bị cát vàng mênh mông chôn vùi. Thành Pompeii bị Thần định tội, núi lửa Vesuvius bị Thần khởi động, cả thành phố bị vùi dưới lòng đất. Đó đều là những giáo huấn lịch sử.

Tà đảng Trung Cộng hành ác, bị tà linh, Thần xấu của vũ trụ, lạn quỷ tầng thấp, dốc sức nâng đỡ 22 năm, một khi những nhân tố bại hoại này bị tiêu hủy lượng lớn, thì ngày tận thế của tà đảng sẽ đến.

Năm nay lấy ngày 20 tháng 7 là ngày lễ, đối ứng với sự trấn áp lớn đối với người tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, 22 năm trước đây, đây chính là nhân quả tuần hoàn.

Ngày 25 tháng 7 năm 2021, trong khi đả tọa, tôi thấy lũ quét cực lớn bùng phát. Tai họa dị thường 6 tháng cuối năm vẫn còn rất nhiều. Những dân chúng đáng thương đó, trong thời gian dài bị Trung Cộng tuyên truyền tẩy não mê hoặc, thù địch những học viên Pháp Luân Công, họ nghe theo những thứ của tà đảng Trung Cộng, bị tà đảng bắt cóc, tên đã ở trong sổ sách địa ngục rồi.

5. Thần Hiển thị tai họa xuất hiện, diễn dịch tai họa

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tôi lại lần nữa thấy Thần Tai họa, bên cạnh Thần Tai họa còn có một vị Thần Tiên, tay trái cầm một sa bàn (sa bàn là chiếc đĩa gỗ màu đen, trên có đất, cát làm thành địa hình), tay phải cầm chiếc quản bút, bên trong có chiếc bút ngũ hành điểm tai họa. Tôi biết, đây chính là Thần Tiên diễn dịch tai họa – Thần Hiển thị tai họa đã xuất hiện. Trên sa bàn có thể diễn dịch tai họa ngũ hành.

Dân gian thường nói, trước khi có những tai họa như lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, minh phủ đều phải làm sổ tử vong, ghi chép những người đáng phải chết. Xem ra hiện nay Thiên Thượng cũng đã diễn dịch xong cho tai họa sắp xảy ra rồi, xem ra trong cõi vô hình, Trời đất đều có an bài với tất cả. Có thể nói là thiên la địa võng, kiếp nạn khó thoát.

Tôi thấy Thần Hiển thị tai họa bỏ sa bàn xuống, cầm bút diễn dịch tai nạn, xung quanh có các Thần Tiên đông đúc đứng xem.

Thần Hiển thị tai họa dùng bút Thủy tai, chấm vào một chỗ địa hình trên sa bàn, nước lớn dâng lên, ngập vùng đất đó, trong nước hóa ra tình cảnh người dân bị nạn, người dân chạy nạn, có quỷ nước xuất hiện.

Thần Hiển thị tai họa dùng bút Hỏa tai, chấm vào một chỗ địa hình trên sa bàn, lửa lớn bùng lên, ngọn lửa hoành hành, sinh linh lầm than, đất đai cháy rụi.

Thần Hiển thị tai họa dùng bút Mộc tai chấm vào một chỗ địa hình trên sa bàn, những khu rừng đó, hoặc bị gió bẻ gẫy, nước nhấn chìm, lửa thiêu rụi, sâu gặm, đóng băng, các loại tai họa dị thường đều xuất hiện.

Thần Hiển thị tai họa dùng bút Kim tai chấm vào một chỗ địa hình trên sa bàn, chỉ thấy ánh kim giáo mác lành lạnh dựng lên, trong chốc lát, dưới những cây giáo xuất hiện con người, toạc đầu rách thịt, máu nhuốm giáo mác, đội quân chết thảm.

Thần Hiển thị tai họa dùng bút Thổ tai chấm vào một chỗ địa hình trên sa bàn, từng màn xuất hiện, động đất, sạt lở đất đá, sạt lở núi, núi lửa phun trào.

Ngũ hành có biến, đối ứng thế gian. Con người trong thế gian bản thân mỗi người đều là tiểu vũ trụ, có đầy vơi, đối ứng với ngũ hành. Hình tượng thân thể người là tiểu vũ trụ lại là sự miêu tả cực vi quan của hình tượng thiên thể đại vũ trụ.

Sự biến đổi của ngũ hành đối ứng tại Trung Quốc đại thể như sau:

Thủy có biến, lũ lụt đến, sinh linh lầm than, đường điện cao áp trong nước cũng có thể khiến con người chết.

Mộc có biến, bão, gió lốc có thể nhổ bật cây, nước lũ ngập ruộng vườn, thôn trang.

Thổ có biến, đất cát trôi, là lầu nghiêng, nhà cửa đổ, động đất, sạt lở cát đá, bão cát bụi cảnh báo Đôn Hoàng, đê vỡ, nước ngập chết dân.

Hỏa có biến, sinh ra cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra (ví dụ: vụ nổ nhà máy ở Hà Nam)

Kim có biến, nước ngập đường sắt, ngập đường giao thông, xe cộ, xe buýt nổi trong nước, xe cộ thuộc Kim làm người ngạt thở chết, người chết nhiều không đếm xuể. Trong lịch sử hễ chiến tranh thì tiếng gươm giáo vang lên, đao kiếm dựng lên, súng đỏ nòng, khói súng bốc lên. Ngày nay, những hộp sắt (bệnh viện cabin) ngột ngạt chết người, là những quan tài sắt chứa người, là kiếp nạn của chúng sinh.

Trong chương “Tất nhân thả tri” sách “Xuân thu phồn lộ”, Đổng Trọng Thư nói: “Tai họa là sự trừng phạt của Trời. Dị tượng là sự thị uy của Trời”.

Thiên tai chính là sự trừng phạt của Thượng Thiên, dị tượng là sự nổi giận của Thượng Thiên.

Chương “Đổng Trọng Thư truyện” sách “Hán thư” còn ghi chép rằng: “Nếu một quốc gia mất Thiên Đạo, Thượng Thiên sẽ giáng tai họa để cảnh cáo quốc quân. Nếu không biết sửa lỗi, thì sẽ xuất hiện thiên tượng kỳ dị quái lạ, nếu vẫn không biết sửa lỗi, thế thì sẽ kết thúc vương triều đó”. Do đó người xưa cho rằng, nhưng lỗi lầm trong thi hành chính sách là nguyên nhân căn bản của tai họa dị tượng. Thực thi chính sách ác, Thượng Thiên sẽ giáng tai họa cảnh cáo, động đất, sạt núi, nước dâng ngập lụt, đó là sự nổi giận của Thần.

Trung Quốc ngày nay, tai họa hoành hành, chính phủ không nghĩ đến cứu dân, giống như đang bịt mắt bịt tai mọi người, ý đồ là duy trì ổn định. Những loạn tượng này có thể nói là:

Ngũ hành biến, tai dị sinh, dân mất mạng, họa hoành hành.

Bịt tai mắt, chặn thông tin, khăng khăng làm, chính quyền đổ.

6. Mau tìm chân tướng có thể giải cứu

Năm ngoái, tôi viết bài “Đối thoại với Thần Tai họa: Hàng chục thảm họa và trách nhiệm của các học viên Đại Pháp”, trong đó có một đoạn: “Thần Tai họa cho biết: Chúng ta cần ai đó truyền đạt thiên ý, nói cho thế nhân biết rằng còn có nhiều thảm họa dữ dội hơn đang chờ đợi con người, mà tất cả chúng sinh sẽ gặp phải vào ngày tận thế. Các vị là sứ giả của Thần, vẫn luôn truyền phúc âm của Phật Chủ cho tất cả chúng sinh, hy vọng thế nhân đều có thể đắc cứu. Nhưng hiện giờ, nhân loại mắc kẹt trong bánh xe kiếp nạn thời mạt thế, bánh xe kiếp nạn đã được kích hoạt toàn diện, thiên tượng đã hiển lộ và nhân loại đang tháo chạy khỏi kiếp nạn”.

Trong đoạn này, có thể thấy Thần vẫn đang phát ra cảnh báo, đệ tử Đại Pháp vẫn hy vọng thế nhân có thể được đắc cứu.

Trước đại nạn, ngũ hành khắc biến, dân không biết dựa vào đâu mà sống sót, mọi người làm thế nào để vượt qua tai họa?

Mọi người vẫn nói, tai họa có định số, nhưng trong đó cũng có biến số. Hiện tại chính là xem thái độ của con người đối với Đại Pháp, đối với người tu luyện.

Ngày 22 tháng năm 2021, tôi thấy mấy trang cuối cùng của sổ tử vong, là bổ sung thêm, có tên người bị xóa đi, ghi rõ nguyên nhân vì người này đã gặp đệ tử Đại Pháp, đã minh bạch chân tướng, thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng. Đây chính là biến số trong đại nạn. Điều này đối với con người mà nói, đó là điểm mấu chốt có được lưu lại hay không, sống chết trong một niệm!

Hy vọng thế nhân có thể nhận rõ cái ác của tà đảng Trung Cộng, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của nó, nâng cao đạo đức bản thân, ước thúc hành vi của mình, kính Trời tín Thần, thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tránh xa nguy hiểm, bình an vượt qua kiếp nạn.

Đệ tử Đại Pháp từ đáy lòng hy vọng nhân loại ở điểm kết quan trọng sống chết này, hãy mau mau tìm chân tướng, đưa ra sự lựa chọn chính xác, có thể bước đến cuộc đời mới của sinh mệnh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/10/429385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/21/194721.html

Đăng ngày 08-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share