Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2021] Vào năm 2010, tôi đã học được cách lắp đặt đầu thu vệ tinh để xem các chương trình truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) và bắt đầu tình nguyện lắp đặt cho mọi người. Thông qua quá trình này, tôi đã loại bỏ được nhiều quan niệm của con người, và đã thấy mọi người hạnh phúc như thế nào khi họ có cơ hội biết đến Đại Pháp. Trong vùng chúng tôi, việc lắp đặt do hai học viên đảm trách. Chúng tôi đã đi trên con đường này một cách suôn sẻ nhờ sự bảo hộ của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, và sự giúp đỡ của các đồng tu. Tại đây tôi muốn chia sẻ các trải nghiệm tu luyện của mình.

Trong khu vực này có nhiều học viên, và 99% số họ đã có đầu thu vệ tinh truyền hình NTD. NTD có các chương trình giúp khán giả hiểu hơn về sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và xóa tan những hiểu lầm của người thường về Pháp Luân Đại Pháp. Các chương trình của NTD là một pháp khí uy lực để phá trừ sự dối trá của ĐCSTQ và giải khai những khúc mắc trong tâm của mọi người.

Một lần chúng tôi giúp một đồng tu lắp đặt đầu thu. Chồng và con trai cô ấy không ủng hộ cô ấy tu luyện Đại Pháp. Khi bạn đồng hành của tôi và tôi đến nơi, con trai cô ấy không để chúng tôi thực hiện công việc. Đồng tu thì kiên quyết, nên chúng tôi đã bắt đầu quá trình lắp đặt. Con trai cô ấy đã báo cảnh sát và ghi hình cảnh chúng tôi lắp đặt. Chúng tôi đã phát chính niệm. Tôi cảm thấy chút lo lắng. Lúc đó, chúng tôi đã hoàn thành phần lớn công việc. Tôi hiểu chúng tôi không nên rời đi, mà nên hoàn thành việc lắp đặt này.

Tuy nhiên, tôi đã hình thành tâm sợ hãi. Sau khi lắp đặt xong, tôi chạy xe máy về nhà. Trên đường tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi biết là tà ác đang dùi vào tâm sợ hãi của mình. Cố về đến nhà, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ở nhà tôi vẫn thấy chóng mặt và không thể ngồi dậy được. Tôi phát chính niệm, nằm xuống, và nghe các bài giảng của Sư phụ. Ba tiếng sau, tôi đã cảm thấy ổn.

Vào ngày thứ ba, học viên đó nói với tôi rằng đầu thu đã dừng hoạt động, và đề nghị được giúp đỡ. Tôi hiểu đây là một cơ hội để tôi tu bỏ tâm sợ hãi. Trên đường đi tôi đã phát chính niệm, với niệm đầu là con trai cô ấy sẽ không thấy tôi. Tôi đã xử lý vấn đề trong mười phút, và con trai cô ấy đã không xuất hiện trong toàn bộ thời gian đó.

Nỗ lực của chúng tôi đã không vô ích. Chồng cô ấy đã xem các chương trình và hiểu chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đã thoái ĐCSTQ và ủng hộ đức tin của vợ. Con trai cô ấy cũng thay đổi thái độ sau khi xem các chương trình. Các chương trình của NTD tỏa ra năng lượng tích cực, tiêu hủy tà ác trong các không gian khác. Kết quả là, môi trường tu luyện tại nhà đồng tu trở nên tích cực.

Một lần chúng tôi đi đến một vùng núi hẻo lánh để lắp đặt đầu thu. Ở lối vào một ngôi làng, chúng tôi chạm mặt ba em nhỏ. Chúng tôi nói chuyện với các em và đưa tài liệu về Pháp Luân Công cho từng em. Chúng tôi thuyết phục các em thoái Đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng các em còn lưỡng lự.

Sau khi lắp đặt xong đầu thu cho một học viên, con gái cô ấy nói với chúng tôi rằng mấy em nhỏ đó đã báo chúng tôi với cảnh sát địa phương, và giờ thì cảnh sát đang truy tìm chúng tôi. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để tống khứ tâm sợ hãi. Bạn đồng hành của tôi không động tâm, nên tôi đã bình tĩnh trở lại. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, cảnh sát đã không tìm thấy chúng tôi.

Để cứu nhiều người hơn, một số học viên đã ủng hộ tiền để mua đầu thu, và chúng tôi lắp đặt miễn phí cho người thường. Hành động vô tư của họ đã khuyến khích các học viên khác bắt đầu giới thiệu NTD cho những người họ quen biết, nên chúng tôi liên tục bận rộn với việc lắp đặt thêm đầu thu. Đến nay, chúng tôi đã lắp đặt được vài trăm đầu thu trong vùng. Nơi xa nhất chúng tôi lắp đặt cách khu dân cư chúng tôi 30 dặm. Đôi khi chúng tôi phải làm việc cả ngày và không thể về đến nhà trước 7 giờ tối. Thế là chúng tôi học Pháp cùng nhau trước bữa tối.

Khi có nhiều đầu thu được lắp đặt hơn, thì yêu cầu bảo dưỡng cũng nhiều lên. Ngoài ra, do sự can nhiễu của ĐCSTQ, NTD thường xuyên phải thay đổi các thông số tín hiệu của họ, nên chúng tôi lại bận rộn hơn. Cho dù bận đến đâu, chúng tôi không bao giờ bỏ lỡ việc học Pháp hay phát chính niệm. Các đồng tu thỉnh thoảng có thể giúp chúng tôi bảo dưỡng theo sự hướng dẫn của chúng tôi, nhưng thường thì chính chúng tôi cần làm việc này. Cho dù mệt đến đâu, chúng tôi cũng không bao giờ kêu ca. Chúng tôi hiểu đó là trách nhiệm của mình. Sư phụ đã chọn chúng tôi để làm việc này, nên chúng tôi phải làm cho tốt.

Các đồng tu trong khu vực tôi biết rằng chúng tôi rất bận, nên họ đã giúp tôi làm công việc đồng áng. Họ giúp chúng tôi gieo hạt, cày cuốc, và thu hoạch. Họ nói với chúng tôi: “Chúng tôi không thể làm được công việc kỹ thuật, nên chúng tôi sẽ giúp các bạn việc đồng áng để các bạn có nhiều thời gian cứu người hơn.” Chúng tôi rất cảm kích sự vô tư của họ. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể trong việc cứu người.

Trong thời gian đại dịch virus corona, đầu thu tại nhà một đồng tu trong làng tôi ngừng hoạt động. Tôi đã đề nghị cô ấy đến nhà tôi để lấy máy dò tín hiệu, một thiết bị đặc biệt để dò tín hiệu TV. Tôi chỉ cho cô ấy cách sử dụng nó còn bản thân tôi không đến nhà cô ấy. Ngày thứ hai, cô ấy nói qua điện thoại với tôi rằng cô ấy không dò được tín hiệu. Tôi đã đến nhà cô ấy và phát hiện rằng cô ấy đã định dạng sai thiết bị. Tôi không biết làm thế nào để sửa nó, nên tôi đã dò tìm tín hiệu bằng tay cho đầu thu.

Tôi không trách cô ấy vì tôi biết rằng nguyên nhân là do sự lười biếng của tôi. Trước đây khi máy dò có vấn đề, tôi thường đề nghị một học viên từ thành phố đến sửa chữa. Nhưng trong thời gian phong tỏa vì đại dịch, xe buýt đã dừng chạy. Tôi cần máy dò để lắp đặt thêm các đầu thu và giúp các học viên địa phương sửa các đầu thu bị trục trặc trong thời gian đại dịch. Tôi phải làm gì đây?

Tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ và thú nhận với Sư phụ rằng sự lơ là của tôi đã gây ra các rắc rối này. Tôi hứa chính lại bản thân mình. Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm. Hai ngày sau, một học viên là thợ điện đã từ thị trấn khác đến chỗ chúng tôi. Tôi biết đó là an bài của Sư phụ. Mặc dù đang phong tỏa, anh ấy vẫn vào được làng tôi mà không có vấn đề gì. Tôi đã đề nghị anh ấy giúp đỡ. Anh ấy nói rằng chưa bao giờ vận hành máy dò tín hiệu. Tôi đưa anh ấy bản hướng dẫn sản phẩm và anh ấy đã có thể nhanh chóng sửa được nó. Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.

Trong thời gian đại dịch, có lần một người dân địa phương đã nói rằng các chương trình TV của ĐCSTQ toàn là dối trá. Sau đó một đồng tu đã giới thiệu kênh truyền hình NTD cho anh ấy. Tôi đã lắp đặt đầu thu cho anh ấy miễn phí, nhưng có nhiều can nhiễu. Đầu thu không có tín hiệu. Tôi biết đầu thu không có vấn đề; đó là do can nhiễu. Tôi đã phát chính niệm, nhưng vẫn không có tín hiệu.

Sau đó tôi đã đề nghị hai học viên thành thạo về các bộ phận của đầu thu làm cùng với tôi trong ngày thứ hai. Ba chúng tôi làm việc trong thời gian dài nhưng vẫn thất bại. Tôi đã hướng nội nhưng không biết đã sai điều gì.

Ngày thứ ba tôi ở nhà học Pháp và phát chính niệm, sau đó lại đi đến đó. Người làng đó nói với tôi: “Chị có thể tự làm được không?” Tôi trả lời một cách chắc chắn. Tôi bật TV và đầu thu lên thì có ngay tín hiệu. Tôi nói với anh ta: “Hãy xem đi. Một khi biết chân tướng, anh sẽ có một tương lai tươi sáng.”

Sư phụ đã giảng:

“Khổ khó ấy là một phần của tu luyện của chư vị, chư vị cần nghĩ biện pháp tìm tới người mà chư vị cần cứu.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Lắp đặt đầu thu đòi hỏi sức lực đối với phụ nữ. Bạn đồng hành và tôi đã trải qua những gian khổ vượt quá sức tưởng tượng của người thường. Một lần chúng tôi đã chạy mô tô đến vùng núi hẻo lánh xa xôi. Chúng tôi đã leo lên ba ngọn đồi cao, một trong số đó rất dốc. Chúng tôi phải tập trung vào việc lái xe và không dám lơi lỏng.

Tôi đã phát chính niệm, rồi đột nhiên giai điệu của một bài hát do một học viên sáng tác nhảy vào tâm trí tôi: “Xông pha tận chân trời để cứu chúng sinh.” Khi chúng tôi lắp đặt xong đã 9 giờ tối. Chúng tôi không dám quay lại trên con đường đó để về nhà trong bóng tối, nên chúng tôi đã đi đường vòng. Khi chúng tôi về đến nhà, lúc đó đã gần nửa đêm.

Hồi tưởng lại chặng đường tu luyện hơn mười năm tham gia lắp đặt đầu thu NTD, bao gồm sự chịu đựng về thân thể và các khảo nghiệm tâm tính, mỗi bước đi của tôi đều được Sư phụ từ bi của chúng ta dõi theo và chỉ dẫn. Tôi đã không thể làm được điều đó nếu không có sự bảo hộ và cứu độ của Sư phụ. Chính Pháp hiện đang tăng tiến nhanh chóng, và thời gian để cứu độ chúng sinh là giới hạn. Tôi cần làm được tốt nhất để không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/6/-426580.html

Bản tiếng Anh: https: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/1/194386.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share