Bài viết của học viên Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2021] Một buổi sáng, chị gái tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, muốn in chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên giấy khổ lớn để làm biểu ngữ mà chị ấy sẽ treo trên một cái cây nhỏ.

Sau khi cài đặt máy in, chị ấy chạy thử một vài bản in và chúng trông ổn, vì vậy chị bắt đầu lệnh in và rời đi làm việc khác. Khi quay lại, chị ấy thấy màu sắc được in ra khác với những gì nhìn thấy trên màn hình.

Chị bảo tôi qua xem. Màu nền, lẽ ra là màu xanh lá cây, lại là màu xanh lam; các chữ lẽ ra màu vàng lại có màu trắng; màu vàng đã biến mất. Chị tôi đã làm sạch đầu in, nhưng bản in ra nhìn vẫn như vậy.

Dựa trên kinh nghiệm trước đây, chị tôi nói rằng màu vàng tượng trưng cho trạng thái tu luyện của chị ấy. Vì vậy, chị và tôi bắt đầu hướng nội. Chúng tôi đã nhận ra vấn đề đang xảy ra.

Gần đây, tôi và chị gái đã đi thăm một học viên khác đột nhiên bị nghiệp bệnh. Cô ấy nói rằng bây giờ cô không thể làm tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và nhờ chúng tôi chuyển tài liệu đến những nơi khác nếu cần. Ngày hôm sau, chúng tôi nhờ một số học viên địa phương giúp chuyển tài liệu đến nhà của các học viên khác.

Khi phân loại những gì chúng tôi tìm được ở nhà học viên kia, tôi tìm thấy hơn 130 đĩa CD, trong đó 70 đĩa là đĩa CD Shen Yun, hơn 60 cái còn lại là đĩa CD thông tin chưa được phân phát. Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, thật là thiếu sót! Sau khi nói chuyện với cô ấy, ngoài việc biết được rằng cô có chấp trước giữ thể diện và tâm oán hận, bây giờ tôi đã biết thiếu sót của cô ấy là gì.

Sau khi thấy các đĩa CD, chúng tôi đã hướng nội và phát hiện ra rằng chúng tôi đã không chia sẻ việc tu luyện tâm tính với cô ấy đầy đủ. Tôi thực sự không ngờ rằng cô ấy vẫn còn nhiều đĩa CD Shen Yun mà vẫn chưa được xử lý theo yêu cầu của Sư phụ.

Bây giờ cô đang bị nghiệp bệnh và không thể tiếp tục làm các tờ rơi và tài liệu khác để cứu người, tôi thực sự cảm thấy buồn cho cô ấy. Khi nói chuyện với các học viên khác, tôi đã vô thức phẫn nộ vì hành vi không dựa trên Pháp của cô ấy.

Sau khi tôi và chị gái tôi tìm ra các chấp trước của mình, chúng tôi nói với máy in rằng: “Bạn không bị hỏng gì cả. Sư phụ đã dùng bạn để nhắc nhở chúng tôi tu bản thân.”

Sư phụ giảng:

“…‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

“Chúng tôi đã sai. Cảm ơn bạn đã nhắc chúng tôi hướng nội.”

Sau đó, tôi lau đầu máy in một lần nữa. Khi chúng tôi khởi động lại máy in, nó lập tức in ra bản in có màu đúng. Cả hai chúng tôi đều nghĩ những gì vừa xảy ra thật thần kỳ. Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã khích lệ chúng con.

Sau khi kết nối với các học viên Đại Pháp địa phương trong khu vực, tôi được biết một số học viên đã không hủy các đĩa Shen Yun. Họ đưa ra nhiều lý do bào chữa. Tôi tự hỏi liệu họ đã đọc thông tri của Minh Huệ về việc hủy các đĩa Shen Yun chưa.

Bất kể lý do tại sao họ giữ đĩa CD Shen Yun, tôi hy vọng họ sẽ xem bài học của học viên ở trên như một lời cảnh tỉnh, và chú ý đến vấn đề này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/25/422379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193944.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share