Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2021] Hai người phụ nữ ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh vẫn đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ vì thiếu bằng chứng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 6 năm 2021, bà Khâu Thiết Linh và bà Vương Kim Huy bị cảnh sát của Đồn Công an quận Tân Thành bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Xe đạp điện của họ bị tạm giữ. Cảnh sát còn lục soát nhà họ mà không xuất trình lệnh khám, tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và máy tính của họ.

Cảnh sát chụp hình và thu thập mẫu máu dù không được hai học viên đồng ý. Sau đó, bà Khâu bị đưa tới Trại tạm giam huyện Thiết Lĩnh. Bà Vương bị nhốt trong một chiếc lồng kim loại ở dưới tầng hầm của đồn công an do bà bị sốt. Chưa rõ hiện bà đang ở đâu.

Vụ hai học viên bị bắt giữ đã giáng một đòn nặng lên gia đình họ. Mẹ bà Vương đã nằm liệt giường nhiều năm và không thể tự chăm sóc bản thân. Chồng bà Khâu mắc bệnh tiểu đường và bị đột quỵ do biến chứng, cũng phải dựa vào sự chăm sóc của bà, đặc biệt sau khi bệnh của ông tái phát vào đầu năm nay. Trước vụ bắt giữ lần này, bà Khâu đã đưa ông tới một phòng khám để điều trị mỗi ngày.

Vài tháng sau vụ bắt giữ của hai học viên, gia đình của họ đã tới đồn công an nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho họ, nhưng đều bị từ chối và đe dọa.

Đầu tháng 8, chồng bà Khâu thuê một luật sư tới gặp bà tại trại tạm giam. Luật sư cũng tới đồn công an và chỉ ra rằng cảnh sát đã vi phạm pháp luật trong việc bắt giữ bà Khâu.

Chồng bà Khâu rất vui mừng khi biết Viện kiểm sát quận Ngân Châu đã trả lại hồ sơ vụ án của cả hai học viên cho đồn công an vào ngày 2 tháng 8 với lý do thiếu bằng chứng.

Bất chấp sức khỏe yếu và thời tiết nóng bức, ông đã đi xe lăn cùng với chị gái bà Khâu tới đồn công an. Ông nói rằng vợ ông không làm gì sai khi thực hành đức tin của mình và bà ấy không thể bị giam giữ.

Trước khi ông có thể hỏi khi nào vợ ông được trả tự do, cảnh sát Vương đã hỏi liệu chị gái bà Khâu có tu luyện Pháp Luân Công không. Vương gọi điện cho đồn công an nơi bà ở và nói rằng anh ta sẽ bắt giữ bà cùng em rể của bà.

Chồng bà Khâu sững sờ và khuôn mặt đã tái xám. Chị gái bà Khâu nói với cảnh sát: “Hôm nay chúng tôi tới đây để hỏi về vụ án của em gái tôi. Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ vụ án, bởi vậy anh nên thả em gái tôi ra. Anh không thấy em rể tôi đáng thương như thế nào sao? Chú ấy đã rất lo lắng cho vợ khiến tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm. Tôi làm gì sai khi cùng chú ấy đến đây để hỏi về vụ án của em gái tôi. Tại sao các anh giam giữ chúng tôi? Anh không nhìn thấy mình đã làm chú ấy thất vọng như thế nào sao? Tôi sẽ đệ đơn khiếu nại anh nếu anh dám làm gì đó với chúng tôi!”

Năm giờ sau, cảnh sát đã trả tự do cho họ và bảo họ hãy đợi thêm thông báo tại nhà. Nhưng gần hai tuần đã qua đi và bà Khâu vẫn bị giam giữ.

Chật vật để chăm sóc cho bản thân và nơm nớp với nỗi sợ cảnh sát, tình trạng của chồng bà Khâu ngày càng xấu đi.

Thông tin liên lạc của các cá nhân thamg gia bức hại hai học viên:

Dương Hân Hoa (杨昕华), cảnh sát, Công an quận Tân Thành: +86-15804103133
Vương Vạn Quân (王万军), Trưởng Công an quận Tân Thành: +86-13904101993
Trương Cửu Hương (张久香), phó trưởng Công an quận Tân Thành: +86-24-72685103, +86-13904102818

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/11/429425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194710.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share