Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2021] Trong chiến dịch “xoá sổ” gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ, cảnh sát và nhân viên cộng đồng đều được huy động để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công.

Nhiều học viên và người thân của họ mà đã hiểu chân tướng về Pháp Luân Công đã kiên định chống lại sự sách nhiễu và đuổi thủ phạm đi.

Thuyết phục cảnh sát dừng làm điều ác

Một người thuộc uỷ ban dân cư địa phương ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã cố sách nhiễu một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi vào tháng 5 năm 2021. Vì bà không có ở nhà khi anh ta đến, anh ta đã quay lại vài tuần sau đó.

Người học viên đã mở cửa và để anh ta vào. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh ta nói với người học viên: “Theo lệnh từ Phòng 610, nếu bà vẫn tu luyện Pháp Luân Công, bà phải viết một tuyên bố bảo đảm để từ bỏ và tố cáo nó.”

“Tôi thậm chí đã không viết những thứ đó khi cuộc bức hại lên cao trào vào năm 1999. Tại sao anh nghĩ tôi sẽ viết nó bây giờ?”

Anh ta có vẻ choáng váng khi nghe bà trả lời.

Cảm thấy tiếc cho người cảnh sát này, người trông chỉ ngoài 30 tuổi, bà nói: “Có vẻ anh không biết nhiều về Pháp Luân Công và các học viên.” Bà nói rằng Pháp Luân Công đã dạy người ta sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để thăng hoa đạo đức và cải thiện sức khoẻ. Bà nói rằng bà mắc nhiều bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng tất cả chứng bệnh đã biến mất không lâu sau đó và bà chưa từng bệnh kể từ đó.

Bà nói: “Chúng tôi là một nhóm người tu luyện chỉ muốn làm người tốt. Tôi hy vọng anh không tham gia vào cuộc bức hại. Nó không tốt cho anh và gia đình anh. Khi chính quyền sai anh thi hành cuộc bức hại cho họ thì họ đang làm hại và huỷ hoại anh.”

Anh ta chăm chú lắng nghe trong khi bà đang nói. Anh ta dường như hiểu ra vài điều nhưng vẫn yêu cầu chụp một bức ảnh của học viên. Bà đã từ chối và anh ta đã rời đi mà không ép bà thêm nữa.

Người con trai từ chối ký vào tuyên bố từ bỏ thay mặt cha mẹ anh

Ông Vương Vĩnh Bình sống ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, sở hữu một công ty bất động sản. Tháng 6 năm 2021, ông nhận được một cuộc gọi từ Đồn Công an Tây Nhai yêu cầu ông đến đồn công an để trả lời một số câu hỏi. Ông Vương từ chối và nói rằng nếu cảnh sát gần gặp ông thì họ hãy tự đến văn phòng của ông.

Hai cảnh sát đã đến văn phòng của ông và nhất quyết muốn ông hợp tác với họ.

Ông Vương trả lời: “Hợp tác à? Với cái gì chứ? Nếu đúng thì tôi có thể làm. Nếu không đúng thì tôi không làm.”

Sau đó cảnh sát đã yêu cầu ông viết một tuyên bố bảo đảm để từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Vương đáp: “Về vấn đề Pháp Luân Công, tôi chắc chắn sẽ không hợp tác với các người.”

Họ cũng muốn chụp hình ông Vương nhưng ông đã từ chối.

Cảnh sát hăm doạ sẽ đến nhà ông và nói chuyện với vợ ông, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông Vương đã ngăn họ lại và nói: “Tôi không muốn các người đến nhà tôi. Các người muốn nói gì thì cứ nói với tôi ở đây. Vợ tôi cũng sẽ không hợp tác với các người đâu. Đó là điều chắc chắn.”

Sau đó cảnh sát rời đi và đến văn phòng bất động sản của con trai ông Vương và cố ép anh ký tên vào bản tuyên bố thay cho cha anh. Họ hăm doạ sẽ tịch thu giấy phép kinh doanh bất động sản của anh nếu anh từ chối ký.

Con trai ông nói: “Giấy phép kinh doanh của tôi là do chính quyền cấp sau khi tôi chứng minh được sự tuân thủ các luật và quy định liên quan. Có luật hay quy định nào có thể tịch thu giấy phép kinh doanh của con cái vì người đó từ chối ký tên vào một tuyên bố bảo đảm từ bỏ đức tin thay cho cha mẹ họ hay không? Hãy đưa nó ra đây cho tôi xem.”

Cảnh sát đã cứng họng không nói được lời nào và rời đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194718.html

Đăng ngày 07-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share