Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2021] Gần đây một người dân 68 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án ba năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, người của Đồn Công an Ái Dân đã bắt giữ ông Triệu Trung Giang. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã giám sát cuộc sống của ông trong một thời gian dài trước khi bắt ông. Cảnh sát cũng bắt giữ chủ thuê nhà của ông, niêm phong căn hộ đang thuê, lục soát nhà của hai con trai ông và nhà của mẹ vợ của một người con trai. Một cảnh sát mặc thường phục đã ở tại nhà của con trai ông để cố bắt bất kỳ ai đến thăm ông.

Ông Triệu đã bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Mẫu Đơn Giang sau khi bị bắt và đã bị đưa đến nhà tù để thụ án. Không rõ ông đang bị giam ở nhà tù địa phương nào. Nhiều chi tiết của bản án vẫn chưa rõ.

Bức hại trong quá khứ

Ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1997. Chứng đau đầu do viêm màng não thời thơ ấu cũng như viêm khớp dạng thấp và loét dạ đã sớm được chữa lành.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông Triệu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 3 năm 2000. Ông đã bị bắt và bị đánh đập tại Đồn Công an Trường An Nhai hơn ba tiếng. Sau khi bị đưa về Mẫu Đơn Giang, ông đã bị giam ở trại tạm giam Số 2 Mẫu Đơn Giang trong 15 ngày. Cảnh sát đã tống tiền gia đình ông 9.000 Nhân dân tệ trước khi thả ông.

Khi nghe tin nhân viên an ninh tại Ga Xe lửa Mẫu Đơn Giang ra lệnh cho hành khách giẫm lên ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ông Triệu đã đi thỉnh nguyện với chính quyền rồi bị bắt giữ và đánh đập.

Ông đã quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 1 năm 2001 và lại bị bắt. Trên đường đến Đồn Công an Tiền Môn, cảnh sát đã đánh ông hơn 30 cái bằng dùi cui cảnh sát và sốc điện vào ngực ông bằng dùi cui điện. Sau khi bị đưa về Mẫu Đơn Giang, ông bị giam ở trại tạm giam Số 2 Mẫu Đơn Giang trong bảy ngày và sau đó bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mẫu Đơn Giang.

Ngày 16 tháng 8 năm 2008, ông Triệu lại bị bắt khi quay về nhà khoảng buổi trưa sau khi làm việc tại cánh đồng của gia đình. Sau khi đưa ông đến đồn công an, Bành Phúc Minh và Lưu Quân của Đội An ninh Nội địa đã quay lại nhà ông và lục soát. Hơn 20 cuốn sách Pháp Luân Công của ông đã bị tịch thu. Ông bị giam một ngày và bị tống tiền 2.000 Nhân dân tệ.

Ngày 1 tháng 3 năm 2011, ông Triệu bị bắt lần thứ năm. Ông bị kết án hai năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hoá sau 45 ngày bị giam trong trại tạm giam Số 2 Mẫu Đơn Giang. Ông bị ép phải lao động nặng nhọc không công và liên tục bị đán đập và lăng mạ khi đang thụ án trong trại lao động.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/12/429472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/20/194717.html

Đăng ngày 06-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share