Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2021] Gần đây, một cặp vợ chồng ở Thiên Tân đã bị kết án tù vì đức tin của học vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Dương Giang Sơn và bà Vương Mai đã lần lượt bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 22 tháng 4 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát. Cả hai đã bị giam trong Trại tạm giam Bắc Thần. Sau đó Văn phòng An ninh Nội địa quận Bắc Thần đã trình hồ sơ của họ lên viện kiểm sát.

Gần đây, gia đình của hai vợ chồng họ phát hiện rằng ông Dương đã bị kết án 9 năm tù còn bà Vương 5 năm, nhưng chi tiết về phiên tòa hiện vẫn chưa được làm rõ.

Ông Dương từng làm việc tại một viện nghiên cứu chức năng gen. Trong giai đoạn đầu của cuộc bức hại, ông bị giam Trại Lao động Cưỡng bức Song Khẩu và bị mất việc làm. Mẹ ông đã gửi quần áo và đồ giường ngủ cho ông nhưng bị người tù nhân canh cổng giữ lại, và không đưa cho ông Dương.

Ở trong trại lao động, ông Dương và các học viên Pháp Luân Công khác bị tra tấn triền miên và bị cưỡng bức lao động cường độ cao. Trong lúc họ đang làm việc, lính canh còn mở các nội dung tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công với âm lượng cao nhất. Khi một học viên từ chối nghe, lính canh đã lệnh cho bốn tù nhân giữ đầu của người học viên này và bắt anh ấy phải lắng nghe.

Để tăng cường tẩy não, hàng ngày lính canh còn bắt các học viên đọc thuộc lòng các bài tuyên truyền và viết báo cáo tư tưởng. Bất kỳ ai chống cự đều bị đánh đập, chửi bới và bị sốc điện. Bất chấp sự tàn bạo đang diễn ra ở đây, trại lao động đã được trao giải thưởng là “Cơ sở văn minh hiện đại hóa”.

Một lính canh đã lừa mẹ của ông Dương tin rằng họ sẽ thả con trai bà miễn là bà thuyết phục con trai mình viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã đến trại lao động và quỳ gối trước mặt ông Dương, cầu xin ông viết bản tuyên bố. Khi ông Dương không làm theo, lính canh đã dùng dùi cui điện sốc điện vào cổ ông và quát: “Ông đúng là đồ bất kính, bất hiếu vô nhân tính! Bọn này sẽ sốc điện ông đến chết!”

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lưu Phong (刘峰), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa quận Bắc Thần: +86-13512015908
Bùi (裴), cảnh sát của Đồn Công an quận Bắc Thần: +86-13820589214
Quản Ngọc Trung (管玉忠), cảnh sát của Đồn Công an Tập Hiền Lý: +86-13820910760
Tề Tiến Hỷ (齐进喜), cảnh sát trưởng của Đồn Công an Tập Hiền Lý: +86-13820615878
Trương Lỗi (张磊), thẩm phán trưởng
Trương Hân Hân (张欣欣), công tố viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/5/429162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/14/194614.html

Đăng ngày 05-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share