Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 25-08-2021] Ngày 21 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ Neumarkt ở trung tâm thành phố Winterthur. Cách Zurich 12 dặm (khoảng 19km) về phía đông bắc, Winterthur có lịch sử từ thời Đế chế La Mã và là một điểm đến văn hóa, nổi tiếng với nhiều bảo tàng trưng bày những bộ sưu tập nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

Là một phần của các sự kiện trong ngày, các học viên trẻ đã diễn một vở kịch kết hợp với đàn ghi-ta và sáo. Họ diễn vở kịch về một bông hoa sen lớn lên trong sự kiên định vào tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nó đã chống chọi với các mối đe dọa và rắc rối của một con cá sấu, một con cóc, và một con rắn. Cuối cùng, đóa hoa đã vượt lên trên bùn lầy và khai nở. Khi tiếng kèn trombone vang lên, con cá sấu màu xanh lộ diện. Rồi khi nhân vật Chân đến, con cá sấu đã bỏ chạy thật nhanh. Một nhóm các em nhỏ ngồi phía trước đã chăm chú theo dõi vở kịch này.

a13bfd10ff17a27cbd9d586c99e4885a.jpg

Vở kịch “Tiểu Liên Hoa du ký” giải thích ý nghĩa của Chân-Thiện-Nhẫn

998007579560df2868630b60b07e0615.jpg

9d9c2ae4ad0d99d55b9424bab292a93d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ngoài diễn kịch, các học viên còn trình diễn các bài công pháp và nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Họ cũng đã giải thích cho người qua đường việc hàng triệu người đã được hưởng những lợi ích về cả thể chất và tinh thần như thế nào thông qua việc tu luyện. Một số người đã hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu, và một số đã học [luyện công] ngay tại sự kiện.

cffd71e102f995abcc442f0355d290a3.jpg

Một học viên nói cho người qua đường biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc

cab42c1948fcad9a1e48cf862ebf6fa0.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc

Sau khi xem vở kịch, mấy em nhỏ đã hỏi các học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Các em có bố mẹ đi cùng đã trò chuyện cùng với các học viên và ký bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Sandara Simic Sharaiha xem vở kịch cùng với cô con gái và cậu con trai của mình. Cô cho biết các con của cô rất thích câu chuyện này và “Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn tuyệt vời nhất.”

Nói cho mọi người biết về Chân-Thiện-Nhẫn

Rất nhiều học viên đã đóng góp vào sự thành công của vở kịch. Một học viên 17 tuổi đã dành cả tuần trong kỳ nghỉ của mình để làm các đạo cụ cho nhân vật cá sấu và rắn; các học viên chơi nhạc cụ đến từ tận nước Áo, còn các học viên khác đã đóng góp trang phục và thiết bị âm thanh.

Ý tưởng về việc diễn một vở kịch để giúp cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ, tìm hiểu về tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đến từ Diep và Quincy. Anh Quincy cho rằng việc giới thiệu các giá trị phổ quát tới trẻ nhỏ là hết sức quan trọng, bởi anh cảm nhận được rằng chúng thường bị ảnh hưởng tiêu cực. Anh Quincy cho biết: “Bằng cách này, mỗi khi gặp phải những khó khăn ở trường hay trong cuộc sống, các em sẽ có thể được Chân-Thiện-Nhẫn dẫn hướng cũng giống như chúng tôi vậy.”

Quan trọng hơn, các học viên muốn cho nhiều người hơn biết rằng việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là hoàn toàn sai trái.

Cuộc bức hại không nên xảy ra

Anh Florian Jacot-Descombe là một nhiếp ảnh gia và sở hữu một công ty với 30 nhân viên. Anh đã luôn hứng thú với lịch sử Trung Hoa. Anh đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp trước đây, nhưng chưa từng nghe về cuộc bức hại.

b76e145cf6b25e1a36eda966987bfda7.jpg

Anh Florian Jacot-Descombe ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Anh Florian cho biết: “Tôi nghĩ các học viên là những người ôn hòa và cao thượng”. Anh cho rằng cuộc bức hại đáng lẽ không được phép xảy ra. “Chế độ ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp 22 năm và 22 năm này là quá lâu. Chúng ta không nên dung thứ cho nó dù chỉ là một ngày.”

Về hành vi thu hoạch nội tạng tàn bạo của ĐCSTQ từ các học viên vẫn đang sống rồi đem bán kiếm lợi, anh Florian nói: “Điều này không được phép xảy ra.”

Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho biết: “Nhiều người hơn nữa cần biết đến Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn đã bị bức hại như thế nào. Chúng ta nên truyền rộng thông tin này để thức tỉnh nhiều người hơn nữa!”

f08a9434cfbe4e1331bc9c6675212ada.jpg

Anh Dubach học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Dubach đã nán lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp, và hỏi liệu anh có thể học luyện công không. Sau khi học các động tác luyện công, anh cho biết anh cảm thấy thật sảng khoái, và rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Người chủ của chiếc bàn gần đó đã xem các học viên tọa thiền. Bà nói với họ: “Nội tâm tĩnh tại như vậy là nhất thế giới rồi. Chúng ta cần phải cho các em học sinh ở trường học Pháp Luân Đại Pháp. Điều này sẽ giúp cải thiện rất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần cho các em.“

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/430013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/26/194798.html

Đăng ngày 28-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share