Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 22-06-2021] Sư phụ giảng:

”Học Pháp tập thể là một trong những hoàn cảnh do Sư phụ sáng lập ra cho chư vị, lưu lại loại hình thức này, Sư phụ nghĩ cũng nên làm như vậy. Vì đó là do thực tiễn mà ra, tu như vậy đối với học viên là nâng cao rất nhanh. Tự tu luyện một mình, đề cao không có nhân tố xúc tiến. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị không phải đã từng nói qua là Sư phụ kêu làm cái gì thì phải làm cái đó sao? Chẳng phải từng nói rằng nên đi cho chính con đường mà đệ tử Đại Pháp nên đi hay sao?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Gần đây, tôi học Pháp nhóm cùng một đồng tu, trạng thái tu luyện đã có chuyển biến từ căn bản. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu vẫn chưa thật sự bước ra về tầm quan trọng của việc khai sáng hoàn cảnh học Pháp nhóm.

Trước thềm năm mới năm 1999, một anh trai cùng làng đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, và tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm tiếp theo. Do học Pháp muộn và cũng không biết học Pháp nhóm, nên mấy người trong làng chúng tôi chỉ cùng nhau luyện công vào buổi tối. Khi xảy ra sự kiện 25/4, tôi cảm thấy có chút áp lực và không thể luyện công tập thể cùng nhau nữa, tôi đã ở nhà luyện một mình. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, do bản thân học Pháp không tinh tấn và ngộ tính sai kém, cũng không có đồng tu giao lưu chia sẻ, cho nên tôi đã không học Pháp và luyện công nữa. Mãi cho tới mấy ngày trước khi Sư phụ cho đăng kinh văn mới, tôi mới suy xét quay trở lại tu luyện.

Năm 2000, tôi bị bắt giam phi pháp vào trại tạm giam hơn ba tháng khi đang phát tài liệu chân tướng ở huyện. Tôi đã làm trái lương tâm, viết thư bảo đảm. Sau khi ra khỏi trại, phải mất thời gian hơn một năm tôi mới bắt đầu tu luyện trở lại. Năm 2003, tôi từng bị bắt giữ trong một lần chuyển Tập san Minh Huệ cho đồng tu. Lần đó, tôi chính niệm chính hành nên đã được thả ra.

Thông qua học Pháp liên tục, tôi nhận ra chấp trước căn bản của mình là: tôi nghĩ Đại Pháp phù hợp với đạo lý làm người và quan niệm khoa học của bản thân. Trong lúc đối diện bức hại, tôi có tâm bảo vệ bản thân mạnh mẽ, tự tu luyện một mình ở nhà khiến cho bản thân không thể đường đường chính chính bước trên con đường tu luyện, làm không tốt ba việc. Đặc biệt là, tôi đã không bước ra giảng chân tướng trong mấy năm nay. Mặc dù bình thường tôi vẫn học bài giảng Pháp của Sư phụ, nhưng không có đề cao từ trên Pháp lý. Khi đọc bài chia sẻ của đồng tu cũng thấy xấu hổ vì bản thân làm không tốt, rơi vào trạng thái tiêu trầm. Học Pháp không nhập tâm, không thể kiên trì luyện công, đổ tay khi phát chính niệm. Trong tình trạng này, các loại nhân tâm như tâm an dật v.v. Nổi lên rất mạnh, đầu óc tôi trở nên mê mờ.

Vài đồng tu ở địa phương chúng tôi vẫn chưa hình thành hoàn cảnh học Pháp nhóm. Mấy lần giao lưu hiếm hoi lúc bình thường cũng không đạt được hiệu quả tốt. Có một bạn đồng tu thường xuyên liên lạc với tôi, trạng thái tu luyện của ông ấy cũng giống như tôi. Hai người chúng tôi cảm thấy khẩn trương khi không theo kịp tiến trình Chính Pháp. Cuối tháng 4 năm nay, tôi có kỳ nghỉ phép năm kéo dài nửa tháng, nên tôi đã hẹn đồng tu này học Pháp nhóm hàng ngày vào buổi trưa. Sau khi ông ấy đọc xong một mục thì tôi đọc mục tiếp theo, học xong một bài giảng Pháp thì phát chính niệm, rồi học bài giảng Pháp tiếp theo, phát chính niệm 12 giờ trưa xong thì chúng tôi kết thúc buổi học. Buổi chiều tôi ở nhà chép Pháp.

Năm ngoái, tôi đã dừng học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân giữa chừng, bây giờ tôi bắt đầu học lại mới. Thông qua việc học Pháp cùng với đồng tu, tôi lập tức ngộ ra làm theo yêu cầu của Sư phụ mới có thể đề cao một cách chân chính. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ tăng cường học Pháp luyện công, nhưng tôi vẫn cứ “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”. Chúng tôi không nói chuyện phiếm trong lúc học Pháp nhóm, giữ lấy tư thế đoan trang, học Pháp nhập tâm, đề cao rất nhiều dựa trên Pháp lý, và cũng có nhận thức thanh tỉnh về nội hàm của tu luyện Chính Pháp. Lúc học “Đại viên mãn Pháp”, đồng tu giúp tôi chỉnh sửa động tác. Bây giờ, tôi luyện công không còn cảm thấy khó khăn nữa. Trước đây, tôi thường xuyên thức dậy muộn, cảm thấy mệt mỏi, và bỏ lỡ luyện công buổi sáng. Hiện nay, tôi gắng sức gia tăng số lần và thời gian luyện năm bài công pháp.

Lúc chúng tôi cùng nhau phát chính niệm, đồng tu chỉ ra thủ ấn liên hoa của tôi bị cúp lại. Trước đây, tôi chỉ biết mình phát chính niệm có tạp niệm mê mờ, chứ không biết nó nghiêm trọng đến mức này. Chúng tôi cùng nhau đọc “Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu (cập nhật lần 2)” trên Minh Huệ Net, hiệu quả phát chính niệm cũng ngày càng tốt hơn.

Khi đã học Pháp tốt, tôi cũng ý thức được trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nhân tâm không thể can nhiễu đệ tử Đại Pháp bước đi thật tốt trên con đường Chính Pháp. Tôi cảm thấy không có quan nào không thể vượt qua; giảng chân tướng cũng không khó đến thế, mà trở nên rất tự nhiên.

Sau lần học Pháp nhóm mười mấy ngày liên tục, tôi và đồng tu lại hẹn nhau học Pháp nhóm mỗi tuần một lần. Chúng tôi cũng tìm chỗ vắng vẻ để nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ vào buổi tối. Đến nay, chúng tôi đã học Pháp với nhau được hai lần. Tôi cảm thấy rõ ràng học Pháp một mình ở nhà không đạt được hiệu quả như học Pháp nhóm.

Tuy tôi đã bắt đầu học Pháp kể từ năm 1999, nhưng đến hôm nay tôi mới nhận thấy mình thật sự bước vào cửa tu luyện Đại Pháp. Hai mươi mốt năm thoáng qua như chớp mắt, tôi cảm thấy đáng tiếc vì ngộ tính bản thân quá kém, tôi đã lãng phí biết bao thời gian! Nếu như không phải Sư phụ từ bi kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp, thì có lẽ tôi sẽ lỡ mất cơ duyên! Tôi biết còn có một số đồng tu bị nhân tâm trói buộc, làm sai kém so với yêu cầu của Sư phụ và sự kỳ vọng của chúng sinh. Tôi mong rằng các bạn đồng tu hãy tinh tấn hơn lên!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/22/集體學法讓我真正走在修煉路上-427075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/12/194574.html

Đăng ngày 02-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share