Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-07-2021] Lâu nay tôi vẫn luôn muốn chia sẻ về vấn đề tặng quà giữa các đồng tu. Từ tình huống tại địa phương chúng tôi mà xét, vấn đề này ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tượng này phần nào còn dẫn đến rất nhiều vấn đề khác. Hôm nay tôi muốn cùng đồng tu chia sẻ, tham khảo, để tránh sau này sẽ lại xuất hiện những tổn thất và phiền phức không đáng có trên phương diện này.

Nhiều năm trước, tôi phụ trách một số vấn đề về kỹ thuật tại địa phương. Vì vậy tôi thường xuyên giúp đỡ đồng tu giải quyết vấn đề về máy in của điểm sản xuất tài liệu, máy tính, v.v. Các sự cố trục trặc khác. Vì vậy, đồng tu sẽ tồn tại một cảm giác cảm kích với đồng tu kỹ thuật; họ luôn cảm thấy chỉ nói tiếng “cảm ơn” dường như vẫn chưa biểu đạt được lòng biết ơn của mình với đồng tu kỹ thuật, cứ luôn tặng chút đồ mới được, như hoa quả này, đồ uống gì đó, các món ăn hay vật dụng đều có.

Sự việc kiểu này đôi lúc có thể từ chối được, đôi lúc không cách nào từ chối. Bởi vì đồng tu thật sự rất nhiệt tình, làm cách nào cũng không thể từ chối, chỉ đành nhận mà thôi. Lần để lại ấn tượng sâu nhất là khi tôi về quê giúp đỡ một đồng tu tên An Oa. Khi tôi rời đi, đồng tu nhất định tặng tôi một bao gạo. Trong lúc hai bên đùn đẩy nhau, tôi nổ máy, đồng tu liền bê bao gạo lên xe mà lúc đó xe đã chạy rồi, tôi chỉ đành giữ chặt bao gạo. Trên đường trở về nhà, trong tâm tôi thật sự cảm thấy buồn.

Vài ngày trước, địa phương chúng tôi xảy ra sự việc đồng tu bị bắt cóc trên diện rộng. Tất nhiên, khẳng định là có rất nhiều nguyên nhân trong đó, nhưng tôi nhìn thấy trong đó có một vấn đề là “tặng quà”.

Trong các đồng tu bị bắt cóc có một vị rất tinh tấn, trước đây rất nhiều đồng tu đều đến tìm cô ấy để điều phối công việc. Đồng tu khi đến trong tay luôn cầm một thứ gì đó, dường như không cầm theo chút gì theo sẽ thấy ngại khi tìm đồng tu để bàn công chuyện vậy, hoàn toàn biến việc thần thánh trong tu luyện thành việc của người thường.

Quà tặng mặc dù ít, nhưng ngăn không nổi dòng người kéo đến, người đến người đi, đến nhà cô ấy tặng quà đã trở thành hiện tượng bình thường. Đây không phải là đưa đồng tu vào chỗ nguy hiểm rồi sao? Vị đồng tu điều phối bị tà ác bắt cóc lần này, tôi nghĩ cũng có nguyên nhân từ phương diện này, đây không phải là một lậu lớn trong tu luyện sao?

Thậm chí có người, chỉ tặng không nhận. Chính là cô ấy tặng quà – bạn nhận, bạn tặng cô ấy – cô ấy kiên quyết không chịu. Bạn trả lại quà cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ trả lại bạn, điều này cho thấy cô ấy cũng biết việc nhận quà là không tốt. Người thường hay nói phải có qua có lại, bạn tặng tôi quà, tôi nhất định phải tặng lại bạn, đây là lễ nghĩa căn bản nhất để làm người. Lùi một bước mà xét, ngay cả khi hai bên đều nhận quà của đối phương, đó cũng là việc giữa người thường.

Giữa người tu luyện với nhau không nhất thiết phải cường điệu hóa vấn đề. Mối quan hệ đồng tu là thánh duyên, trước khi đến thế gian này, ở trên trời chúng ta có thể đã giao hẹn: Khi trợ Sư chính Pháp, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện. Chúng ta không cần thiết phải đặt nhiều công phu vào phương diện này nhằm tăng thêm tình hữu nghị. Chúng ta là đệ tử đồng môn, vậy không phải là thân thiết hơn người nhà sao? Bạn tặng tôi, tôi tặng bạn, thật lãng phí thời gian!

Sư phụ đã từng giảng về vấn đề này:

“Dần dần tặng những đồ kỷ niệm nhỏ thì họ nhận; rồi dần dần tặng phẩm lớn cũng nhận; cuối cùng đưa ít quá thì không ưng ý.” (Chuyển Pháp Luân)

Kiểu tặng quà trường kỳ như kia, có phải là đang dung túng cho tâm chấp trước của đồng tu không?

Thực ra trong việc đồng tu giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta không cần tặng bất cứ đồ vật gì. Giữa đồng tu với đồng tu tốt nhất là dùng tâm thái thuần khiết nhất để giúp đỡ lẫn nhau, trong tu luyện, cùng nhau tinh tấn, trong Pháp mà đề cao, đây là điều tốt nhất. Từ trong Pháp, chúng ta đều hiểu rằng, tất cả những việc chúng ta làm đều là làm cho bản thân. Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta những điều tốt nhất, là điều dẫu dùng núi vàng núi bạc cũng không đổi lại được, đó là uy đức vĩnh viễn bất biến trong vũ trụ.

Ở đây, chỉ là muốn nhắc nhở đồng tu, nhất định phải nghiêm túc đối đãi với việc tặng quà, phải nghĩ cho việc tu luyện của đối phương. Đồng tu làm việc với nhau, không cần phải cường điệu hóa theo hướng người thường.

Trên đây chỉ là chút cảm ngộ cá nhân, nếu có điểm nào chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/9//对同修间相互送礼的思考-427904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194568.html

Đăng ngày 02-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share