Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-05-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, và chồng tôi cũng là một học viên. Kể từ năm 2000, chúng tôi đã thuê một căn nhà thứ hai để tránh bị sách nhiễu và bức hại leo thang. Mặc dù môi trường vô cùng khắc nghiệt, nhưng các học viên Đại Pháp vẫn chưa bao giờ dừng bước trên con đường cứu người.

Bác sĩ “Bác quả thực như Thần”

Một ngày nọ vào lúc ba giờ sáng, tôi đã đến một toà nhà chung cư để phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi bắt đầu từ tầng thượng, phát tài liệu hết một lượt các tầng. Do bất cẩn nên tôi đã bị ngã cầu thang. (Sau này tôi mới phát hiện ra mình bị gãy xương).

Sau khi bị ngã tôi không nghĩ gì cả, chỉ đứng dậy và tiếp tục công việc mình đang làm. Sau khi phát xong toàn bộ tài liệu và về nhà, tôi mới để ý thấy mắt cá chân bên trái và bắp chân của mình bị xanh đen, sưng tấy nghiêm trọng, chảy dịch vàng và nước. Sau một vài ngày, nó ngừng chảy nước và vết sưng tấy biến mất. Vùng da bầm tím chuyển sang màu vàng nhạt và sau đó trở lại bình thường.

Khi hướng nội, tôi biết không phải ngẫu nhiên mà mình lại bị ngã đau như vậy. Tôi nghĩ hẳn phải có sơ hở ở đâu đó mà Cựu thế lực đang lợi dụng. Tôi tiếp tục hướng nội và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình có tâm chấp trước sợ hãi mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi sợ bị bắt, và lo lắng về việc sẽ không tu thành nếu tôi không ra ngoài giảng chân tướng.

Các học viên Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh, trong khi tôi thì lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thật ích kỷ! Sau đó tôi học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm. Tôi sám hối với Sư phụ Lý và hứa rằng lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Vì bị đau nên tôi không thể ngồi song bàn, và khi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp thì tôi chỉ có thể đứng trên một chân.

Một tuần sau khi bị ngã, em trai của tôi đến thăm tôi và bảo chồng tôi nên đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra xem sao. Vì em trai của tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên chúng tôi cũng không muốn cậu ấy hiểu sai về chúng tôi và tin vào những tin đồn được phát trên truyền hình rằng chúng tôi sẽ từ chối đến bệnh viện nếu bị ốm hay chấn thương.

Đồng thời tôi cũng muốn em trai mình chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Nên ba chúng tôi đã cùng đến bệnh viện. Bác sĩ chỉnh hình khám cho tôi có vẻ bối rối vì tôi trông rất thoải mái và không đau đớn. Phim chụp X-quang cho thấy phần xương ở mắt cá chân bên trái bị gãy nhưng nó đã lành.

Tục ngữ có câu: “Thương cân động cốt nhất bách thiên” (Gân cốt thụ thương 100 ngày mới lành) Nhưng tôi chỉ mất một tuần đã có thể hồi phục tốt như vậy. Bác sĩ hỏi xem tôi đã dùng loại thuốc hay tiêm thứ gì mà được như vậy. Khi ông biết được rằng tôi không dùng gì cả và ngủ cũng không bị đau, ông đã bị sốc và lẩm bẩm “Tôi chưa từng bao giờ thấy ai như thế này. Quả là phép màu. Bác quả thực như Thần!”

Trong suốt thời gian này, tôi không hề nghỉ làm. Chồng tôi chở tôi đến chỗ làm, mỗi ngày tôi đều đi đi lại lại trong xưởng nhà máy dệt để kiểm tra, và bảo dưỡng máy móc. Quả đúng là thần kỳ! Nếu một người bình thường bị nứt xương như tôi, thì họ sẽ phải nằm liệt giường và rất đau đớn.

Ví dụ như, có một đồng nghiệp của tôi bị gãy xương, anh phải ở nhà trong ba tháng. Các đồng nghiệp của tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp sau khi nhìn thấy việc hồi phục nhanh chóng ra sao, nhiều người trong số họ đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Em trai tôi cũng đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên.

Hiện tôi đã có thể ngồi song bàn trong hai đến ba giờ đồng hồ, hoặc đôi lúc bốn đến năm giờ đồng hồ trong lúc học Pháp nhóm.

Tăng cường chính niệm để loại bỏ khổ nạn

Tôi mua một căn nhà mới vào tháng 5 năm 2016 và bắt đầu tu sửa lại nó vào tháng 8. Tôi chịu trách nhiệm lo mọi thứ, từ mua đồ đạc đến các thiết bị gia dụng. Tôi không yêu cầu chồng mình phải nhúng tay vào, vì tôi là người có cá tính mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của văn hoá Đảng.

Tôi theo đuổi sự hoàn hảo và cảm thấy mình không thể tin chồng. Vì ngày nào tôi cũng phải ra chợ mua vật liệu, nên thời gian của tôi hầu như dành hết cho tu sửa, nên tôi đã buông lơi tu luyện. Chồng tôi thường nhắc nhở tôi đừng dành quá nhiều thời gian cho nó và quên đi sứ mệnh của mình. Tôi đáp lại bằng cách phàn nàn rằng ông không có khả năng làm việc và đó là lý do tại sao tôi rất mệt mỏi.

Tôi đã không nghe theo lời khuyên của chồng và cuối cùng bị can nhiễu. Khoảng giữa tháng 8, tôi bắt đầu bị tiêu chảy và đau bụng dưới. Cuối cùng, tôi đã phải mất thêm một tháng rưỡi nữa để hoàn thành việc tu sửa.

Vào tháng 11 sau khi chúng tôi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi bắt đầu có máu trong phân. Tôi sút hơn 4,5kg, sắc mặt xanh xao, suy kiệt. Tôi không thể ăn; ngay cả ăn một cái bánh bao cũng khó. Tôi cũng không thể ngủ do cơn đau. Cựu thế lực sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi một khi chúng lợi dụng được sơ hở của tôi. Những suy nghĩ tiêu cực lần lượt tràn ngập trong tâm trí tôi, bao gồm cả việc tôi sắp chết, rằng việc tu sửa của tôi là vô ích, và tôi sẽ không có cơ hội để tận hưởng nó. Tôi đã rất chán nản.

Khi ấy, một đồng tu đã đến thăm tôi và kể cho tôi nghe về trải nghiệm của ông ấy trong quá trình vượt qua nghiệp bệnh bằng chính niệm chính hành. Tôi đã thức tỉnh sau khi nghe câu chuyện của ông và tự nhủ “Mình cũng là đệ tử của Sư phụ. Tại sao mình lại không thể làm được điều này mà đồng tu của mình lại có thể làm?” Các nhân tố tà ác đã lợi dụng sơ hở của tôi. Sư phụ đã an bài con đường tiến đến viên mãn cho mỗi đệ tử. Và chiểu theo an bài của Ngài là tuỳ thuộc vào mỗi chúng ta.

Tôi quỳ trước ảnh Sư phụ và sám hối rằng tôi đã sai, tôi đã buông lơi sứ mệnh của mình khi bận rộn với công việc người thường. Kể từ đó, tôi hứa sẽ tinh tấn hơn trong tu luyện, nhanh chóng bắt kịp như một người tu luyện chân chính và không coi nghiệp bệnh là gánh nặng. Tôi đã tham gia học Pháp nhóm và tập trung phát chính niệm cho các đồng tu.

Tháng 5 năm 2017, tôi đã hoàn toàn bình phục. Giờ đây, tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi và có thể trực diện giảng chân tướng mọi lúc mọi nơi. Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/421709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194326.html

Đăng ngày 31-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share