Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 24-08-2021] Ngày 22 tháng 8 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn ở trung tâm thành phố Toronto. Chủ đề của cuộc diễu hành là: “Hãy thức tỉnh! Từ bỏ Trung Cộng và chào đón tương lai tươi sáng”. Nhiều người cảm ơn các học viên vì đã mang đến cho họ phước lành và niềm hy vọng giữa đại dịch, đồng thời lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Cuộc diễu hành kéo dài 2 giờ, được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, xuất phát từ công viên Queens Park gần tòa Lập pháp Ontario, đi qua trung tâm của thành phố, cũng như khu phố Tàu. Nhiều người đứng dọc theo tuyến đường diễu hành để quay video và chụp ảnh. Các lái xe bấm còi để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ việc chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ, một số người hỏi liệu họ có thể tìm các điểm luyện công ở đâu để học các bài công pháp. Một tài xế lái xe dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành đã giơ ngón tay cái lên rồi hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

1b2a285f43f6b73da6f73ec27c39a029.jpg

ca2b0457bdab7917baf65e15e4c1e22f.jpg

f849f9b299af7b08d46980ac0a6798d3.jpg

5381f9eb88cad6a895118d4a2c6a05a1.jpg

732162b4b12bb32aed665940904e3820.jpg

8450adc14e61fe3334b8d086b2195e5a.jpg

079c88321340e69c448a5b65a40637b2.jpg

563fa47deef5e99bc919bc8fa41bfb58.jpg

00ad72b9fe8b5fb3f07411f34d9d1c38.jpg

b941956d5cbf2244e27863f4a3879693.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc đại diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto, ngày 22 tháng 8 năm 2021

fc3d05973bce70a14e8aa496819ae137.jpg

Một tài xế lái xe dọc theo toàn bộ tuyến đường diễu hành đã giơ cao ngón tay cái lên rồi hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cảm ơn các bạn vì đã mang phước lành đến cho mọi người

bb49ec09b1dcf3ff2b4e2d0649ae4335.jpg

Cô Sam cảm ơn các học viên vì đã mang sự mỹ hảo đến cho người dân giữa đại dịch

Cô Sam là quản lý tại một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Toronto. Âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đã dùng điện thoại của mình để ghi lại toàn bộ đoàn diễu hành, và liên tục vẫy tay chào các học viên khi họ đi ngang qua. Cô nói: “Hay quá! Thật xuất sắc! Cảm ơn các bạn!”

Sau khi quay được toàn bộ đoàn diễu hành, từ Đoàn nhạc Tian Guo đến đội trống lưng phía sau cùng, cô mỉm cười hạnh phúc và cho biết: “Cuộc diễu hành này thật ngoạn mục! Tôi rất biết ơn họ vì đã mang sự mỹ hảo đến cho mọi người trong những thời khắc đặc biệt này. Tôi rất vui vì đã quay được cả đoàn. Tôi sẽ chia sẻ điều này với tất cả mọi người.”

Cô nói tiếp: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Họ sử dụng cách này để cho nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của pháp môn này, cũng như cuộc bức hại mà họ đang phải trải qua ở Trung Quốc, theo đó, ngày càng có nhiều người hơn phản đối nó. Tôi cảm nhận được rằng họ đầy trí huệ và rất dũng cảm. Tô ủng hộ họ!”. Chỉ vào tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp trên tay, cô nói: “Tôi sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm. Tôi rất hứng thú học môn này.”

Tôi muốn làm nhiều hơn để hỗ trợ các bạn

a80b5d453dc658b473552af1006a7cc3.jpg

Bà Lisa Norton cho biết cuộc diễu hành thật tuyệt vời

Bà Lisa Norton, một nhà văn tự do, sống ở Hamilton. Bà đã liên tục chụp ảnh và nói: “Cuộc diễu hành này thật tuyệt vời. Nó khiến người ta thích xem nó.”

Bà nói: “Tôi biết có duy nhất một đảng chính trị ở Trung Quốc, và đó chính là ĐCSTQ. Cái Đảng này tà ác lắm. Nếu người dân có bất kỳ đức tin nào, hoặc một tổ chức nào đó hơi lớn một chút xuất hiện, thì họ đã rất lo lắng rồi. ĐCSTQ bắt giữ những người này và tống họ vào tù. Rồi Đảng này tra tấn, đánh đập, giam giữ họ, thậm chí là cưỡng bức mổ lấy nội tạng của họ, sau đó bán chúng để kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tôi đã nghe nói về tất cả những tàn bạo này. Tôi sẽ nghiên cứu sâu hơn về cuộc bức hại ở Trung Quốc để có thể giúp được các bạn nhiều hơn.“

“Tôi cổ vũ cho Pháp Luân Đại Pháp”

dec1206f245c350b0173a4cc94e14e07.jpg

Anh Alex Nicolas, một cư dân Toronto, nói bằng tiếng Trung một cách trôi chảy: “Các bạn vừa làm một điều tuyệt diệu! Tôi cổ vũ cho các bạn!”

Anh Alex Nicolas, sống ở Toronto, có thể nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy. Anh đã trò chuyện với các học viên bằng tiếng Trung sau khi xem cuộc diễu hành.

Anh cho biết: “Tôi thường thấy các học viên Pháp Luân Công. Họ nói với tôi về các giáo lý và những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Vì vậy, tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định tuyệt vời. Đôi khi tôi có luyện công cùng các học viên một lúc. Tôi hy vọng các học viên ở Trung Quốc có thể tự do tu luyện. Điều này là hết sức quan trọng, tôi xin chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất!”

Anh giơ ngón cái lên hướng tới các thành viên của đoàn diễu hành, và nói: “Tôi biết ĐCSTQ là thứ thật khinh khủng. Họ không được phép đàn áp các học viên. Họ cần phải để người dân có được quyền tự do tín ngưỡng. Những gì các bạn đã làm hôm nay trong cuộc diễu hành này thật tuyệt vời! Tôi cổ vũ cho các bạn”, anh nói.

Người Trung Quốc thoái Đảng

Anh Anthony đến từ Trung Quốc, đang đi mua sắm cùng cậu con trai của mình ở khu phố Tàu, đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Anh cho biết: “Tôi ở Trung Quốc nhưng lại học đại học ở Hồng Kông. Khi còn ở Hồng Kông, tôi đã tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc rồi. Tôi cũng biết có đến hơn 100 triệu học viên tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi biết vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là giả.”

Khi các học viên hỏi anh đã thoái ĐCSTQ chưa, anh trả lời là chưa và cho hay anh chưa từng gia nhập Đảng. Khi các học viên hỏi anh đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong chưa, anh đáp là có. Khi các học viên hỏi anh có muốn thoái Đội bằng tên thật của mình không, anh lập tức đồng ý. Anh đã nhận cuốn tài liệu nhỏ mà các học viên phát tặng, và cảm ơn họ.

Ông Khâu ở Trung Quốc, đang đến Toronto để thăm người thân trong vài tháng. Ông cho hay đây là lần đầu tiên ông được xem cuộc diễu hành của các học viên, và liên tục chụp ảnh. Ông nói: “Xã hội phương Tây không thể chấp nhận những giá trị mà ĐCSTQ truyền bá. Khi tôi cho con tôi đi du học nước ngoài, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ để con mình ở lại đây cho đến khi tôi rời khỏi Trung Quốc. Nhưng tôi đã thay đổi quan điểm của mình, vì có quá nhiều thứ giả dối ở Trung Quốc.” Các học viên đã giải thích cho ông Pháp Luân Đại Pháp là gì và nói với ông về phong trào thoái ĐCSTQ. Ông cho biết ông chưa từng gia nhập Đảng cũng như các tổ chức liên đới của nó. Ông đã cảm ơn các học viên trước khi rời đi.

Tôi phải ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại này

33d31c5edf456e6fddf5b9fccbebcc22.jpg

Anh Tim nói cuộc diễu hành này thật “đáng kinh ngạc”

Anh Tim, nhân viên an ninh làm việc trong một tòa nhà tài chính, đã liên tục ghi hình đoàn diễu hành khi các học viên bước qua. Anh thốt lên: “Cuộc diễu hành này thật đáng kinh ngạc!”

Sau khi các học viên nói với anh về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh cho biết: “Điều này thật tồi tệ! Không thể tin nổi điều này lại đang xảy ra! Các học viên đã bị giam giữ, kết án tù, và tệ hơn là, nội tạng của họ đã bị cưỡng bức lấy đi chỉ vì họ tu luyện để có được một cơ thể khỏe mạnh! Tại sao họ lại bị đối xử quá tàn bạo đến vậy?”

Anh nói một cách nghiêm túc: “Tôi chắc chắn sẽ ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt [cuộc bức hại] này. Hơn nữa, tôi sẽ nói cho nhiều người hơn biết đến những tội ác của ĐCSTQ. Tôi ủng hộ các bạn!”

b2806d142344e3346d09364df1f5e792.jpg

Ông Glenn, một cư dân Toronto, chụp một bức ảnh trước đoàn diễu hành

Ông Glenn, một cư dân Toronto, vẫn hằng tìm kiếm một phương pháp để có thể đạt được sự bình an trong tâm. Ông cho biết: “Ngày nào tôi cũng cầu nguyện nhưng vẫn thường không cảm nhận được sự an nhiên. Khi tôi thấy chàng trai tĩnh tọa trên tờ rơi mà các bạn tặng tôi, trông anh ấy rất điềm tĩnh, điều đó khiến tôi tò mò mốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.” Ông Glenn đã đặt một số câu hỏi và các học viên đã trả lời từng câu một cho ông. Khi các học viên đề cập đến cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, ông nói: “Tôi chưa từng đến Trung Quốc và không ngờ rằng điều này lại có thể đang xảy ra. Các bạn đang được tự do ở nước ngoài, Chúa sẽ ban phước cho các bạn!”

Tôi hy vọng có thể giúp các học viên đang bị bức hại

Bà Mamon, người đã chụp ảnh toàn bộ cuộc diễu hành, cho biết: “Tôi biết, mọi thứ ở Trung Quốc đều bị ĐCSTQ kiểm soát. Rất nhiều điều khó tin đang xảy ra ở đó. ĐCSTQ kiểm soát truyền thông, vì thế mọi người không thể nghe thấy sự thật. Chúng tôi rất quan ngại về điều này nhưng không biết phải làm gì. Tôi hy vọng có thể nói cho nhiều người hơn nữa biết đến điều này và chấm dứt những tội ác đó bằng cách chia sẻ những gì tôi đã ghi lại và nghe được. Tôi hy vọng có thể giúp được các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

278e15484aecc2da659eb213d77a9e33.jpg

Bà Lisa (bên phải) cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lisa đã chụp ảnh nhiều nhóm khác nhau trong cuộc diễu hành. Bà nhận một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết bà sẽ tìm hiểu thêm. Bà nói: “Hai năm trước tôi đã đi nghỉ ở Trung Quốc. Tôi biết mọi phương diện ở Trung Quốc đều bị chính quyền này kiểm soát. Người dân không có quyền tự do thực sự.”

f068c885c53d30a74d36c5b4d74755bc.jpg

Anh Khan đến từ Bangladesh

Anh Khan, đến từ Bangladesh, cho biết: “Tôi nghĩ ĐCSTQ không nên bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã biết họ là những người ôn hòa rồi. Họ đi theo một con đường chân chính. Trước đây tôi cũng học thiền. Tôi cảm thấy tâm trí mình rất tập trung khi tôi thiền định.”

Anh nói, “Tôi nghĩ những học viên này là những người tuyệt vời. Họ chỉ đang làm những điều để cải thiện sức khỏe của họ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại tống họ vào các trại lao động, tra tấn họ để bức hại họ. Mọi người đáng được hưởng quyền tự do tín ngưỡng và những nhân quyền cơ bản.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/24/429974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/25/194788.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share