Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây chưa tới một năm và muốn chia sẻ một số thể hội của mình.

Trước năm 2008, tôi có một công việc kinh doanh phát đạt. Tôi kiếm được gần 20.000 tệ mỗi ngày. Vì kiếm tiền khá dễ dàng nên tôi đã nhiễm một số thói quen xấu như sử dụng ma túy và đánh bạc.

Đánh bạc trực tuyến đã khiến tôi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất vào năm 2008. Tôi mất từ 8.000 cho đến 40.000 tệ mỗi ngày. Gia đình tôi không biết việc này. Nợ nần và tình hình kinh tế suy thoái khiến tôi lo lắng, cáu kỉnh. Tôi thường hay nổi nóng với vợ con.

Từ năm 2008 đến năm 2020, tôi làm việc tại nhà máy, chạy xe taxi, bán xăng dầu nhưng không có công việc nào khiến tôi vừa ý.

Tôi để ý thấy có một khối u trên cổ vào tháng Hai năm 2020. Kết quả chẩn đoán là ung thư xoang giai đoạn cuối, đã di căn đến các hạch bạch huyết. Tôi hoàn toàn suy sụp! Tôi chỉ mới 41 tuổi; cha mẹ già và vợ con cần nương tựa vào tôi. Mắc bệnh hiểm nghèo và không có tiền, tôi mất hết hy vọng vào cuộc sống.

Tôi trải qua đợt hóa trị đầu tiên vào tháng Tư. Sau hóa trị, tôi bị buồn nôn, mất vị giác, mệt mỏi, rụng tóc và sụt cân khá nhiều. Tôi cảm thấy chán nản.

Sau đợt hóa trị thứ hai vào tháng Năm, một người bà con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã đến thăm tôi. Trước đây tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy đã bảo tôi nên thử. Với sự khích lệ từ người nhà, tôi bắt đầu đọc các sách Đại Pháp mỗi ngày.

Tôi xem video hướng dẫn luyện các bài công pháp và học thuộc trong vòng ba ngày. Tôi có cảm giác Pháp Luân (bánh xe Pháp) chuyển động sau ngày luyện công thứ ba. Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang tịnh hóa cơ thể tôi!

Tôi đến bệnh viện cho đợt hóa trị lần ba. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra máu cho thấy tôi đã khỏi bệnh ung thư. Bác sĩ còn cho rằng điều này thật khó tin.

Sau đó bác sĩ điều trị đã tiêm cho tôi một liều thuốc để tăng tế bào bạch huyết như một biện pháp phòng ngừa. Điều này khiến cơ thể tôi phản ứng khó chịu. Người nhà khuyên tôi nên ngừng tất cả các phương pháp điều trị. Tôi quyết định làm một người tu luyện chân chính và rời khỏi bệnh viện. Thông qua tu luyện, tôi đã hồi phục sức khỏe và tâm tính cũng được cải thiện.

Trước đây, nếu nhìn thấy xe đạp của ai để trong chỗ đậu xe của tôi, thì tôi sẽ ném thẳng xuống con mương gần đó. Ngồi trong xe, tôi thường mắng chửi các tài xế khác. Tôi đối đầu và đối xử không tốt với vợ con. Sau khi trở thành học viên Đại Pháp, tôi đã chính lại những lỗi lầm của mình. Tôi học cách trở thành một người tốt và không còn nóng tính nữa.

Tôi bị mất thính giác vì hóa trị và bác sĩ bảo tôi rằng việc mất thính giác là vĩnh viễn.

Tám tháng sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đến thăm bác ruột. Bác hỏi tôi: “Con tu luyện thế nào rồi và sức khỏe của con ra sao?”

“Đại Pháp thật là tốt, bác à. Bây giờ con đã khỏi bệnh ung thư rồi. Con hồi phục sức khỏe và tâm tính tốt hơn trước nhiều”. Tôi khuyến khích bác học Đại Pháp vì bác ấy gặp khó khăn khi nuốt thức ăn vì bị ung thư thực quản.

Một điều thần kỳ đã xảy ra sau khi tôi từ nhà bác về nhà. Thính giác của tôi đã phục hồi! Tôi nghĩ có thể chỉ là tạm thời nhưng thính giác của tôi đã trở lại bình thường kể từ đó.

Tôi biết mình được ban phúc báo vì đã giúp bác ruột. Đại Pháp ở nơi đây là để cứu người; đem lại cho tôi một cuộc đời mới. Tôi trở thành một người hoàn toàn khác trước. Tôi từng ghét người giàu và coi thường người nghèo. Điều này đã thay đổi khi tôi tu bỏ tâm tật đố. Vợ con tôi không còn phải chịu đựng những lời khó nghe của tôi nữa. Bây giờ bạn bè nói rằng tôi là một người rất khiêm tốn.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý. Từng là một bệnh nhân sắp chết với nhiều thói xấu, tôi đã khỏe mạnh và trở thành một người tốt hơn. Đại Pháp đã mang đến sự hòa thuận cho gia đình tôi. Tôi mong nhiều người hơn nữa sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và có một tương lai tươi sáng!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192247.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share