Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 04-08-2021] Vào dịp cuối tuần 31 tháng 7 năm 2021, tại quảng trường Place de la République và Place Colette ở Paris, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và chia sẻ với người dân về môn tập này cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi biết về cuộc bức hại, nhiều người dân đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

77be3e4dd4c730f287d82c9563dab832.jpgCác học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại quảng trường Place Colette ở Paris

bcaf6070d463730b8f3eb18e04610e1c.jpgbfc262beff15cc51701827e2ce9c0e93.jpg

Du khách đọc các bảng thông tin tại quảng trường Place Colette và tìm hiểu về cuộc bức hại

f409ef983af963d6b13e813f4e97d194.jpg3c8c575f32d15295238ce33b5192d71f.jpg88b2b41b8c196c28208bcc78774f4d4d.jpg

Người dân ký tên vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên phản bức hại

Place Colette nằm ở trung tâm thành phố Paris, ở giữa nhà hát Théâtre du Palais-Royal và bảo tàng Louvre. Khu vực này có rất nhiều du khách tới tham quan.

Cộng đồng đứng lên phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ

Anh James đến từ Anh quốc nói: “ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công. Tại sao họ lại sợ? Họ không thích bất kỳ ai mà họ cho rằng sẽ đe doạ quyền lực của họ, họ muốn kiểm soát tư tưởng của tất cả mọi người. ĐCSTQ giống như một tổ chức mafia, rất xấu xa. Họ cũng giống như những phần tử khủng bố, giống như Đảng Cộng sản Liên Xô. Tôi cảm thấy buồn thay cho người dân Trung Quốc.”

Epilar Nano là một bác sĩ đến từ Ý. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện sau khi nghe nói về cuộc bức hại. Cô nói: “Trong thế kỷ 21 này, một cuộc bức hại như vậy là không thể chấp nhận được. Tôi phản đối những hành vi của ĐCSTQ. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các nạn nhân.”

Quentin Chamard-Bois là một nhiếp ảnh gia. Đây là lần đầu tiên anh gặp các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi không bất ngờ khi nghe nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cuộc bức hại khiến tôi thấy rất phẫn nộ. Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người cần phải biết về nó. Vì ĐCSTQ gây áp lực lên nền kinh tế của Pháp, do đó tôi không ngạc nhiên khi chính phủ Pháp không lên tiếng về việc này. Mọi việc đều có mối liên quan.”

Anh Chamard-Bois tin rằng ĐCSTQ không thể chịu được sự tồn tại của bất kỳ cá nhân hay đoàn thể nào khác biệt với nó. Anh hy vọng rằng những nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần cuộc bức hại có thể giúp người dân chú ý đến những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ gây ra.

Anne-Claire Humeau, một nhà quản lý, nói rằng ở Trung Quốc không có tự do, cô nói thêm: “Cả thế giới đều đang thức tỉnh, đặc biệt là những người dân Pháp. Giống như những người khác, chúng tôi ý thức được rằng chính sách của quốc gia chúng tôi rất bất bình thường.”

Cô nói tiếp: “Việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, mổ cướp nội tạng từ các học viên để kiếm lợi thật sự khiến người ta chấn động. Chúng tôi cảm thấy ĐCSTQ có thể làm bất kỳ việc gì. Cũng giống như các báo cáo của ĐCSTQ về tình hình dịch bệnh, chúng tôi biết những con số đó không đúng, có rất nhiều người đã chết, nhưng thông tin đó không hề được công bố.”

Ông Boziere, đã gần 80 tuổi, nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động ở Place Colette và đã rất cảm khái. Ông nói: “Nếu như mọi người có thể khoan dung hơn, nếu như không còn có bất công trong xã hội, thì mọi người sẽ đến gần nhau hơn.”

Patrice Belloundja là một thợ sơn, vào ngày 31 tháng 7 năm 2021 anh thấy các học viên Pháp Luân Công ở quảng trường Place de la République. Anh nói: “Tại Trung Quốc, người dân bị Mao Trạch Đông đàn áp, cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn đến ngày nay, đặc biệt với việc ĐCSTQ lên nắm quyền. Người dân Trung Quốc đang bị thao túng, họ bị theo dõi bởi những thứ như drone, camera và công nghệ nhận diện khuôn mặt.”

Anh nói thêm: “ĐCSTQ nhất định sẽ sụp đổ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/429118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194566.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share