Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Peru

[MINH HUỆ 31-07-2021] Từ ngày 7 đến 24 tháng 7 năm 2021, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) tại khu vườn thành phố của San Luis, thủ phủ của tỉnh Lima.

Ông David Rojas Maza, thị trưởng của thành phố và ông Campos, giám đốc Phòng Văn hóa và Nghệ thuật Thành phố, đã đến tham dự lễ khai mạc sự kiện. Ngài Thị trưởng đã cắt băng khai mạc. Ông đã xem các bức tranh triển lãm với sự hướng dẫn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và người học viên này đã chia sẻ các câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật.

Ông Norberto Juan Campos, giám đốc Sở Văn hóa và Nghệ thuật thành phố cũng đã đến xem triển lãm. Ông nói: “Tôi xin chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru đã tổ chức được cuộc Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren này ở San Luis. Những bức tranh này tiết lộ thực trạng đời sống xã hội của người dân Trung Quốc, và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngày 24 tháng 7, sau khi triển lãm kết thúc, Thị trưởng David Rojas Maza đã trao kỷ niệm chương cho các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru, khen ngợi họ vì đã mang đến những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, thể hiện một nền văn hóa sâu sắc, cũng như thông điệp có ý nghĩa làm thức tỉnh khách tham quan trong thời gian diễn ra triển lãm.

Ông nói: “Thay mặt cho chính quyền thành phố San Luis, tôi xin biểu dương Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru. Giờ đây chúng ta đã biết được tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn. Mặt khác, tôi cũng xin được chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức thành công cuộc triển lãm tranh này tại thành phố của chúng tôi. Đại diện cho chính quyền thành phố, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!”

853da2939fa647b061974e43d0c4202b.jpg

Thị trưởng David Rojas Maza tặng kỷ niệm chương cho các đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Peru

7ba3218dc9aeff5d384b0e80e0ecf52d.jpg

Giám đốc Sở Văn hóa và Nghệ thuật thành phố, ông Norberto Juan Campos (ở giữa) cùng các học viên Pháp Luân Công

Khách tham quan triển lãm phẫn nộ trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ

Trong suốt 17 ngày diễn ra cuộc triển lãm, nhiều khách tham quan đã tỏ ra phẫn nộ khi biết cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ rất cảm thông với những em nhỏ đã mất đi cha mẹ trong cuộc bức hại và phải chịu cảnh ly tán. Nhiều người đã viết nhận xét vào cuốn sổ lưu bút. Một số muốn học Pháp Luân Công và một số muốn mua Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

eb164f4db7a2cbcecf408d6c308770b1.jpg

Thị trưởng của thành phố San Luis, ông David Rojas Maza đang xem một bức tranh và lắng nghe câu chuyện đằng sau tác phẩm nghệ thuật này

f7fc6eeefdc8f2262eef3c1ed680f894.jpg

Khách thăm quan viết nhận xét vào cuốn lưu bút

Bà Viviana Mayono viết: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì qua cuộc triển lãm này, các bạn đã mang những thông tin quý báu đến tận trái tim tôi. Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều gây sốc và rất xúc động. Tôi rất mong Trung Quốc và thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Cô Emiliana nhận xét: “Tôi vô cùng đau buồn vì virus corona đã cướp đi mạng sống của con trai tôi. Tôi cũng mất đi niềm tin vào Chúa. Tuy nhiên, những bức tranh này đã cho tôi thấy còn có quá nhiều người đang bị bức hại vì đức tin của mình. Đức tin vào Chúa của tôi đã được tái sinh.”

5f44cde3105b761ee80d56ef42e92a43.jpg

Bà Nilda de Grgicevic cùng chồng bà, ông Jorge

Bà Nilda de Grgicevic nói: “Mỗi tác phẩm sống động và chân thực trong cuộc triển lãm này đều hết sức ấn tượng.” “Tôi thấy được những trái tim rạng ngời và cao quý của các học viên Pháp Luân Công.” Ông Jorge, chồng của bà nói thêm: “Thông điệp này được truyền tải bởi lương tâm nên đã khiến trái tim chúng tôi vô cùng xúc động!”

badfaf041c5977fbe09df78e8fb9100c.jpg

Cặp song sinh đến từ Venezuela, cô Patricia và cô Andreina

Cô Andreina nhận xét: “Những tác phẩm của cuộc triển lãm này thể hiện tính nghệ thuật rất mạnh mẽ. Cô Patricia cho biết: “Từ những bức tranh này, bạn có thể thấy được cuộc bức hại tàn khốc mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng. Năng lượng, sức mạnh, trí huệ, đức tin, bình an và hối tiếc. Trái tim tôi rung lên khi xem từng bức tranh.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/31/428949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194480.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share