Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 02-08-2021] Ngày 31 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Nuremberg để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại đối với môn tu luyện thiền định truyền thống và ôn hòa này, đồng thời thu thập chữ ký vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

9cfb01e38821c1edc56e6aeea5911243.jpg

9394aa6912b01a6ea4480c490f71604a.jpg

Người dân ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Sự kiện được tổ chức tại khu vực dành cho người đi bộ ở trung tâm thành phố Nuremberg, nơi có rất nhiều cửa hiệu và người đi bộ qua lại. Đó cũng là điểm dừng thường xuyên của những chiếc xe buýt du lịch mui trần, thường chầm chậm đi ngang qua quầy thông tin của các học viên ở khoảng cách rất gần. Du khách có thể nhìn rõ các biểu ngữ lớn với những dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt Thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”.

Người đi bộ thậm chí còn có nhiều cơ hội để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ hơn so với những du khách ngắm cảnh trên xe buýt. Nhiều người đã dừng chân xem xác học viên trình diễn các bài công pháp và đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, người dân đã ký bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Một số người còn tỏ ý mong muốn được học Pháp Luân Công.

8485c185f125286a7d42f61c670d5900.jpg

3a2bb8864e46b0761dfecc289eabf499.jpg

fcfb6a788a09712ee34d0711ee32d91e.jpg

Trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

d64421e56c454cf9100a8769b77b3ac5.jpg

Người dân đọc thông tin trên các bảng trưng bày

Một thanh niên trẻ đang du lịch tại Nuremberg đã đi ngang qua quầy thông tin và kinh hoàng trước việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Anh đã cố gắng để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi một học viên nói rõ chân tướng cho anh, nam thanh niên lập tức hỏi: “Làm thế nào để có thể ủng hộ các bạn? Rồi sau đó anh ký bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng người Đức đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày một hồi lâu rồi sau đó bước thẳng đến quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Khi họ rời đi, một người nói: “ĐCSTQ mới thật sự là virus.”

Một nam thanh niên 16 tuổi người Đức gốc Hoa tỏ ra rất hứng thú khi anh thấy các học viên luyện các bài công pháp và anh muốn được tìm hiểu thêm. Sau khi anh trò chuyện với một người ở đó về môn tu luyện và cuộc bức hại, anh nói: “ĐCSTQ là vô thần. Đó là một chính quyền vô cùng xấu xa. Vì thế nó mới có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy.”

Sau khi ký bản kiến nghị, anh hỏi: “Tôi muốn học Pháp Luân Công. Tôi có thể học ở Nuremberg này được không?” Sau khi nhận được câu trả lời, anh cầm theo một số tài liệu và rời đi.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/2/429028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194474.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share