[MINH HUỆ 07-08-2021] Theo trang web Minghui.org, ba tháng đầu năm 2021 đã ghi nhận 28 học viên Pháp Luân Công qua đời vì cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mặc dù bị giam giữ tại những cơ sở giam giữ và địa điểm khác nhau, tất cả các học viên đều bị tra tấn đến chết mà không có ngoại lệ.

Trong đó, 16 học viên bị chết trong tù, 8 học viên bị chết trong trại giam, 2 học viên bị chết trong đồn cảnh sát, và một học viên bị đánh đến chết khi bị giam giữ tại văn phòng Đảng ủy thôn của địa phương.

Chưa nói đến việc tra tấn, tất cả các trại giam này cũng đều phi pháp vì các học viên Pháp Luân Công không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình. Nhưng ĐCSTQ lại thường tuyên truyền rằng nhà tù cũng như các cơ sở giam giữ khác là nơi “chăm sóc chu đáo cho các tù nhân để giúp họ sửa chữa sai lầm”. Tuy nhiên, trên thực tế, những cơ sở này lại giống như những địa ngục hoạt động ngoài vòng pháp luật, mà ở đó cai ngục ngược đãi và tra tấn những người bị giam giữ, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công, mà không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.

Thế kỷ 21 tự hào với Internet và thông tin ở khắp mọi nơi, thế nhưng việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công cùng nhiều tội ác không thể tưởng tượng khác lại đang diễn ra trong các nhà tù và trại giam của ĐCSTQ mà vẫn chưa được thế giới bên ngoài biết đến do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc.

Dưới đây là một số trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn.

Bức thực bằng muối 29 ngày liền

Chỉ cần uống một ngụm nước muối đậm đặc, thông thường người ta đã cảm thấy rất khủng khiếp rồi. Thế nhưng, khi ông Lý Hồng Vỹ (李 红伟), một học viên tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, vì phản đối việc bị giam giữ phi pháp năm 2017 đã bị lính canh tại trại tạm giam Hồn Nam (浑 南) bức thực bằng muối trộn sữa trong 29 ngày liên tiếp.

Việc này khiến dạ dày của ông Lý bị cứng lại và ông không thể đi đại tiện được. Sau hai năm phải chịu đau đớn bất tận do nội tạng bị tổn thương, ông Lý đã qua đời vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 ở tuổi 58 .

“Cho ăn nhưng không cho đi vệ sinh”

Bà Trương Á Cầm (张 亚 琴), 65 tuổi, là người thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam. Khi bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam, bà bị bắt phải tham gia các lớp tẩy não và bị yêu cầu phải từ bỏ đức tin. Có lần, trước sự chứng kiến của những tù nhân khác, một lính canh đã ra lệnh cho tù nhân được giao giám sát bà Trương ngược đãi bà, nói: “Để cho bà ta ăn nhưng không được cho bà ta đi vệ sinh.”

Từ năm 2017, tất cả các học viên chuyển từ các trại tạm giam địa phương đến nhà tù đều bị ngược đãi theo cách này. Đầu tiên họ bị giam tại Khu Tiếp nhận trong hai tháng và phải trải qua tập trận quân sự tăng cường như một phương thức tra tấn. Sau đó, họ bị chuyển đến Khu An ninh cao, cũng chính là Khu “Chuyển hóa”. Lính canh bắt các học viên đứng trong thời gian dài mà không được đi vệ sinh. Mỗi khi bà Trương buộc phải đại tiểu ra quần, bà chỉ được phép cởi quần để xả nhanh qua nước. Sau đó, bà phải mặc lại chiếc quần ướt đó, ngay cả trong mùa đông. Thế nhưng bà lại không được phép tắm rửa. Một thời gian sau, vùng mông của bà dính đầy những lớp phân khô và nước tiểu, khiến da bà bị mưng mủ.

Ngày 12 tháng 12 năm 2020, lãnh đạo của bà Trương nhận được thông báo từ nhà tù rằng bà đã qua đời. Gia đình bà nhận được yêu cầu phải chuẩn bị đám tang cho bà.

“Các anh có thể tra tấn bằng cách nào cũng được, miễn không để họ chết”

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, ngay cả trong đại dịch, Nhà tù Tế Nam Tỉnh Sơn Đông vẫn tiếp tục ép [các tù nhân] lao động khổ sai. Để tăng năng suất, nhân viên nhà tù đã tăng dần khối lượng công việc, từ 400 sản phẩm mỗi ngày, lên 600, 800, 1.000 và thậm chí là 1.600 sản phẩm mỗi ngày.

e8bed00c17092a3ee1e9a2b903b6e5b8.jpg

Thượng tá Công Phi Khải

Ông Công Phi Khải là thượng tá đã nghỉ hưu ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Sau khi ông và hơn mười học viên bị cầm tù khác từ chối lao động khổ sai, họ bị gọi đến một phòng khác và bị bắt phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Vì huyết áp cao, ông Công muốn dựa vào tường để nghỉ ngơi. Nhưng các tù nhân được chỉ định giám sát ông đã không cho phép.

Ngoài ra, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn các học viên một cách không kiêng nể gì. “Các anh có thể tra tấn [các học viên] bằng cách nào cũng được, miễn là họ vẫn còn sống”, một lính canh đã nói đi nói lại với các tù nhân như vậy.

Cuối cùng, ông Công qua đời vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Khi chết, đầu ông bị thương tích, tai bị chảy máu, đầu ông sưng vù và ướt sũng.

Một bác sỹ phải chịu 40 phương thức tra tấn

Trước khi mở phòng khám riêng vào năm 1997, bác sỹ Ngũ Quần (伍 群) làm việc tại phòng khám của Công ty Gốm sứ Trùng Khánh.

Tháng 5 năm 1996, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong một tháng, vô số bệnh tật đã hành hạ ông trong suốt 36 năm đều biến mất, bao gồm viêm mũi nặng, các vấn đề về dạ dày, viêm khớp và mất ngủ.

97e3b6024a96ebd5aa3b9c1907707552.jpg

Minh họa tra tấn: Dùng kim chọc vào ngón tay

Pháp Luân Công giúp bác sỹ Ngũ trở thành một người tốt hơn và các kỹ năng chuyên môn y tế của ông cũng được cải thiện, thế nhưng ông lại bị giam giữ với tổng thời gian gần tám năm chỉ vì tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm ba lần tại trại lao động, một lần bị tù giam, và sáu lần giam giữ hình sự.

Ngoài ra, bác sỹ Ngũ còn phải chịu hơn 40 phương thức tra tấn khác nhau trong những lần bị giam giữ. Các phương thức tra tấn bao gồm đánh đập, làm cho bỏng, giật tóc, giật lông mày, chọc ngoáy tai, bịt miệng, làm nghẹt cổ họng, chích vào ngón tay và đùi, đốt lông mày và ngón tay bằng bật lửa, đốt lòng bàn tay bằng đầu thuốc lá, châm đốt miệng, mũi, và mắt bằng đầu nhang muỗi.

Bác sỹ Ngũ hiện vẫn đang bị giam giữ tại Nhà tù Vĩnh Xuyên thành phố Trùng Khánh.

Dội nước sôi vào lưng: Những hình cụ thông thường gây đau đớn khôn thấu

Chiến dịch “chuyển hóa” vòng thứ ba đối với bà Từ Quý Hiền (徐 贵 贤) bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, tại Khu 5 Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Bà Từ đã không chịu khuất phục, bà từ chối viết các tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công trái với ý chí của mình.

Sau đó một thảm kịch đã diễn ra tại phòng giam 404 vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 6. Các tù nhân Tiếu Miểu (肖 淼) và Tống Lan Kiệt (宋 兰 杰) đã dội nước sôi lên lưng bà Từ. Cùng lúc đó, tù nhân Lý Phi Phi (李 菲 菲) thì ghì chặt bà Từ, khiến bà không thể cử động được.

Một số tù nhân cùng phòng giam đã chứng kiến ​​sự việc này. Các cảnh sát đang trực lúc đó là Lý Triết (李 哲) và Lý Nghiên (哲 哲). Trợ lý là Dương Mẫn (杨 敏) và người giám sát Khu 6 là Ngưu Tĩnh Tĩnh (牛 静 静).

394746c1f07f65097203ff35aa2b0720.jpg

Dội nước sôi

Sáng hôm sau, mọi người thấy áo khoác của bà Từ sũng nước máu loãng và chảy liên tục trong nhiều ngày. Để che đậy không cho người khác nhìn thấy, lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đưa bà Từ vào phòng vệ sinh một mình. Từ tháng 8 năm 2020, bà Từ bắt đầu tuyệt thực trong hai tháng.

Ép xoạc vượt quá giới hạn sinh lý

Một Khu Chuyển hóa mới được thành lập tại Nhà tù Võng Lĩnh (网 岭) thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam vào tháng 10 năm 2017, để ép các học viên phải từ bỏ đức tin của mình.

Trong số tất cả các phương thức tra tấn ở Nhà tù Võng Lĩnh nhắm vào các học viên, phương pháp tàn ác nhất là “giết lợn” hoặc “ép xoạc”. Hai tù nhân kéo hai tay nạn nhân ra sau lưng, trong khi hai tù nhân khác kép hai chân nạn nhân xoạc sang hai bên, tạo thành một đường thẳng. Nạn nhân đau đớn không thể chịu đựng và thường kêu thét thảm thiết. Cuối cùng, nạn nhân đau đớn đến tột đỉnh rồi thường bị bất tỉnh và không thể la lên được nữa.

5ee3f3ed0c9d11a4e89da1a53b23638e.jpg

Tách kéo rộng hai chân

Anh Hồ Văn Khuê, một học viên hơn 30 tuổi ở thành phố Trường Đức, từng bị tra tấn bằng cách này khiến anh bị mất tự chủ việc đại tiểu tiện. Anh thường xuyên đại tiện và tiểu tiện ra quần hoặc trên giường. Cuối cùng, anh bị chứng rối loạn tâm thần.

Ép xoạc chỉ là một trong nhiều phương thức tra tấn sử dụng tại Nhà tù Võng Lĩnh. Thậm chí còn có những phương pháp tra tấn dã man và hèn hạ hơn. Một số cảnh sát còn dương dương tự đắc tuyên bố: “Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với các học viên Pháp Luân Công”. Hai cảnh sát Lý Cương (李 刚) và Lưu Thiểu Lương (刘 少 良) đặc biệt tàn nhẫn đối với các học viên. Cả hai đều đến từ huyện Du, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

Điều quan trọng cần phải chỉ ra là trong khi những lính canh tra tấn các học viên Pháp Luân Công tại các cơ sở giam giữ của ĐCSTQ trên khắp Trung Quốc cần phải bị chịu trách nhiệm về tội ác của họ, thì ĐCSTQ lại ra lệnh cho họ làm như vậy và khen thưởng họ vì những việc tà ác đó, đó chính là gốc rễ, nguyên nhân của tội ác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/7/429241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194513.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share