Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-08-2021] Liên quan tới yêu cầu tiêm vắc-xin Covid-19, chủ lao động nơi tôi làm việc ban đầu nói rằng tất cả là tự nguyện nhưng những người lựa chọn không tiêm chủng phải ký cam kết miễn trừ trách nhiệm pháp lý của chủ lao động và bệnh viện tiêm chủng trong trường hợp họ bị nhiễm virus.

Tôi đã nói với một quản lý rằng nhiều biến thể mới đã xuất hiện và vắc-xin dường như không có hiệu quả. Hơn nữa, tất cả các loại vắc-xin đều có tác dụng phụ. Người quản lý trả lời rằng lý do tôi đưa ra hơi kịch liệt nhưng ông ấy không gây áp lực ép tôi phải tiêm.

Thời điểm đó, khoảng một nửa trong số các đồng nghiệp của tôi đã từ chối tiêm. Hầu hết họ đều lấy lý do bị dị ứng với một số thành phần trong vắc-xin. Nghĩ lại trước đây tôi bị phát ban (mề đay) trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi cũng đã liệt kê “nguyên nhân bệnh lý” để không tham gia tiêm chủng.

Nhiệm vụ chính trị

Một thời gian sau, chủ lao động lại bắt đầu thúc ép mọi người tiêm chủng. Chúng tôi được thông báo rằng việc tiêm chủng hàng loạt cho nhân viên giờ đây đã trở thành một nhiệm vụ chính trị mà đảng ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giao cho, hối thúc các đảng viên ĐCSTQ đi đầu trong công tác tiêm chủng.

Vì vậy tất cả mọi người trong bộ phận của tôi đều tiêm vắc-xin, ngoại trừ ba người: một người đã từng phẫu thuật sọ não, một nhân viên hợp đồng đang có con nhỏ và tôi.

Kỳ lạ là có một số đảng viên ĐCSTQ ở văn phòng đảng ủy ở ngay bên cạnh văn phòng chúng tôi lại không tiêm vắc-xin mặc dù họ không có vấn đề về bệnh lý nào cả. Vì vậy “Đảng viên ĐCSTQ đi đầu trong công tác tiêm chủng” chỉ là khẩu hiệu để lừa bịp người dân.

Tất cả những đồng nghiệp chưa tiêm vắc-xin đều được phổ biến về tầm quan trọng của việc tiêm chủng, nhưng không có ai nói với tôi và tôi đã không làm gì cả. Khi một số đồng nghiệp hỏi tại sao tôi lại không tiêm, tôi giải thích rằng nhiều chuyên gia y học trong cộng đồng quốc tế đã phát hiện vắc-xin do Trung Quốc sản xuất không hiệu quả và thậm chí gây ra một số tác dụng phụ như làm gia tăng bệnh lý phụ thuộc vào kháng thể (ADE).

Phản ứng phụ

Hai đồng nghiệp của tôi, cả hai đều là đảng viên ĐCSTQ, đã có những phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm chủng. Ngay sau ngày tiêm vắc-xin, một người họ Ying đã bị ngất tại văn phòng. Người nào đó đã gọi chồng cô ấy đến và họ đã đưa cô ấy tới bệnh viện. Người còn lại là nam, anh đã bị chóng mặt, mạch đập nhanh và cảm thấy lúc nóng lúc lạnh. Mặc dù lúc đó là giữa mùa hè với nhiệt độ dao động trên 30 độ C nhưng anh ấy thường xuyên phải mặc áo khoác mùa đông trong khi làm việc. Không ai trong số họ có tiến triển nào sau khi được điều trị trong vòng một tuần.

Giảng chân tướng

Trước đây tôi đã chia sẻ với Ying về Pháp Luân Công. Cô ấy đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng lại hiểu sai về Pháp Luân Công. Bởi tin vào Phật giáo nên cô ấy chỉ quan tâm khi tôi nói về Phật hay cuộc bức hại tín ngưỡng. Vì cô ấy gia nhập ĐCSTQ từ khi còn trẻ và đã từng làm việc trong quân đội nên cô không minh bạch về bản chất tà ác của ĐCSTQ và không muốn thoái đảng khi tôi khuyên cô ấy thoái trước đó.

Khi tôi hỏi cô ấy tình hình của cô ấy sau khi tiêm chủng, cô ấy nói điều đó thật khủng khiếp và cô đã suýt mất mạng.

Ying nói: “Trước khi tiêm, một quan chức đã thúc giục tôi rằng là một đảng viên ĐCSTQ, tôi cần phải đi đầu trong việc này. Sau khi tôi bắt đầu có những phản ứng phụ thì không có quan chức nào quan tâm tới tôi cả”.

Bởi vì có nhiều người khác ở văn phòng nên tôi chỉ nhắc cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn rồi rời đi.

Một tuần sau, khi tôi đi ngang qua văn phòng của cô ấy, tôi thấy Ying đang ngồi dựa vào ghế.

Tôi bước vào và hỏi: “Cô cảm thấy khá hơn rồi chứ?”

Cô ấy trả lời: “Không hẳn vậy. Mấy ngày nay tôi có các triệu chứng bị nhiễm virus corona: mệt mỏi, đau ngực, khó thở và ho”. (Sau đó tôi nghe nói rằng hai đồng nghiệp làm cùng phòng với cô ấy đã không tới văn phòng trong mấy ngày nay. Họ sợ bị nhiễm bệnh.)

Ying nói rằng hàng ngày cô đã phải vật lộn để đi làm và không thể nghỉ vào buổi trưa như thường lệ bởi thân thể khó chịu.

Cô nói tiếp: “Tôi tới bệnh viện mỗi ngày. Ban đầu, họ chú ý tới tôi và đã báo cáo về những phản ứng phụ của tôi. Nhưng giờ thì họ lại trốn tránh trách nhiệm và nói rằng tôi đã ký cam kết rồi”.

Sau đó, tôi nói chuyện với Ying về văn hóa truyền thống Trung Hoa, vốn nhấn mạnh sự kết nối giữa tâm trí và thân thể. Lấy ví dụ, một trong những cuốn sách nổi tiếng về y học từ thời cổ đại, Hoàng Đế Nội Kinh, đã chỉ ra rằng “chính khí tồn nội, tà bất khả can”.

Khi Ying hỏi tôi làm thế nào để có đủ chính khí bên trong, tôi đã nói với cô ấy về chín chữ chân ngôn mà trước đây tôi đã bảo cô ấy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ và cũng là nguyên lý chỉ đạo tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do đó niệm chín chữ chân ngôn này sẽ được năng lượng của vũ trụ gia trì và từ đó tăng cường chính khí. Ở Trung Quốc ngày nay khi các học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị bức hại vì đức tin của mình thì bất kỳ ai trợ giúp những học viên vô tội này thì đều sẽ được phúc báo.

Tôi cũng nói với Ying rằng ĐCSTQ muốn hủy diệt Trung Quốc và thế giới bằng cách cổ xúy thuyết vô thần. Cô nói có một báo cáo cho thấy lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đã tới Tây Tạng và thờ phụng nhiều tượng Phật.

Tôi nói: “Đúng vậy, các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đều biết rằng thuyết vô thần là vô lý, nhưng họ vẫn dùng nó làm công cụ để kiểm soát người dân. Trên thực tế, ĐCSTQ còn muốn khiến người dân tôn sùng nó như một vị thần”.

“Kết quả thật thảm khốc. Trong 22 năm qua, ĐCSTQ đã giam giữ và tra tấn biết bao học viên Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ thậm chí đã trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng. ĐCSTQ sẽ bị hủy diệt bởi nhiều việc xấu xa mà nó đã gây ra. Chỉ bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức của nó mới có thể giúp người ta tránh bị nhấn chìm cùng với chính quyền này”.

Lúc đó một người đồng nghiệp khác bước vào, và Ying đã bảo anh ấy tham gia trò chuyện cùng với chúng tôi.

Tôi nói với người đồng nghiệp này: “Anh biết đấy, một lần tôi đã cho anh xem một video về những lời tiên tri”. Sau đó, tôi giải thích cho anh ấy về chín chữ chân ngôn mà tôi đã nói với Ying và bảo anh rằng ghi nhớ câu chân ngôn này trong tâm sẽ tốt cho anh ấy.

Tôi cũng làm rõ một số tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Người đồng nghiệp này không nói gì và sau đó rời đi.

Ying nói: “Không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận những gì anh nói”.

Tôi nói: “Không sao cả. Có lẽ một số người cần thêm thời gian để thức tỉnh trước sự thật này”.

Chiến dịch “xóa xổ”

Gần đây, cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày càng leo thang, và một ví dụ đó là chiến dịch “xóa sổ” với mục đích buộc mọi học viên Pháp Luân Công có tên trong danh sách đen của chính phủ phải từ bỏ đức tin của họ.

Tôi đã nói với Ying rằng tôi đã từ chối ký tên khi công ty yêu cầu tôi ký tên vào một biên bản đã được chuẩn bị sẵn để tôi từ bỏ đức tin của mình.

Ying hỏi tại sao tôi lại không ký.

Tôi trả lời: “Bởi họ đang phạm tội khi cố gắng ép tôi phải ký văn bản đó”.

Ying lo lắng nói: “Nhưng con cái của anh sẽ bị ảnh hưởng”.

Tôi nói nếu tôi phản bội lại lương tâm của mình mà ký tên vào văn bản đó thì cũng sẽ không tốt cho con cái tôi. Việc kiên định giữ vững đức tin của tôi cũng là cơ hội để tôi cho các con mình thấy điều gì là đúng đắn để làm.

Sau đó, Ying lại hỏi liệu vợ tôi có ủng hộ lập trường của tôi không. Tôi trả lời rằng vợ tôi có đôi chút lo sợ khi tôi nói không với các quan chức, nhưng tôi đã nói thêm cho cô ấy lý do tại sao tôi không cho phép ĐCSTQ tước đoạt đi quyền tự do tín ngưỡng cơ bản của tôi.

Tôi nhắc Ying về sự tương đồng giữa chiến “xóa sổ” của ĐCSTQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công và chiến dịch tiêm chủng hàng loạt hiện tại. Cái trước là cơ hội để ĐCSTQ chối bỏ trách nhiệm của nó trong cuộc bức hại-nếu các học viên ký văn bản từ bỏ đức tin thì cũng đồng nghĩa với việc “chấp nhận” tính “hợp lệ” của cuộc bức hại này và giảm bớt trách nhiệm của ĐCSTQ đối với những tổn hại mà nó đã gây ra cho các học viên. Tương tự, nếu người dân ký cam kết miễn trừ trách nhiệm trước khi tiêm vắc-xin thì có nghĩa rằng ĐCSTQ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phản ứng phụ nào gây ra bởi việc tiêm vắc-xin.

Trước khi rời đi, tôi nhắc Ying ghi nhớ chín chữ chân ngôn trong tâm và cô ấy dường như đã đồng ý.

Ngày hôm sau, tôi tình cờ gặp cô ấy trong thang máy và trông cô ấy đã khá hơn. Ying nói: “Giờ tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh rất nhiều”.

Tranh cãi xung quanh việc tiêm vắc-xin đã trở thành một chủ đề để tôi nói về những lợi ích của Pháp Luân Công, về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và ĐCSTQ đã lừa dối người dân từ trước tới nay như thế nào. Khi người khác hỏi lại tôi tại sao không tiêm, tôi nói rằng Pháp Luân Công giúp tôi có đủ khả năng miễn dịch ngăn ngừa virus nên tôi không cần phải tiêm vắc-xin.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/7/429242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/10/194541.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share