Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2021] Chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã bị bắt trong một cuộc gặp mặt tại nhà của một trong số các các học viên này vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Lệ và bà Kim Di Quân bị giam 15 ngày và được thả vào ngày 30 tháng 5. Ba học viên còn lại được thả trong hai ngày tiếp theo. Bà Kỳ Lệ Quân, người tổ chức buổi gặp mặt tại nhà của bà, đã buộc phải rời khỏi nhà do thường xuyên bị sách nhiễu sau khi được trả tự do.

Bà Triệu đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ. Vào ngày 22 tháng 6, bà lại bị bắt và hiện vẫn đang bị giam giữ.

Các vụ bắt giữ

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 31 tháng 5 năm 2021, bà Phạm Ngọc Mai, bà Chu Tiểu Xuân, bà Mã (chưa rõ tên), bà Lý Tú Lan, bà Hầu Ái Cầm và bà Trần Tú Phân, đều ngoài 70 hoặc 80 tuổi đang đi lên cầu thang để tới căn hộ bà Kỳ thì họ bị cảnh sát bắt giữ và đưa thẳng đến Đồn Công an đường Gia Dục Quan.

Bà Kim và bà Triệu đến sau 3 giờ chiều mà không hề hay biết về vụ bắt giữ sáu học viên nói trên một giờ trước đó. Vào khoảng 7:30 tối, cảnh sát gõ cửa nhà bà Kỳ sau khi bà từ chối mở cửa, cảnh sát đã phá cửa vài phút sau đó và xông vào. Bà Kỳ, bà Kim và bà Triệu đều bị bắt. Cảnh sát đã khám xét nhà của bà Kỳ một cách kỹ lưỡng và thậm chí còn kiểm tra xem có gì nằm dưới chăn của bà hay không.

Ba học viên sau đó bị đưa đến Đồn Công an đường Gia Dục Quan để thẩm vấn, nơi họ nhìn thấy sáu học viên bị bắt trước đó.

Thẩm vấn

Bà Kỳ, bà Kim và bà Triệu bị đưa vào các phòng thẩm vấn riêng biệt và bà Triệu và bà Kỳ bị bắt phải ngồi trên những chiếc ghế kim loại.

Khi cảnh sát viên Tô Dục Phong thẩm vấn bà Triệu, bà yêu cầu anh ta chỉ ra cơ sở pháp lý cho cuộc bức hại. Tô nói rằng anh ta được lệnh triệu tập bà, nhưng từ chối cho bà xem giấy tờ triệu tập.

Sau đó, một cảnh sát khác đã trò chuyện với bà Triệu và hỏi bà các nguyên lý của Pháp Luân Công là gì. Khi bà Triệu nói về những điều cơ bản của Pháp Luân Công, viên cảnh sát đã viết vào biên bản thẩm vấn, nhưng không cho phép bà Triệu đọc. Để ngăn bà đọc thủ tục pháp lý thẩm vấn được dán trên tường, cảnh sát cũng lấy đi kính của bà Triệu và từ chối trả lại.

Trong khi cố gắng ép bà Triệu kiểm tra test COVID-19, cảnh sát đã cưỡng chế giữ chặt cánh tay của bà khiến cánh tay bị bầm tím. Cổ tay của bà cũng bầm tím vì còng tay quá chặt.

Sáu học viên khác đã bị bắt trước khi ba học viên trên được lệnh phải ký vào các tuyên bố vu khống Pháp Luân Công, báo cáo thông tin gia đình của họ và người tổ chức cuộc gặp mặt. Sau khi thẩm vấn qua đêm, họ đã được thả vào sáng sớm ngày 14 tháng 5, nhưng liên tục bị các nhân viên của ủy ban dân cư địa phương sách nhiễu.

Bà Kỳ, bà Kim và bà Triệu đã bị đưa đến trại tạm giam Đào Thụ Bình vào tối ngày 15 tháng 5. Do tuổi cao, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà Kỳ và sau đó bà được thả.

Giam giữ

Cả bà Triệu và bà Kim đều bị giam giữ mười lăm ngày. Để phản đối việc giam giữ tùy tiện, cả hai người đều từ chối mặc đồng phục của trại tạm giam hoặc thực hiện việc điểm danh. Các lính canh sau đó đã ép họ mặc đồng phục trong cuộc kiểm tra của cấp trên vào ngày 26 tháng 5 năm 2021.

Vì hai học viên từ chối điểm danh trong cuộc kiểm tra của giám đốc và phó giám đốc trại tạm giam vào ngày 28 tháng 5, họ đã bị khiển trách công khai và bị đe dọa sẽ giam giữ kéo dài.

Bà Triệu liên tục yêu cầu giám đốc cung cấp tài liệu về cơ sở pháp lý của cuộc bức hại, tuy nhiên kết quả là bà bị trói vào giường trong một ngày với tay và chân bị trói vào hai bên giường.

Các học viên cao tuổi sinh sống một mình trở thành mục tiêu bị bức hại

Trong vài năm qua, các nhân viên của Đồn Công an đường Gia Dục Quan đã nhắm mục tiêu vào các học viên lớn tuổi đang sinh sống một mình.

Bà Kỳ sống một mình có con gái sống ở một thành phố khác.

Người con duy nhất của bà Lý Á đang làm việc ở một thành phố khác và không thể trở về để giúp mẹ sau khi bà bị bắt vào năm 2019.

Sau khi bà Mã Quân (không có quan hệ họ hàng với bà Mã, một trong chín học viên nói trên) bị bắt vào năm 2020, bà đã không có thành viên nào trong gia đình có thể giúp đỡ trong việc giải cứu.

Ông Hàn Húc, đã ly hôn và không có con. Cha của ông đã ngoài 90 tuổi và chị gái duy nhất của ông đã ngoài 70 tuổi. Sau khi ông bị bắt, cha và chị gái đã rất vất vả để giải cứu ông.

Các học viên bị cảnh sát từ Đồn Công an đường Gia Dục Quan sách nhiễu

Dưới đây là hai trường hợp khác của các học viên bị sách nhiễu bởi cùng đồn công an đã bắt giữ chín học viên nói trên.

Bà Lưu Quế Lan liên tục bị sách nhiễu

Ba sĩ quan từ Đồn Công an đường Gia Dục Quan đã đột nhập vào nhà của bà Lưu Quế Lan và lục soát nơi ở của bà vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công và các tài liệu Pháp Luân Công khác của bà và đưa bà đến Đồn Công an Dân Hàng, nơi bà bị giam giữ hơn hai tiếng.

Sau khi con gái của bà Lưu được gọi đến, họ yêu cầu bà ký tên vào một số tài liệu và thả bà. Vì bà Lưu gần như bị mù nên bà không thể nhìn thấy những gì mình đã ký.

Ngày hôm sau, ba nhân viên cảnh sát lại đến nhà và buộc bà phải ký thêm các tài liệu. Họ đe dọa sẽ đưa bà đi nếu bà từ chối.

Nhân viên từ ủy ban dân cư Gia Dục Quan đến nhà bà Lưu hàng tháng để sách nhiễu bà kể từ tháng 4 năm 2020. Vào tháng 8 năm 2020, họ nói với bà rằng tên bà đã được thêm vào danh sách đen của Bộ Công an và bà không thể đi lại bằng máy bay hoặc xe lửa nữa. Cảnh sát cũng ra lệnh cho bà phải phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập.

Bà Đồng Tú Lan bị sách nhiễu vào tháng 6 năm 2021

Vào khoảng trưa ngày 8 tháng 6 năm 2021, khi bà Đồng Tú Lan trở về nhà, chín nhân viên từ đồn công an và ủy ban dân cư địa phương đã đợi sẵn ở cửa.

Họ yêu cầu bà ký vào lá thư từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng bà đã từ chối tuân thủ.

Một sĩ quan cảnh sát và một nhân viên từ ủy ban dân cư địa phương lại đến nhà bà Đồng vào ngày hôm sau. Bà Đồng nói với họ rằng việc họ sách nhiễu bà là bất hợp pháp và bà sẽ kiện họ. Sau đó họ đã rời đi.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Đồn Công an đường Gia Dục Quan: + 86-931-2318866, + 86-931-5166617
Ngụy Hướng Khổng (魏 向 孔), cảnh sát trưởng: + 86-13399313419
Lô Siêu (卢 超), cảnh sát viên: + 86-13919830983
Tô Dục Phong (苏煜锋), cảnh sát viên: + 86-13399317374

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác được đăng tải chi tiết trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194313.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share