Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2021] Khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp tháng 7 năm 1999, đây là một khảo nghiệm lớn đối với người tu luyện. Đối mặt với áp lực quá lớn, một số học viên không dám tu luyện nữa vì sợ hãi, một số khác thì thuận theo tà ác. Tuy vậy, cũng có nhiều học viên dũng cảm bước ra chứng thực Pháp. Sau đó, Sư phụ đã viết bài giảng Pháp với tựa đề “Sự vĩ đại của đệ tử” để khích lệ các học viên đứng lên chứng thực Pháp.

Một khảo nghiệm nữa với các học viên là năm 2015, thời điểm có nhiều học viên trong chúng ta đệ đơn khởi kiện tên đầu xỏ Giang vì đã phát động cuộc bức hại. Sự kiện này là khảo nghiệm giúp chúng ta buông bỏ tâm sợ hãi và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Nhìn lại con đường tu luyện đã qua, khi chúng ta cần buông bỏ chấp trước tự ngã và cứu độ chúng sinh, luôn có những cơ hội và khảo nghiệm ở phía trước. Mỗi quan mỗi nạn là cơ hội để chúng ta buông bỏ quan niệm người thường và tiến đến viên mãn.

Theo tôi, các chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 được thúc đẩy ở nhiều nơi hiện nay là một khảo nghiệm khác đối với các học viên. Từ khi vắc-xin Covid-19 được đưa vào sử dụng để ứng phó với đại dịch, về phương diện nào đó, tôi luôn cảm thấy chúng độc hại đối với cơ thể người, chúng có thể gây hại cho người thường và cả người tu luyện. Mặc dù các đồng tu không chủ động tiêm phòng dịch, nhưng nhiều người vẫn đang gánh chịu áp lực buộc phải tiêm vắc-xin theo yêu cầu của cơ quan hoặc trường học.

Theo thể ngộ của tôi, liệu chúng ta có thể dùng lý trí để đối đãi với vấn đề này hay không, cũng chính là một khảo nghiệm để xem xem chúng ta có thể buông bỏ chấp trước sinh tử một lần nữa không. Từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chúng ta đã được Sư phụ giúp tịnh hóa thân thể. Hết thảy những chỗ khó chịu tồn tại trên thân đều là quá trình tiêu nghiệp và khảo nghiệm để chúng ta vượt quan và đề cao tâm tính.

Có một học viên mới trong khu vực tôi sinh sống. Lần đầu tiên được yêu cầu tiêm vắc-xin, cô ấy bị đau răng và không thể tiêm. Lần thứ hai, cô ấy nôn mửa dữ dội nên vẫn chưa tiêm được. Sang đến lần thứ ba, dưới áp lực bị gia đình thúc ép, cô ấy nghĩ cứ nên tiêm cho xong, và vì thế cô ấy đã bị tiêm vắc-xin.

Sau buổi tiêm phòng ngày hôm đó, cô ấy không sao ngồi thẳng lưng khi luyện đến bài công pháp thứ năm. Cô ấy cảm thấy như có một lực nào đó tác động đẩy cô ngã xuống. Trong giấc mơ của mình, cô thấy một hình ảnh rất chân thực với ba vật chất màu trắng rời bỏ thân thể cô. Một trong số đó là hình tượng Phật với khuôn mặt tươi cười. Cô ấy kể cho tôi nghe về giấc mơ nhưng không đả động chút nào về việc cô ấy tiêm vắc-xin. Tôi tự hỏi không biết cô ấy gặp phải chuyện gì, phải chăng cô ấy đã làm điều gì đó không phải. Sau khi nghe cô ấy thừa nhận đã tiêm chủng, tôi nhận ra giấc mơ là điểm ngộ để cô nhận thức thấy việc mình làm là sai. Cô ấy đã làm tổn thương những sinh mệnh mà cô đang luyện xuất ra, vì vậy những sinh mệnh đó mới bị đẩy khỏi thân thể cô. Sư phụ đã bảo hộ và điểm hóa cho cô ấy hai lần. Đến lần thứ ba, Ngài để cô tự ngộ và đề cao lên nhưng cô không làm được.

Khi chúng ta được yêu cầu chích ngừa vắc-xin, nên chăng chúng ta hãy tận dụng cơ hội này nói với mọi người về lợi ích chữa bệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Không chỉ vậy, Đại Pháp còn có thể cải biến những thứ xấu trở nên tốt đẹp.

Đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của tôi, xin vui lòng chỉ ra điều gì chưa phù hợp. Hợp thập!

Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả để chia sẻ giữa các học viên, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu”(“Thực tu”, Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194498.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share