Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Iran

[MINH HUỆ 15-05-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 17 năm. Cách đây khoảng 1 năm, tôi nhìn lại con đường tu luyện của mình và thấy rằng bản thân cần phải tinh tấn hơn trong việc luyện công, như tôi đã từng làm được trong một vài năm đầu.

Lấy lại sự tinh tấn

Hồi đó, mỗi ngày tôi đều hoàn thành đủ các bài công pháp trong hai tiếng đồng hồ. Về sau, tôi bận rộn với việc học ở trường đại học và chỉ luyện công một tiếng mỗi ngày, như vậy phải mất hai ngày để hoàn thành năm bài công pháp. Việc này đã tiếp diễn trong nhiều năm. Sau khi đi chệch đường nghiêm trọng và trải qua nhiều khảo nghiệm và khổ nạn, tôi nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện Đại Pháp. Tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp chúng ta nên trân quý cơ duyên hiếm gặp trong lịch sử này, và trân quý mỗi cơ hội cứu độ chúng sinh.

Trong năm qua, tôi đã quay lại luyện đủ các bài công pháp trong ngày, và trong 9 tháng vừa rồi tôi đã luyện bài Pháp Luân Trang pháp trong một tiếng. Một tháng trước, tôi tăng thời gian luyện bài công pháp thứ năm (đả tọa) lên hai tiếng, để bù lại những lười nhác và thiếu sót của tôi trong những năm không tinh tấn. Giờ đây tôi nhận ra sự chểnh mảng của bản thân là do những “nhân tâm” của tôi.

Giờ đây tôi hiểu được tầm quan trọng của việc thường hằng luyện đủ các bài công pháp. Thực hiện điều đó hằng ngày sẽ chuyển biến chúng ta thành những sinh mệnh siêu thường, bất kể tuổi tác, sau đó chúng ta mang theo năng lượng to lớn ấy để cứu chúng sinh. Thường hằng luyện công giúp chúng ta có năng lượng và lý trí để phát chính niệm. Tôi ngộ ra rằng, khi thực hiện bài Pháp Luân Trang pháp trong một tiếng, cường độ và sức mạnh của năng lượng của chúng ta ở không gian khác rất to lớn và mạnh mẽ.

Đả toạ lâu hơn

Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc luyện bài công pháp thứ năm trong hai tiếng. Ngồi ở tư thế song bàn trong một tiếng rưỡi đồng hồ đối với tôi khá dễ dàng, nhưng thời gian nửa giờ còn lại mới thực sự khó khăn. Tôi đạt được điều đó nhờ kiên trì ý chí, và kết quả đạt được khá tốt.

Sau hai tuần, cơ bản tôi không còn đau chân trong khi đả toạ. Tôi thật sự cảm nhận được Sư tôn đã gánh nghiệp cho tôi. Vì chúng sinh, Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều nghiệp lực và chỉ đạo chúng ta tu luyện. Chúng ta cần chân thành cảm tạ Sư ân hạo đãng.

Sắp xếp thời gian để làm tất cả những việc một học viên cần làm

Mỗi ngày tôi học một hoặc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi phân chia thời gian học Pháp thành hai lượt, thứ nhất vào buổi sáng từ 30-50 phút và thứ hai vào buổi chiều hoặc tối. Trong quá khứ, tôi không học Pháp vào buổi sáng, như vậy thường phát sinh mâu thuẫn với nhiều người xung quanh. Vì vậy, tôi đã quyết tâm bảo đảm thời gian học Pháp vào buổi sáng.

Tôi thường thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng để đả toạ và học Pháp. Sau đó, tôi ăn sáng cùng gia đình, rồi đến công viên gần nhà để luyện các bài động công trong thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30.

Trên đường tới công viên và trong công viên, tôi thường phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Đôi khi tôi có thể nói chuyện với họ chi tiết hơn về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Từ một bài chia sẻ kinh nghiệm tôi đọc trên Minh Huệ Net, tôi biết được không nên tuỳ tiện phát tờ rơi cho tất cả mọi người, thay vào đó trước tiên tôi hỏi họ có muốn không, để tránh đưa tài liệu cho những người không đọc mà vứt bỏ tài liệu.

Tôi tin rằng có những lực lượng siêu nhiên sẽ đưa những người hữu duyên đến bên chúng ta để biết về Đại Pháp. Bất kể chúng ta ở đâu, chỉ cần trạng thái tu luyện tốt chúng ta sẽ có thể giúp mọi người biết về Đại Pháp. Tương tự, nếu trạng thái tu luyện của chúng ta không tốt và không chân tu, lời nói của chúng ta sẽ trở nên giả tạo hoặc trống rỗng và không đưa được chân tướng rõ ràng tới chúng sinh. Như thế họ sẽ không cách nào biết được chân tướng, vẻ đẹp và những điều tuyệt vời của Đại Pháp.

Tôi phát chính niệm vào buổi sáng, trưa và tối. Khi điều kiện cho phép, tôi thường phát chính niệm trong khoảng 30-60 phút, đôi khi lâu hơn. Phát chính niệm càng nhiều, chúng ta càng có thể trấn áp các loại nghiệp tư tưởng và giảm thiểu can nhiễu từ không gian khác đang cố gắng ngăn cản sự đề cao của chúng ta.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 tới Sư phụ tôn kính và các học viên trên toàn thế giới. Tôi muốn chia sẻ hai bài thơ của Sư phụ để khích lệ các bạn đồng tu tinh tấn làm ba việc trong thời kỳ chính Pháp:

Pháp Luân Đại Pháp

Công tu hữu lộ tâm vi kính
Đại Pháp vô biên khổ tố chu” (Hồng Ngâm)

Cầu Chính Pháp Môn

Công năng bản tiểu thuật
Đại Pháp thị căn bản.” (Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193069.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share