Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2021] Gần đây, các đặc vụ của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong địa khu của tôi. Thông qua quá trình học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm trong việc thanh lý nhân tố tà ác đang đứng sau thao túng các đặc vụ.

Cảnh sát đã đến nhà để sách nhiễu tôi vài lần. Nhờ có điểm hoá của Sư phụ nên lần nào tôi cũng biết họ đang trên đường đến, vì thế tôi thường phát chính niệm trước trong thời gian dài. Kết quả là, cảnh sát trở nên bớt hung hăng hơn hoặc hoàn toàn không bước vào nhà tôi.

Ngoài việc phát chính niệm, tôi cũng cảm thấy mình cần đề cao ở một số phương diện mặc dù tôi không hoàn toàn minh xác được phương diện đó là gì. Sau đó Sư phụ đã nhiều lần điểm hoá cho tôi và tôi ngộ ra được thực tế là tôi cần quy chính niệm đầu của mình. Tôi cảm thấy đó chính là niệm đầu về mối quan hệ giữa cảnh sát và các học viên. Tôi tiếp tục phát chính niệm, và cho tới một ngày tôi chợt đạt được một thể ngộ mới.

Thăng hoa sau khi chuyển biến một niệm đầu

Tôi vẫn nhắc nhở bản thân về mục đích của việc phát chính niệm và diệt trừ tà ác là để cứu độ chúng sinh. Như vậy, tôi thường dùng ý niệm câu thông với các thể sinh mệnh trước khi phát chính niệm. Tôi nhắc chúng về các Pháp lý của Sư phụ và yêu cầu chúng không được can nhiễu các đệ tử Đại Pháp, bởi tôi chỉ chiểu theo an bài của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Ý Sư phụ là Sư phụ đều không thừa nhận sự can nhiễu của cựu thế lực đối với đệ tử Đại Pháp, vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản”. (“Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)

Dựa vào Pháp lý trên, tôi đã có một thể ngộ sâu sắc hơn khi đối đãi với tình huống này. Rốt cuộc thì chúng ta đang trợ Sư cứu độ chúng sinh, và việc phát chính niệm là một phần trong sứ mệnh của chúng ta. Đồng thời tôi cũng nói với toàn bộ sinh mệnh trong tầng tầng đại khung về Pháp lý “ai cũng không xứng đáng quản” mà Sư phụ đã giảng ở trên.

Sư phụ cũng giảng:

“Sinh mệnh trong vũ trụ đều đang sắp đặt vị trí lại từ đầu, con người không xứng khảo nghiệm Pháp này, Thần cũng không xứng, ai động vào thì người đó có tội, hết thảy điều này chúng cũng nhìn thấy rồi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000])

Khi phát chính niệm, tôi cũng dùng ý niệm để nói với các sinh mệnh phải minh xác về câu Pháp “ai động vào thì người đó có tội” mà Sư phụ đã giảng. Có như vậy họ mới không phạm tội với Đại Pháp hoặc các đệ tử Đại Pháp và họ sẽ sắp đặt một vị trí tốt đẹp cho bản thân trong tương lai.

Tôi lặp lại vài lần cụm từ “ai cũng không xứng đáng quản” và “ai động vào thì người đó có tội” và thúc giục chúng sinh hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó tôi nói với họ rằng nếu họ cứ cố ý can nhiễu hoặc phá hoại Đại Pháp thì họ sẽ bị chính niệm của tôi diệt tận.

Có một lần sau khi niệm “ai cũng không xứng đáng quản”, tôi có một suy nghĩ nhắm mục tiêu hướng đến đồn cảnh sát phụ trách khu vực nơi tôi ở trong lần phát chính niệm tiếp theo. Sau đó tôi chợt nhận ra rằng đồn cảnh sát không xứng quản tôi và tôi không quy về nó quản.

Với thể ngộ mới về mối quan hệ giữa cảnh sát và các học viên này, tôi cảm thấy toàn thân trở nên nhẹ nhàng như thể không còn bị câu thúc bởi những nhân tố ở không gian khác nữa. Trước khi phát chính niệm vào ngày hôm đó, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi và phát chính niệm chỉ đơn giản vì đã đến giờ phát chính niệm. Hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tựa như có thể bay lên không trung được. Các đặc vụ từ Phòng 610 và cảnh sát không còn khống chế tôi được nữa bởi xã hội người thường này chỉ là nơi tôi tạm thời tá túc để tu luyện bản thân mà thôi. Khi ngộ ra điều này, tôi cảm thấy bản thân được bao quanh bởi một trường năng lượng cường đại trong khi phát chính niệm.

Tôi đã có dịp suy tưởng thấu đáo hơn sau trải nghiệm phát chính niệm đặc biệt này. Tôi nhận thấy chúng ta thường không minh bạch về mối quan hệ giữa cảnh sát và các học viên, điều này khiến cho cựu thế lực có cớ để can nhiễu chúng ta trên nhiều phương diện. Chẳng hạn, hai học viên có thể trao đổi với nhau như sau:

Một học viên hỏi: Địa khu của tôi do sở cảnh sát nào đó quản. Địa khu của anh thì sao? Một học viên khác trả lời: Có một đồn cảnh sát gần nơi tôi sống. Nhưng nó không xứng quản tôi.

Hai niệm đầu khác nhau đã phản ánh ra cảnh giới khác biệt giữa Thần và nhân. Nhận thức của học viên thứ hai đã vượt trội lên hẳn so với tư tưởng của học viên thứ nhất. Bất cứ một đồn cảnh sát nào cũng không thể quản đệ tử Đại Pháp. Đúng hơn là, các đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Sư phụ và Đại Pháp quản. Ngoài ra, ngay cả khi cảnh sát không sách nhiễu chúng ta thì chúng ta vẫn nên phát chính niệm thường xuyên để thanh lý những nhân tố tà ác đằng sau cảnh sát. Nếu không làm như vậy thì các nhân tố này có thể thao túng cảnh sát hành ác, gây hại cho chúng sinh và khiến họ tự chuốc lấy kết cục bi thảm. Bởi vậy chúng ta không thể để điều đó xảy ra.

Uy lực của phát chính niệm

Có một lần tôi niệm hàng chục lần “ai cũng không xứng đáng quản” và “ai động vào thì người đó có tội” trước khi phát chính niệm. Tôi nhận thấy kết quả thu được rất tốt. Những câu Pháp này dường như bay tới những nơi tà ác tụ tập như đồn công an và các trại giam, và một lượng lớn nhân tố tà ác đã bị tiêu huỷ.

Tôi tin rằng Sư phụ đã cho phép tôi được nhìn thấy cảnh tượng trừ ác ở không gian khác là bởi gần đây tôi đã có suy nghĩ rằng phát chính niệm là để chứng thực uy lực của Pháp chứ không phải chứng thực thần thông của bản thân.

Sư phụ cũng giảng:

“Những người làm lý luận chính trị vẫn luôn tranh luận, nói vật chất là đệ nhất tính hay tinh thần là đệ nhất tính, vẫn luôn phát sinh tranh luận về phương diện hình thái ý thức này. Tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần là nhất tính. Công chính là Pháp, Pháp chính là công, bản thân tinh thần chính là vật chất”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Hiện tại tôi đã thể ngộ được nội hàm thâm sâu hơn của Pháp lý này, cũng như hiệu quả của việc phát chính niệm.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân. Các đồng tu xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/3/426526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/9/193621.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share