Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 08-07-2021] Điều chủ yếu đọng lại trong tôi sau khi tham dự Pháp hội Minh Huệ đó là Sư phụ và các vị Thần sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta đặt tâm vào hạng mục. Tất cả chúng ta được Thần lựa chọn tới làm hạng mục. Chúng ta chỉ cần thể hiện cam kết với hạng mục và với tu luyện của chúng ta. Khi đó tất cả mọi thứ sẽ mở ra cho chúng ta.

Vậy thì chúng ta có thể thực hiện hạng mục này tốt hơn bằng cách nào?

Sau phần kết luận của Pháp hội, trong phiên hỏi đáp, Tổng Điều phối đã hỏi chúng tôi thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là gì.

Câu trả lời của tôi là “chúng tôi”–bản thân chúng tôi–và các chấp trước mà chúng tôi mang vào hạng mục.

Chấp trước đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là tâm an dật. Khi tôi đi làm về, tôi kiểm tra tài khoản Telegram của mình và những bài đăng trên mạng xã hội để xem phản hồi từ những người mà tôi biết. Ý định của tôi chỉ là liếc qua rồi đăng xuất. Tuy nhiên tôi thấy mình lại nấn ná quá lâu. Tôi xem các clip trên YouTube khi đang ăn và thấy mình đã dừng lại để xem trên đó cũng rất lâu. Chúng thường là các clip của các học viên, nhưng tôi vẫn dành quá nhiều thời gian để xem chúng.

Điều mà người Tổng Điều phối nói đã khiến tôi nhớ về một người điều phối mà tôi gặp vài năm trước khi tôi tới một đất nước khác.

Tôi không nhớ rõ chi tiết vì chuyện này đã xảy ra nhiều năm trước. Chúng tôi được mời đến nhà của người học viên này để học Pháp và họp về hạng mục. Khi chúng tôi đến, vị điều phối đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho các con của cô ấy. Cô chào đón chúng tôi vào nhà. Khi mọi người đến vào những thời điểm khác nhau, cô ấy đã thảo luận các việc với những học viên khác. Tôi là một học viên mới vào thời điểm đó và rất kinh ngạc trước những gì cô ấy làm được–cách cô ấy sắp xếp cân bằng giữa gia đình, các học viên và hạng mục.

Đối với tôi, thách thức lớn nhất đối với chúng tôi trong việc phát triển trang Minh Huệ đến từ chính chấp trước của chúng tôi.

Khi kết thúc Pháp hội, tổng điều phối nói điều gì đó như là “Tôi hy vọng rằng Pháp hội này đã truyền cảm hứng cho mọi người để đề cao trong Pháp chứ không chỉ kéo dài trong vài ngày.” Tôi cười vì đây là cảm giác tôi thường cảm thấy sau khi tham dự một Pháp hội hoặc ở cùng các học viên trong một hạng mục. Tôi có được cảm hứng trong một thời gian ngắn, sau đó trở nên buông lơi trong tu luyện của mình.

Tôi cũng nghĩ về email của người điều phối về bảo mật máy tính. “Mức độ bảo mật của nhóm luôn kém như thành viên xử lý bảo mật kém nhất”.

Việc này nhắc tôi rằng tôi là một phần trong nhóm và trạng thái tu luyện của tôi ảnh hưởng đến khả năng của tôi và chất lượng công việc mà tôi làm cho Minh Huệ. Việc này cũng ảnh hưởng đến nhóm và khả năng đề cao chỉnh thể của chúng tôi trong hạng mục Minh Huệ.

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã tham gia tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ trong ngày diễn ra Pháp hội.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/8/427883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/9/194005.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share