Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-04-2021] Vào ngày 18-02-2021, tôi và con trai dự định sẽ đi khám nha sĩ vào 8h sáng hôm sau. Sau đó, một người bạn của cháu đã rủ cháu tới ngủ qua đêm, và chúng đã uống quá chén. Kết quả là sáng hôm sau cháu không thể dậy được. “Mẹ à,” cháu nài nỉ tôi, “hãy để con ngủ thêm một chút nữa”. Khoảng 10h sáng, một người bạn khác lại gọi điện tới mời cháu đi ăn. Con trai tôi sau đó đã nhờ người bạn này đưa chúng tôi đến gặp nha sĩ. Mặc dù tôi không nói gì nhưng trong tâm cảm thấy bực bội.

Sau khi chúng tôi gặp bạn của cháu, tôi đã không thể giữ vững bản thân và phàn nàn với bạn cháu về việc cháu thường xuyên đi ra ngoài và uống quá nhiều rượu. Con trai tôi cảm thấy xấu hổ và đã cãi lại tôi. Tuy tôi không biểu hiện thái độ ra ngoài mặt nhưng cảm thấy rất khó chịu.

Trên đường về nhà, ngay khi tôi chuẩn bị đề nghị bạn của cháu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, thì con trai tôi đã lên tiếng: “Họ (ám chỉ các học viên Pháp Luân Đại Pháp) rất thiện lương”. Sau đó, cháu nói với tôi: “Mẹ ơi, hãy giúp bạn ấy thoái ĐCSTQ nhé”. Bạn của cháu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ mà không hề do dự.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa luyện công xong, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một chữ “Nhẫn” khổng lồ. Nó có màu bạc và lấp lánh ánh sáng. Sau đó, chữ “Chân” xuất hiện bên dưới chữ “Nhẫn”. Chữ “Chân” di chuyển lên rồi xuống. Khi chữ “Chân” di chuyển xuống, chữ “Thiện” xuất hiện và cũng di chuyển lên xuống. Sau đó nó dừng lại bên dưới chữ “Nhẫn”.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng này hết sức rõ ràng và vô cùng cảm thán. Tôi chợt bừng tỉnh vì biết rằng Sư phụ đang điểm hoá cho mình nên dùng thiện tâm để cảm hoá con trai. Cách hành xử của tôi vừa thiếu Thiện, vừa thiếu Nhẫn. Biểu hiện của con trai tôi chỉ là đang giúp tôi đề cao tâm tính mà thôi.

Sư phụ giảng:

“Như thế Chân cũng là Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành, Thiện cũng là Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành, Nhẫn cũng như thế là Chân-Thiện-Nhẫn cấu thành”. (Nói sơ về Thiện, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hạ quyết tâm nhất định chú ý phương diện tu tâm và phải Nhẫn khi gặp bất cứ sự việc gì.

Tôi biết một đồng tu đã trải qua ma nạn nghiệp bệnh kéo dài trong sáu tháng. Cô ấy bị đau dữ dội xung quanh hậu môn, chân của cô ấy bị tê bì, và mỗi khi đứng lên thì toàn thân cô sẽ run rẩy, vì vậy cô ấy không thể luyện các bài động công. Không chỉ vậy, cô ấy chỉ có thể nhìn rõ bằng một mắt và không thể đọc Pháp của Sư phụ, mà chỉ có thể nghe băng thu âm các bài giảng.

Tôi đã đến thăm cô ấy và mang cho cô ấy cuốn Tuần báo Minh Huệ số 1000 đăng ngày 17 tháng 3 năm 2021. Tôi đọc cho cô ấy một bài viết có tựa đề Hãy nói về thời gian kết thúc từ một góc độ khác: Bạn muốn Sư phụ đợi chúng ta trong bao lâu? Sau đó chúng tôi chia sẻ thể ngộ của bản thân về bài viết, và tôi đã đề nghị cô ấy luyện công nhiều hơn. Tôi đề xuất rằng: “Hãy cứ luyện càng lâu càng tốt, ngay cả khi chị chỉ đứng được 5 hoặc 10 phút. Có lẽ ngay sau khi chị luyện công, Sư phụ sẽ giúp chị tiêu trừ một phần nào nghiệp lực”.

Sư phụ giảng:

“Bản thân việc luyện công đã là tiêu nghiệp”. (Pháp Luân Công)

Nhưng cô ấy nói: “Chị sẽ luyện công ngay khi cảm thấy khá hơn một chút”. Mặc dù không nói gì nhưng trong lòng tôi có chút khó chịu. Tôi nhớ lại trước đây, cô ấy cũng hay viện lý do để thoái thác, chẳng hạn như “Tôi không thể chịu đựng được khó khăn”, “Tôi chưa gặp phải việc này trước đây” và “Tôi không lý giải được nó”.

Khi tôi rời đi, cô ấy nói: “Hãy đến thăm chị khi em có thời gian nhé”. Tôi đã đáp lại mà không cần suy nghĩ: “Em thật mất niềm tin vào chị!” Sau đó, tôi lập tức ý thức được mình không nên nói như vậy và xin lỗi: “Lời em vừa nói thật thô lỗ. Chị đừng giận em nhé”.

Sáng hôm sau, khi tôi kết thúc bài luyện tĩnh công, tôi lại nhìn thấy một chữ “Nhẫn” tương đối lớn đang xoay chuyển ở phía bên trái tôi. Nó xuất hiện khoảng một phút rồi biến mất.

Tôi minh bạch rằng bản thân cũng cần phải tu luyện trong quá trình giúp đỡ các đồng tu khác. Sư phụ một lần nữa điểm hóa cho tôi rằng tôi nên có tấm lòng rộng lượng hơn. Nếu không, tôi sẽ không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, cô phụ hy vọng của vô số chúng sinh mà tôi đại biểu một phương và cô phụ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ vĩ đại. Trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại này, tôi nhất định sẽ tinh tấn thực tu, bước đi thật tốt trên con đường tu luyện của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/8/423058.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193594.html

Đăng ngày 10-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share