Bài viết của Như Ý tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-08-2021] Thị trấn nhỏ của chúng tôi đã tiêm chủng vắc-xin trong vài tháng qua, bắt đầu từ quy trình xếp hàng dài sau đó chuyển sang xe chuyên dụng đưa đón, phần lớn người dân đều đã tiêm. Tôi vẫn kiên trì không tiêm, chồng tôi (không tu luyện Pháp Luân Công) đã thúc giục tôi nhiều lần. Tôi nói vắc-xin không có tác dụng với tôi, tiêm hay không cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó, tình hình ngày càng nghiêm ngặt hơn, vì chúng tôi làm trong ngành dịch vụ ăn uống, mà nhân viên làm ngành này đều phải tiêm vắc-xin. Khoảng 20 nhân viên đã tiêm chủng, chỉ còn sót lại một mình tôi. Có một nhân viên hỏi tôi: Người kiểm tra mà đến thì chị làm thế nào? Tôi nói: “Vậy thì tôi tránh đi một lát thôi!” Nhân viên hành chính trong khu vực gọi điện thoại đến giục, bộ phận quản lý dân cư đến tận nhà vận động, nhưng tôi đều từ chối, dù sao tránh được thì cứ tránh.

Do tà đảng luôn thích khoe thành tích, mặc dù ngoài mặt nó nói không bắt buộc, nhưng chỉ những ai tiêm chủng mới được đến những nơi công cộng, việc đi lại thật sự rất bất tiện. Tà đảng còn đưa ra chỉ tiêu cho các ban ngành cấp dưới. Tối qua, chú tôi đã gọi điện thoại đến, nhờ tôi giúp em họ hoàn thành nhiệm vụ. Em họ tôi là cán bộ thôn, phụ trách công tác tiêm phòng, trong mấy ngày liên tiếp đều làm việc đến tận 10 giờ tối mới về nhà. Em họ cũng nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, như cho xe chuyên dụng đến đưa đón người dân, tặng hoa quả khi tiêm vắc-xin, nhưng đều không hoàn thành được nhiệm vụ. Hiện giờ trong nhà chỉ còn vài người già và tôi là chưa tiêm, cậu ấy dự tính sẽ lái xe đến nhà đón chúng tôi đi tiêm.

Khi tôi đang do dự, thì phía chồng tôi có chút không vui: “Tại sao em lại cứ bài xích tiêm vắc-xin, em sợ cái gì? Người già trong nhà cũng đi tiêm rồi, hay tiêm rồi thì công của em sẽ mất à?” Tôi lập tức đồng ý với chú. Tôi nhìn thấy chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, cười mãn nguyện.

Lời của chồng đã thức tỉnh tôi: Tôi không nên đi sang cực đoan, khiến người thường hiểu nhầm đệ tử Đại Pháp. Vì mục đích tiêm vắc-xin của chúng ta không giống người thường, người thường là để ngăn ngừa bệnh dịch, còn chúng ta là vì giảm thiểu những phiền phức trong cuộc sống và trong công việc, phù hợp với trạng thái của người thường. Đối với người tu luyện mà nói, việc tiêm vắc-xin không là gì cả, sẽ không khởi được bất cứ tác dụng nào, không nhất thiết phải gồng mình tránh né, tiêm hay không tùy kỳ tự nhiên. Bản chất của việc chủ động đến bệnh viện để tiêm chủng hoàn toàn khác với việc không vượt được quan nghiệp bệnh.

Thiển ngộ cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/9/对打疫苗的一点浅见-429342.html

Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share