Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 19-07-2021] Ngày 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tổ chức cuộc mít-tinh và diễu hành để nhắc nhở mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên ở Trung Quốc. Họ kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc diệt chủng đã kéo dài 22 năm này.

d34dc84766440e9e39debddb2d198121.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc mít-tinh và diễu hành ở trung tâm thành phố Vancouver ghi dấu 22 năm kháng nghị ôn hòa chống lại cuộc bức hại, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Cuộc diễu hành được hộ tống bởi xe cảnh sát, bắt đầu từ Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver rồi đi qua một số con phố. Khi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo vang lên trong không trung, một số người đã dừng lại để xem, chụp ảnh và quay video. Người qua đường giơ ngón tay cái lên, còn các tài xế bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ.

f37fc9e79f675d668f1ea5a05dfdc4b9.jpg

cd1d1e4840b55368431ea5003f9cbc47.jpg

2baf897294b06a994e64f3b24b7e4679.jpg

f7de6987ee308fbe0c7ecf6cab6d31e6.jpg

10c8233cdc4e5b2e74d1b1c08552ef33.jpg

c35634b71fc5e4e383c0ed081e7dcd5b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh và diễu hành ở trung tâm thành phố Vancouver ghi dấu 22 năm phản bức hại và kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này, ngày 17 tháng 7 năm 2021

Các học viên căng biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Xin trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại”, “Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại”, “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Thế giới cần tránh xa ĐCSTQ

addcb6075f0b65e2321ebafe024f9456.jpg

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, bà Trương Tố, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver, bà Trương Tố, phát biểu tại cuộc mít-tinh, “Pháp Luân Đại Pháp được biết đến trên toàn thế giới. Đây là một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, các học viên đã bị bức hại tàn bạo trong 22 năm qua và ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng. Để che giấu tội ác, ĐCSTQ đã mua chuộc các nước phương Tây bằng tiền và bịt miệng xã hội quốc tế để họ không đề cập đến cuộc bức hại. Xã hội quốc tế hiện đã thức tỉnh về mức độ tà ác của ĐCSTQ và chúng tôi đang kêu gọi chính phủ Canada yêu cầu ĐCSTQ thả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc.“

Bà Phương, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu tại Vancouver, cho biết: “Hơn 380 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đại dịch này đã cho thế giới thấy được ĐCSTQ tàn ác như thế nào. ĐCSTQ cũng đàn áp thanh niên và phụ nữ ở Hồng Kông. Nó còn tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó vượt qua mọi sắc tộc, đảng phái chính trị và mọi tôn giáo vì việc này nhắm thẳng vào bản chất của con người, giúp người ta đưa ra lựa chọn và phân biệt thiện-ác.”

ec85b27a402a06b9678e5dd12c171e63.jpg

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, cảm ơn các học viên vì sự kiên trì của họ

Ông Dennis Watson, một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Như người ta thường nói, mấu chốt để chiến thắng trong một trò chơi thường không nằm ở sự mạnh mẽ hay nhanh nhẹn, mà chính là sự kiên trì của các bạn. Ngày hôm nay ghi dấu 22 năm các học viên kháng nghị cuộc bức hại. Cảm ơn vì sự kiên trì của các bạn.” Ông tiếp tục: “ĐCSTQ tìm cách cô lập và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Điều này chỉ làm cho càng có thêm nhiều tổ chức ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người trên khắp thế giới đang tránh xa chủ nghĩa cộng sản và đấu tranh chống lại nó vì họ đã nhìn thấy cái giá phải trả của những người nghe theo những lời dối trá của nó.”

Ông Watson nói, “Các học viên có tiêu chuẩn đạo đức cao và họ đang kháng nghị ôn hòa bằng cách giơ biểu ngữ và các bảng trưng bày. Xin chào các bạn và tôi sẽ sát cánh cùng các bạn.”

Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra

Cô Alice Trương phát biểu tại cuộc mít-tinh, yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho mẹ cô là bà Đường Hoa Phong. Bà Đường bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2021, khi đang giảng chân tướng. Bà bị giam giữ bất hợp pháp trong 15 ngày và sau đó bị chuyển đến một trung tâm giam giữ ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây. Bà bị giam giữ kể từ đó.

Cô Alice cho hay, năm 2015, mẹ cô bị kết án ba năm sáu tháng. Trong thời gian đó, bà Đường bị hôn mê và lên cơn đau tim. “Chính quyền Trung Quốc không chỉ tước bỏ các quyền công dân hợp pháp của bà, là quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, mà còn không cấp cho bà khoản lương hưu mà bà xứng đáng được hưởng vì bà là một giáo viên trong hơn 30 năm.”

fe256cdf3b2d31310ac0103503bcc5cc.jpg

Cụ bà Đỗ Huệ Khanh, 94 tuổi, đến cuộc mít-tinh bằng xe lăn để giúp giải cứu con gái mình là bà Dương Cẩm Nghiên khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cụ bà Đỗ Huệ Khanh, 94 tuổi, đến cuộc mít-tinh bằng xe lăn để giúp giải cứu con gái mình là bà Dương Cẩm Nghiên khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ngày 21 tháng 4 năm 2019, bà Dương bị tố cáo với các nhà chức trách địa phương vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại nhà. Cảnh sát thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông đã lục soát ngôi nhà và bắt bà Dương. Ngày 12 tháng 12 năm 2020, bà bị đưa ra xét xử vì đức tin của mình và bị kết án 3 năm. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông vào cuối năm 2020.

Bà Đỗ phát biểu: “Dương Cẩm Nghiên là một người con gái rất tốt bụng và ngoan ngoãn. Con gái tôi phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn trong 20 năm qua chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 2018, chồng tôi qua đời ở tuổi 93, nhưng con gái tôi thậm chí còn không được gặp cha nó lần cuối. Nó không được phép gặp người thân trong tù và tôi ngày đêm lo lắng cho nó. Tôi nhớ con gái tôi rất nhiều.”

Người đàn ông trẻ: Chân-Thiện-Nhẫn có ích cho xã hội

Anh Eric đến từ Philippines cho biết anh không hiểu tại sao ĐCSTQ lại đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống qua mạng. Anh cũng từng đi ngang qua Quảng trường Ngọn đuốc của Tình hữu nghị (Friendly Torch Square) ở Miami và tham gia cùng các học viên luyện công ở đó. Anh cảm thấy các bài công pháp có lợi cho thể chất và tâm trí của một người. “Tôi cảm thấy những thay đổi trong cơ thể khi luyện công.” Anh cũng nói Chân-Thiện-Nhẫn có ích cho xã hội.

5c560e8deed03b18cb25e05f7606fdac.jpg

b5c0357ca1489080465cea62822b02fc.jpg

Các học viên nói với những người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc pháp môn này bị bức hại ra sao

Cặp đôi người Đài Loan: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất dũng cảm

Ông Chu Đăng Nghiêu và bà Lý Tuệ Chi lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành và nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất dũng cảm và phi thường. Bất chấp cuộc bức hại, họ vẫn kiên trì chống lại nó một cách ôn hòa và đối mặt với chế độ độc tài tà ác của ĐCSTQ.”

Bà Lý Tuệ Chi nói: “Đạo đức của người dân Trung Quốc trượt dốc nhanh chóng dưới chế độ ĐCSTQ.”

Ông Chu và bà Lý ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tận đáy lòng vì đức tin và việc thực hành tâm linh của họ bất chấp cuộc bức hại tà ác và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra.

Ông Chu nhận định: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ được mọi người trên thế giới tôn trọng!” Bà Lý cũng nói rằng các học viên đã và đang làm điều gì đó rất ý nghĩa bằng cách đứng lên vì công lý và những điều tốt đẹp.

Ông Chu và bà Lý đều đến từ Đài Bắc, Đài Loan. Bà cho biết ĐCSTQ không chỉ bức hại người dân Trung Quốc mà còn đe dọa cả Đài Loan và toàn thế giới.

Dân chúng thuộc mọi chủng tộc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Sau khi biết đến cuộc bức hại, anh Nick và cô Vicky nhận xét cuộc diễu hành diễn ra rất ôn hòa và cung cấp nhiều thông tin.

Khi họ biết đến cuộc bức hại đang diễn ra, cả hai đều bày tỏ sự ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại. “Chúng tôi sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, đây là điều chúng tôi nên làm.”

Cô Noemi, đến từ Nam Mỹ, nói rằng cô thích cuộc diễu hành và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Chúng ta đáng được quyền tự do tinh thần. Mọi người không nên bị giết vì đức tin của họ, họ cần tự do tín ngưỡng và tư tưởng.” Cô cũng nói: “Những hoạt động này rất quan trọng, từ đó, mọi người có thể bày tỏ sự ủng hộ nhiều hơn nữa và trở nên tỉnh thức hơn.”

Một cư dân từ Winnipeg, tỉnh Manitoba cho biết: “Tại Canada, Điều 2 (a) của Hiến chương quy định rằng ‘mọi người có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận.’ Việc tổ chức cuộc diễu hành và mít-tinh phù hợp với các giá trị và nguyên tắc của Canada, vì vậy tôi ủng hộ những sự kiện như thế này.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194222.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share