Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Hà Bình

[MINH HUỆ 21-07-2021] Hôm 17 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện tại Stockholm để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động của họ được ca ngợi và nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để lên án cuộc bức hại.

74d97a6877dfa6532de99ad3b36cdcbb.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trước tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thành phố Stockholm.

da327835ba2286ad9c987b009649e6c9.jpg

Mọi người ký bản kiến ​​nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2021, các học viên một lần nữa tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển để phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên.

3becf6a36bb75136c3c992c9da90ed04.jpg

fe18085e02db729e8d71f8d4c8ccf681.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại kéo dài 22 năm trước đại sứ quán Trung Quốc

“Các bạn đang làm điều tốt đẹp nhất thế giới”

Tại một sự kiện cạnh Tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thành phố Stockholm, nghệ sỹ Charlotte cho biết vào mùa đông năm ngoái, cô đã gặp các học viên và biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Sáu tháng sau, cô Charlotte lại đến thăm lại nơi này và nói chuyện với các học viên một lần nữa.

Cô phát biểu, “Tôi rất vui khi gặp lại các bạn. Gần đây, tôi đã tham dự một cuộc họp lớn gần quốc hội. Tôi gặp một số người thuộc mọi tầng lớp trong dòng chủ lưu của xã hội Thụy Điển. Tôi rất muốn dẫn họ đến để giúp đỡ các bạn.” Sau đó, cô hỏi các học viên xem hoạt động giảng chân tướng của họ sẽ được tổ chức chính xác vào thời gian nào của tháng 8 và ghi lại thông tin đó.

Cô Charlotte cho hay mỗi khi nhìn thấy các học viên, cô đặc biệt xúc động. Cô cảm thấy mình nên làm nhiều hơn nữa. Cô nói, “Ngày nay, có rất nhiều người chỉ coi trọng vật chất. Họ không tin vào sự tồn tại của các vị Thần và các vị Phật. Họ không tin vào luân hồi. Họ đang bị ĐCSTQ lừa dối bởi vì những lợi ích kinh tế và tiền bạc trước mắt. Các bạn đang giúp thay đổi nhận thức của mọi người để họ có một tương lai tươi sáng. Những gì các bạn đang làm là điều tuyệt vời nhất trên thế giới, và tôi muốn giúp các bạn.”

93276116dff499665c8e9c394ec3b760.jpg

Anh Dansar đến từ Ba Lan ký tên vào bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại và chụp ảnh chung với các học viên.

Anh Dansar đến từ Ba Lan cho biết anh đã sốc và xót xa khi đọc thông tin chi tiết trên bảng trưng bày về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên. “Điều này khiến tôi nhớ đến cuộc đàn áp đẫm máu của Đảng Cộng sản ở Ba Lan. Hầu hết thế hệ cha mẹ chúng tôi đều bị Đảng Cộng sản đàn áp, do vậy người Ba Lan hiểu sâu sắc về sự tà ác của Đảng Cộng sản.“

“May mắn thay, người Ba Lan chúng tôi, sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng được tự do. Thật đáng tiếc khi người dân Trung Quốc vẫn phải chịu sự cai trị của ĐCSTQ và không được hưởng quyền tự do thực sự, điều này thật đáng lo ngại.” Anh tin rằng những nỗ lực vạch trần ĐCSTQ của các học viên sẽ giúp nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất của nó. Anh cho hay các học viên đang làm những điều chân chính nhất trên thế giới, và anh đặc biệt sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ.

“Chúng ta phải giúp chấm dứt cuộc bức hại”

Một cặp vợ chồng đến từ Rotterdam, Hà Lan, cảm thấy kinh hoàng khi biết môn tu luyện ôn hòa và những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đã bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Họ ngay lập tức ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Người chồng nói: “Tôi biết về cuộc bức hại nhân quyền và kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ trên Internet. ĐCSTQ đã làm rất nhiều điều xấu và đang vươn bàn tay dơ bẩn của chúng ra cộng đồng quốc tế, dùng tiền để mua chuộc các chính trị gia nhằm bịt ​​miệng họ.”

Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, họ cho rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào người tốt là tà ác. “Khi chúng tôi xem các bạn luyện công, chúng tôi đều cảm thấy rất tĩnh tại và bình yên trong lòng. Các bài tập này chắc hẳn rất tốt cho sức khỏe và tinh thần.”

Cả hai người họ đều quan tâm đến việc học các bài công pháp. Họ chân thành ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức cho thế giới một cách ôn hòa và lý trí. “Thật không dễ dàng khi phơi bày sự thật trong suốt nhiều năm như vậy. Các bạn thật dũng cảm, thật tuyệt vời. Chúng ta phải giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên trình diễn năm bộ công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc. Một học viên dùng loa để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về tội ác của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc và thế giới.

Bà Måne, một phụ nữ Thụy Điển trung niên tự giới thiệu về mình: “Tôi là Måne. Tôi từng đến nhiều quốc gia và từng tiếp xúc với mọi người từ mọi thành phần xã hội. Tôi hiểu rất rõ bản chất xấu xa của Đảng Cộng sản.”

“Cuộc bức hại này đã diễn ra trong suốt 22 năm. Làm sao các bạn có thể chịu đựng được lâu như vậy? Đây là một điều vô cùng khủng khiếp!”

Bà nghĩ rằng, thông qua đại dịch, người Thụy Điển cuối cùng đã thức tỉnh về bản chất thực sự của ĐCSTQ. “Tôi và những người tôi tiếp xúc thường thảo luận về các chủ đề liên quan đến Đảng Cộng sản. Chúng tôi cảm thấy nhiều người hiện đã nhận ra bản chất của nó. Mọi người đang thức tỉnh và ác quỷ ĐCSTQ sẽ sớm bị giải thể.”

Các học viên địa phương kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

07b4a84160683412ec7165c1470fec0d.jpg

Bà Gulli luyện bài tọa thiền.

Bà Gulli, học viên địa phương thường tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức, cho biết, “Hôm nay, tôi ở đây để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt hành vi bức hại Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc rất nhiều học viên lương thiện và vô tội bị ĐCSTQ bức hại và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

14078d4f2cc376314162d29690b7890d.jpg

Bà Olga luyện các bài công pháp.

Bà Olga từng là một người sống nội tâm và gặp khó khăn khi nói chuyện với người khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 2014, bà đã trở nên vui vẻ và tự tin. Vào ngày 20 tháng 7 hàng năm, bà đều tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa.

Bà nói, “Tôi nghĩ việc tham gia hoạt động này rất quan trọng. Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công đã tiếp diễn trong 22 năm! Trong 22 năm qua, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp, thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi còn sống. Việc này vô cùng độc ác! Tôi phải bày tỏ tấm chân tình của mình và mạnh mẽ kêu gọi sự giải thể của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

513f1918033c8b3f7f8cec4eae349063.jpg

Ông Johan luyện các bài công pháp.

Năm 2001, ông Johan, một kỹ sư năng lượng điện, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân. “Tôi ngay lập tức biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và tôi muốn thực hành pháp môn này trong suốt phần đời còn lại của mình. Đại Pháp dạy mọi người tu tâm hướng thiện, và thực sự có thể giúp con người đạt đến cảnh giới cao hơn. Đây là những gì tôi thực sự cảm nhận được khi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.” Ông kêu gọi các quan chức Trung Quốc chấm dứt đi theo ĐCSTQ, bước ra khỏi sự sợ hãi và tránh xa Đảng này vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194217.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share