Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ tại Berlin

[MINH HUỆ 20-07-2021] Nhà địa chất học Regine Platz nói với phóng viên: “Mọi thứ trưng bày ở đây khiến tôi đau lòng. Đây là kháng nghị cáo buộc rất nghiêm trọng. Họ đang chân thành yêu cầu sự giúp đỡ. Họ làm tôi cảm động. Tôi hy vọng có thể giúp được họ.”

Bà đã xem từ đầu đến cuối cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Berlin vào ngày 17 tháng 7.

Với mục đích phơi bày cuộc bức hại kéo dài 22 năm đối với Pháp Luân Công, cuộc diễu hành đã được tổ chức trên con phố chính ở Berlin, Kurfuerstendamm, và đi qua địa điểm du lịch nổi tiếng – Kaiser-Wilhelm-Gedaechtniskirche.

Trong cuộc diễu hành, các học viên đã trình diễn các bài công pháp và thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Một nhóm học viên cầm di ảnh của những học viên đã bị bức hại đến chết. Họ cũng phơi bày tội ác cưỡng bước thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính quyền hậu thuẫn và những tội ác tàn bạo khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại. Đồng thời, họ kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cuối đoàn diễu hành, các học viên biểu diễn trống lưng truyền thống của Trung Quốc.

Sau khi kết thúc diễu hành, các học viên đã thiết lập một quầy thông tin tại Quảng trường Wittenbergplatz để thông tin cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại. Họ tổ chức một cuộc diễu hành khác vào buổi tối tại Schlosstrasse, một khu thương mại ở Berlin.

596b72d9f875bf1278d06a9a40c773ae.jpg

a331896b50774dd96e5c31b5d98432ad.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong cuộc diễu hành

ab774f61a07228c1bf67c0085b520fa5.jpg

da19c92085e585ab75e01a5adba91a21.jpg

1aa764fe8fdbe6b824265ab27ccadd74.jpg

36a8e3c49bb453d7a6d51a59c435e0a9.jpg

Phơi bày cuộc bức hại và tưởng niệm những học viên bị tra tấn đến chết

0652694c7f3dd7b246452e3f7a129f5a.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

e915d3c49fc1af8fc566fdc072387fe2.jpg

7c92f15e78f9f6151741c18c29898f2b.jpg

0a32caca44ce8da8b69879b4a976ba7b.jpg

a13d799c45f55cbeeae439b927a05247.jpg

a6edec08d8413486d1a8897606b4fb69.jpg

f096587788657a7fdd1258fe5f9277f6.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại

5eeadb675f19eb5d25317cdc8bceec39.jpg

Một số người đã học các bài công pháp

840e748992c341c569ac715dd919e336.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện tại quầy thông tin của các học viên tại Quảng trường Wittenbergplatz

“Tôi cảm nhận được nỗi bi thương của họ”

Cô Regine Patz cho biết: “Điều khiến tôi đau lòng là những người này [các học viên Pháp Luân Công] chỉ muốn có một thân thể khỏe mạnh, một cuộc sống tốt đẹp, và một lý niệm phổ quát. Thế nhưng, họ lại đang bị bức hại bởi các chính trị gia với những động cơ ngầm.”

Nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào nói: “Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà nội tạng của họ bị cưỡng bức thu hoạch để trục lợi. ĐCSTQ đã tùy tiện làm những việc như vậy, như thể họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tôi không thể tưởng tượng nổi một tội ác như vậy. Tôi cảm thấy rất đau lòng.”

Cô tiếp tục nói: “Thật không thể tưởng tượng được rằng một điều như vậy lại đang xảy ra ngày hôm nay. Mọi người cố gắng kêu gọi trợ giúp khi đi bộ trên phố mà không có các biện pháp hữu hiệu từ phía trên. Tôi nghĩ điều đó thật tàn nhẫn.”

Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, cô nói: “Tôi cảm nhận được nỗi bi thương của họ. Đó là nỗi đau thương tột cùng, và tôi đã nhìn thấy được chút hy vọng.” Nhận ra từ “Pháp Luân” tại cuộc diễu hành khiến cô nhớ lại cuộc diễu hành của Pháp Luân Công mà cô đã xem ở London năm năm trước.

“Thực ra, chính bởi tôi đã nhìn thấy niềm hy vọng, nên tôi mới có thể chịu đựng được nỗi đau buồn đó. [Cuộc diễu hành] đã cho tôi nguồn cảm hứng, và tôi muốn có mặt trong cuộc diễu hành và thể hiện sự ủng hộ của mình. Tôi muốn hy vọng rằng những người ủng hộ họ sẽ tham gia cùng họ và giống như một rễ cây vươn rộng ra thế giới.”

Cô đã ký bản kiến nghị của các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và ghi nhận đề nghị của các học viên về việc viết thư cho các nghị sỹ quốc hội, cũng như thực hiện những phương thức khác nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô nói với các học viên rằng cô đã ghi hình lại cuộc diễu hành trên điện thoại di động của mình để nhắc nhở bản thân về sự xúc động sâu sắc và nhiệt tâm mong muốn trợ giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại trong ngày hôm nay, để bản thân sẽ có những hành động thực sự.

Diễu hành xe hơi: Đưa chân tướng của Pháp Luân Công đến với công chúng

Cùng ngày, 23 chiếc xe hơi đã chạy qua các điểm tham quan nổi tiếng của Berlin và những con phố sầm uất với các bảng trưng bày với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, v.v. để giới thiệu Pháp Luân Công. Thông tin trên các tấm bảng cũng phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công và các tội ác khác của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi người dân trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cuộc diễu hành xe hơi kéo dài khoảng sáu giờ đồng hồ và đi qua các địa danh nổi tiếng như Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz, Unter den Linden và Brandenburg Tor.

f504536e1037438c61034464fab02473.jpg

Những chiếc xe chuẩn bị cho cuộc diễu hành trước cổng Brandenburg Tor

Ngoài lượng lớn người qua đường, còn có những thực khách từ nhiều nhà hàng khác nhau trên các con phố mà đoàn xe diễu hành đi qua. Những thông điệp trên nóc xe đã thu hút rất nhiều người. Nhiều người cũng đã ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công.

Suốt hai thập kỷ qua, các học viên đã tổ chức các cuộc diễu hành ôn hòa và các chiến dịch phản bức hại hàng năm, và cảnh sát đã biết được sự ôn hòa thể hiện bởi các học viên Pháp Luân Công và cuộc bức hại đẫm máu của ĐCSTQ. Do đó, cảnh sát Berlin rất sẵn sàng tạo điều kiện cho những hoạt động của các học viên. Trong sự kiện này, cảnh sát đã lái xe với tốc độ mà các học viên đề nghị để giúp người qua đường có nhiều thời gian để nhìn các bảng hiển thị. Cảnh sát cũng phong tỏa đường phố để giúp đoàn diễu hành và đoàn xe đi qua không bị gián đoạn, và người qua đường cũng có thể nắm được đầy đủ thông tin.

Nhà báo: “Cuộc diễu hành rất tích cực, rất ôn hòa.”

Nhà báo Louisa M. Lusia Thiele bình luận về cuộc diễu hành: “Cuộc diễu hành rất ôn hòa, và tôi nhận thấy cuộc diễu hành này khác với tất cả các cuộc biểu tình khác, rất tích cực, rất ôn hòa. Nó khiến mọi người phải dừng chân và muốn hiểu sâu hơn về những gì đang diễn ra. Các học viên Pháp Luân Công đã truyền đi một thông điệp tốt đẹp.”

“Là một người Châu Âu, tôi không thể hiểu được rằng lại có việc bị bắt giữ và bị bức hại chỉ vì đức tin, quan điểm và lý tưởng của mình. Tôi muốn giúp đỡ họ. Tôi muốn các học viên Pháp Luân Công được tự do và sống theo cách họ muốn mà không phải sợ bị bức hại.”

Nói về việc các học viên Pháp Luân Công sống chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Mọi người đều có thể sống theo những nguyên lý này.”

Lịch sử chứng minh việc bức hại người tốt sẽ không bao giờ thành công

Anh Giovanni Di Natali, cũng làm việc cho Ủy ban Quản lý Nhân viên, cho biết: ”[Cuộc diễu hành này] được tổ chức rất tốt.” Sau khi ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công, anh nói: “Tôi hy vọng rằng chữ ký của mình sẽ giúp cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, và mọi người đều có thể làm điều gì đó cho vấn nạn này.”

Đề cập đến cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh cho biết: “Lịch sử đã chứng mình những chính quyền cố gắng bức hại đều xuất phát từ sợ hãi, sợ mất đi quyền lực. Bất kể nó kéo dài bao lâu, lịch sử đã chứng minh rằng không có cuộc bức hại nào thành công cả.”

“Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được”

Y tá Hilke K. Sylke Beilfuss đã nhìn thấy nội dung của các tấm biểu ngữ trong cuộc diễu hành. Cô đã lên mạng để tìm hiểu về những gì đang diễn ra với Pháp Luân Công. Cô lo lắng về những gì mình tìm hiểu được và cô muốn biết làm thế nào để có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Sau đó cô đến quầy thông tin tại Wittenbergplatz để ký bản kiến ​​nghị nhằm ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói: “Cuộc bức hại này là không thể chấp nhận được, và rốt cuộc nó đáng lẽ không nên xảy ra. Bất kể ở nơi đâu, cuộc bức hại như thế này không nên tồn tại. Đây là một hành vi vi phạm nhân quyền và hoàn toàn không nên xảy ra.”

Cô luôn rất quan ngại đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, và cô cho rằng nhiều vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc đã bị làm ngơ vì những vấn đề kinh tế. Cô cho rằng các chính phủ đang giao thương với Trung Quốc phải có trách nhiệm chú ý đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc.

Cô nói thêm: “Nhiều hoạt động của [các học viên Pháp Luân Công] hơn nữa có thể khiến nhiều người hơn nữa chú ý đến các vấn đề nhân quyền hoặc tìm ra các giải pháp khác.”

“Tôi sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại”

Học sinh trung học Kevin D. Kraemer và bạn bè của em đứng bên đường và đọc một biểu ngữ do các học viên Pháp Luân Công giơ lên, và một bảng hiển thị với chữ SOS được viết trên đó. Họ muốn tìm hiểu thêm và đọc tờ rơi của các học viên.

Anh Klemo nói: “Thật là quá đáng khi ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ những người còn sống. Đó là điều không thể chấp nhận được, vì vậy anh đã ký bản kiến ​​nghị”. Đây là lần đầu tiên anh Klemo nghe nói về Pháp Luân Công, và anh cũng chưa từng biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Anh nghĩ rằng các học viên Pháp Luân Công đang làm tốt: “Họ [các học viên Pháp Luân Công] đang dành thời gian của mình để cùng nhau [chấm dứt cuộc bức hại] và điều đó rất quan trọng. Vì vậy, tôi nghĩ cuộc diễu hành này thật tuyệt vời.”

Anh nói: “Cuộc bức hại khiến tôi rất buồn. Tôi sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này – tôi sẽ giúp họ [các học viên Pháp Luân Công] diễu hành phản đối cuộc bức hại và thu thập chữ ký.”

Bà Gabby B là giáo viên dạy lịch sử trường trung học đã về hưu. Bà Gaby Felder cũng hy vọng rằng chữ ký của mình sẽ “… giúp các học viên Pháp Luân Công lấy lại được quyền tự do tu luyện ở Trung Quốc.” Theo ý kiến ​​của bà: “Pháp Luân Công dạy mọi người để có được nội tâm an hòa, điều này khiến tôi cảm thấy rất tốt. Thật tồi tệ khi môn tu luyện lại không thể được thực hành tự do ở Trung Quốc.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/23/194225.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share