Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ thực hiện phỏng vấn ở Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 20-07-2021] Vào tháng 7 năm 1999, Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc, cho đến nay đã trải qua 22 năm. Học viên Pháp Luân Công khắp nơi trên toàn thế giới kiên trì phản bức hại, truyền rộng sự thật đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Học viên Hoàng Tĩnh Diệp với kinh nghiệm giảng chân tướng lâu năm bằng cách gọi điện thoại chia sẻ: “Chờ cho đến ngày Trung Cộng giải thể, tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc đáng quý đừng theo nó làm vật bồi táng. Chúng tôi phải nói cho họ biết sự thật, giúp họ có cơ hội đưa ra lựa chọn tốt nhất cho tương lai của mình.”

2021-7-19-mh-taiwan-stop-persecution--ss.jpg

Ảnh: Đài Loan thiết lập mức báo động 3 trong đại dịch virus Trung Cộng (COVID-19), hạn chế số người ra ngoài và cũng yêu cầu mọi người đeo khẩu trang. Cô Hoàng Tĩnh Diệp (thứ 3 từ bên trái), cô Vương Tố Thanh (thứ 4 từ bên phải) cùng các đồng tu vẫn kiên trì giảng chân tướng, vạch trần cuộc bức hại của Trung Cộng ở Khu du lịch Đầm lầy Cao Mỹ (Thanh Thủy, Đài Trung).

22 năm gọi điện thoại giảng chân tướng không ngừng nghỉ

Khi cuộc đàn áp vừa mới bắt đầu, cô Hoàng Tĩnh Diệp đã gọi điện thoại giảng chân tướng cho nhiều người Trung Quốc từ năm 2000 cho đến nay. Có rất nhiều người vẫn chưa minh bạch chân tướng. Cô Hoàng bắt chuyện với người nhận điện thoại ở Trung Quốc Đại lục: “Pháp Luân Công rất tốt, cuộc bức hại là sai lầm. Chỉ vì lòng đố kỵ của Giang Trạch Dân nên ông ta mới hạ lệnh đàn áp toàn diện Pháp Luân Công.”

Có người dân Đại lục bèn nói: “Chúng tôi ở đây không thể luyện Pháp Luân Công, chúng tôi không dám nghe.”

Cô Hoàng nói tiếp: “Lúc các anh gia nhập vào Đảng đã phát lời thề độc. Các anh nhất định phải vứt bỏ lời thề này. Vào lúc ông Trời thanh toán Trung Cộng, các anh mới không bị liên lụy. Tôi hy vọng các anh đừng bán mạng cho Đảng cộng sản, hãy làm tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội) bảo bình an.”

Có người sợ hãi liền cúp điện thoại. Nhưng cũng có người rất chính diện, đáp lại họ là Đảng viên và đồng ý để cho cô Hoàng giúp họ lấy hóa danh thoái Đảng. Cô Hoàng nhắn nhủ họ: “Các anh phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, vụ tự thiêu Thiên An Môn là trò lừa đảo, nhất định phải nhìn cho rõ. Đồng thời, các anh hãy chuyển lời cho bạn bè thân quyến của mình làm tam thoái bảo bình an. Từ bây giờ cuộc đời của anh đã trong sạch.” Người ở đầu dây bên kia đáp lại: “Tôi hiểu rồi, xin cảm ơn chị!”

Sinh viên Đại lục hưởng ứng nhiệt tình

Đôi khi cô Hoàng cũng gọi điện thoại đến ký túc xá của sinh viên đại học, một ngày làm tam thoái hơn 20 người. Cô Hoàng nói với các bạn sinh viên: “Các em còn trẻ như thế, cớ sao Trung Cộng lại bắt các em phải vào Đảng, Đoàn, Đội và tuyên thệ chứ?! Đây là một lời thề độc rất khủng khiếp.”

Cô nói tiếp: “Các em là những tinh anh, cần phải biết rõ trong 100 năm kiến lập cái Đảng này, Trung Cộng đã thông qua các chủng loại vận động chính trị không ngừng thanh toán Đảng viên và bức hại tàn sát người dân Trung Quốc; nào là cải cách ruộng đất, trấn phản, tam phản, ngũ phản, phản hữu, Đại nhảy vọt, Đại Cách mạng văn hóa, thảm sát Lục tứ, đàn áp Pháp Luân Công. Thần Châu đại địa có biết bao nhiêu oan hồn?!”

Có bạn yên lặng lắng nghe cô Hoàng nói, có bạn còn trò chuyện với cô. Cô Hoàng nói: “Cô lớn tuổi rồi, có thể đáng tuổi mẹ của các em. Vì cô tu luyện Pháp Luân Công nên thân thể mới khỏe mạnh thế này, do đó cô phải nói sự thật cho các em nghe.”

Các bạn sinh viên đều gọi cô Hoàng là mẹ. Có bạn còn cho cô Hoàng số điện thoại của ký túc xá bên cạnh. Có bạn còn đánh thức các bạn học đang ngủ, hy vọng bạn nào chưa nghe chân tướng có thể nghe được chân tướng.

Trong 22 năm nay, ngoài việc gọi điện thoại ra, cô Hoàng còn thay phiên ra hồ Nhật Nguyệt giảng chân tướng. Năm ngoái, cô học thêm cách giảng chân tướng trên mạng qua điện thoại di động. Cô làm theo thao tác hướng dẫn của kỹ thuật viên cài đặt xong phần mềm cho 18 chiếc điện thoại. Cô Hoàng cho biết chỉ cần là việc làm có lợi cho người dân Đại lục, cho dù khó khăn đến mấy thì cô vẫn muốn học và làm thử.

Trải nghiệm thần kỳ từ không biết chữ đến khi đọc được sách Chuyển Pháp Luân

Từ nhỏ, cô Hoàng đã mắc chứng nhược thị. Dù cô ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng vẫn không nhìn thấy chữ viết trên bảng. Thời đó gia đình không có tiền mua cho cô mắt kính nên cô đã nghỉ học. Sau khi tu luyện, sự việc thần kỳ đã xảy đến với cô.

Năm 1997, một người bạn ở pháp môn khác đã giới thiệu Pháp Luân Công cho cô. Cô Hoàng chia sẻ: “Do tôi không biết chữ nên xem sách Đại Pháp không hiểu. Tôi xin nghỉ việc, ở nhà chuyên tâm đọc sách cho thành thạo. Hàng ngày, chồng tôi dạy cho tôi đọc một trang vào buổi sáng. Tôi phiên âm chữ mà mình chưa biết. Sư phụ thấy tôi có tâm muốn học Pháp nên Ngài đã dạy tôi đọc sách trong mơ. Trong mơ, tôi thấy xuất hiện Pháp Luân có màu sắc tuyệt đẹp đang xoay chuyển, điểm đến từng chữ từng chữ cho tôi xem. Ngày hôm sau thức dậy tôi đã đọc hiểu. Cứ như vậy, tôi đã đọc thành thạo cuốn Chuyển Pháp Luân trong vòng nửa năm, và tôi cũng có thể bắt kịp tốc độ thông đọc sách Đại Pháp của mọi người.”

Chứng nhược thị mãn tính đã khỏi một cách thần kỳ

Cô Hoàng chia sẻ: “Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ có thể nheo mắt để nhìn, trên nhãn cầu giống như có một lớp màn che chắn khiến tôi không thể nhìn rõ chữ. Nửa năm sau khi tu luyện, Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ lớp màng kia, mắt tôi nhìn thấy rất rõ. Tôi thấy rõ từng chữ trong sách Đại Pháp.”

Cô Hoàng làm y tá trong 8, 9 năm; toàn thân đầy bệnh, nào là đau lưng, thận không khỏe. Cô cho biết cả thân lẫn tâm đều có những thay đổi to lớn sau khi tu luyện. Thân thể ngày càng nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Cô không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm giác vui sướng đó. Cô nói Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Cô chia sẻ trước khi tu luyện, lúc đó khoảng 40 hay 50 tuổi, chấp trước và quan niệm hậu thiên còn rất nhiều. Sau khi tu luyện, tâm tính thăng hoa rất nhanh, cô chiểu theo Pháp lý trong sách liên tục tu bỏ danh, lợi, tình; vứt bỏ chấp trước và quan niệm; không ngừng tu bỏ và đề cao từng li từng tí. Đôi khi cũng có những điều cô chưa ngộ ra và chưa làm được, cũng có chỗ chưa giữ vững tâm tính, còn trả treo với người khác. Sau khi sự việc qua đi, cô tự xét bản thân thấy chỗ đó mình làm chưa tốt, quyết tâm lần sau làm cho tốt, lúc làm thì trước tiên nghĩ cho người khác.

Tính khí xấu đã biến mất

Cô Vương Tố Thanh là học viên cùng giảng chân tướng với cô Hoàng ở điểm du lịch. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010. Năm đó, sau khi cô Vương xem xong biểu diễn Shen Yun, chị gái đã tặng cô cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô xem qua một lần thấy nội dung trong sách quá tốt. Cô Vương đã minh bạch quan hệ chuyển hóa giữa đức và nghiệp, cũng như Pháp lý tu luyện thật sự sẽ tăng công. Trước đây cô Vương ăn nói thô lỗ, tính tình cáu gắt, thường hay nói chuyện tay đôi với chồng, không ai nhường ai. Sau khi tu luyện, ngữ khí nói chuyện của cô trở nên dịu dàng. Chồng cô cũng cảm thấy tính tình của cô đã tốt hơn hẳn.

Hồi trước, cô Vương còn luân phiên ra hồ Nhật Nguyệt giảng chân tướng. Sau khi dịch bệnh bùng phát, du khách Đại lục hầu như không thể đến Đài Loan du lịch. Cô Vương chuyển sang giảng chân tướng trên mạng bằng điện thoại di động. Hàng ngày, cô sẽ đăng tin tức thời sự có chèn nội dung chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong nhóm. Nhiều cư dân mạng ở Đại lục lần lượt để lại lời nhắn: Tài liệu bạn gửi rất tốt, xin hãy cho tôi gia nhập nhóm của bạn nhé! Cô Vương chia sẻ: “Có cư dân mạng ở Đại lục gửi tin nhắn cho tôi nói là những tài liệu tôi gửi rất tốt, giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng chính diện. Người dùng mạng hiểu rõ chân tướng sẽ đồng ý để tôi giúp họ làm tam thoái.”

Khi được hỏi về hoạt động giảng chân tướng liên tục kéo dài suốt 22 năm khi nào sẽ kết thúc, cô Vương trả lời: “Chúng tôi giảng chân tướng cho tới ngày mà Trung Cộng dừng bức hại Pháp Luân Công.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194361.html

Đăng ngày 09-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share