Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2021] Tôi từng làm một công việc về quản lý, nhờ đó tôi gặp đủ loại người và các vấn đề thảo luận. Để tạo ra một môi trường giảng chân tướng, tôi đã bắt đầu đánh thức nhận thức cho giám đốc bộ phận của chúng tôi. Tôi thường tặng anh tài liệu và lắp đặt một đầu thu để anh xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV).

Sau khi minh bạch chân tướng, anh thường nói chuyện với các nhân viên của mình rằng: “Tất cả chúng ta đều bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối. ĐCSTQ chỉ bịa đặt lời dối trá.”

Bất cứ khi nào bạn bè của anh đến tìm anh, anh đều qua văn phòng của tôi để gọi tôi qua. Sau đó, anh hỏi tôi: “Anh có thể nói chuyện với anh ấy không?” Anh ấy muốn nói chuyện với bạn của anh về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Thông thường tại nơi làm việc, ngay khi thấy có ai đó đi lại xung quanh, tôi liền tặng họ tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ủng hộ Đại Pháp

Khi lịch Minh Huệ được phân phát, tôi đã tặng cho các đồng nghiệp của mình. Sau đó, mọi người đều đặt lịch lên bàn làm việc.

Nhờ vậy, những người đến thanh toán tiền nước cũng đọc được và minh bạch chân tướng. Có một lần, các cảnh sát địa phương đến công ty chúng tôi để giải quyết một vụ việc. Khi tình cờ nhìn thấy những tấm lịch, họ đã bị sốc. Một cảnh sát nói: “Các anh chị tương tác với rất nhiều người mỗi ngày, nên đã để thứ này ở đây phải không?”

Trước khi anh ta định lấy những cuốn lịch đi, đồng nghiệp tên Viên của tôi đã đứng dậy. Cô lớn tiếng nói: “Ai dám động vào những cuốn lịch? Chúng tôi đã mua những cuốn lịch đó. Không ai được phép đụng vào chúng!” Kết quả là họ không dám đụng vào những cuốn lịch. Cho đến nay, những cuốn lịch này vẫn còn trên bàn làm việc của mọi người.

Tôi không có mặt ở đó để chứng kiến, nhưng Viên đã tóm tắt lại sự việc cho tôi. Tôi cảm động và cảm thấy vui mừng. Sau đó, cô ấy đã được phúc báo – Viên được thăng chức lên vị trí phó phòng của bộ phận chúng tôi.

Tôi từng viết một bức thư để giảng chân tướng cho đội ngũ quản lý, bức thư cũng được chuyển cho các đồng nghiệp của tôi. Sau đó, một trưởng phòng đã trực tiếp đến văn phòng Tổng giám đốc cùng lá thư để phàn nàn về tôi.

Sau khi Tổng giám đốc đọc lá thư, ông gọi tôi vào văn phòng của ông. Khi tôi bước vào văn phòng, ông nói: “Trông anh thật trẻ và đẹp trai! Trước đây tôi chỉ mới nghe danh; bây giờ thì biết mặt rồi.”

“Sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh hãy đến gặp tôi, tôi sẽ dốc sức giúp anh. Điện thoại di động của tôi luôn bật. Đừng sợ hãi, hãy can đảm và làm bất cứ điều gì anh nên làm!”

Thái độ của ông đã cho thấy rõ ràng rằng ông đứng về phía tôi. Ngay lúc đó, người đồng nghiệp đã phàn nàn về tôi cũng ở đó.

Sau khi nghe những gì Tổng giám đốc nói, anh lặng lẽ rời khỏi văn phòng. Sau cuộc gặp gỡ này, sự tự tin của tôi khi giảng chân tướng đã được củng cố. Nơi làm việc cũng trở thành nơi giảng chân tướng cho tôi. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho bất kỳ ai mà mình gặp.

Được Sư phụ bảo hộ, tôi đã làm những gì mình có thể làm để cứu chúng sinh. Sau đó, tôi bị bức hại vì đức tin của mình.

Những khách hàng trước đây không thể tìm được tôi khi họ đến gặp tôi. Sau đó một khách hàng hỏi đồng nghiệp cũ của tôi: “Người tốt nhất đã đi đâu rồi?”

Tôi đã đánh thức lương tâm của hầu hết các khách hàng của mình và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi tôi rời công ty một thời gian, vợ tôi có lần tình cờ gặp một vài khách hàng cũ của tôi.

Họ nói chuyện về tôi mà không biết tôi là chồng của cô ấy. Một người nói: “Anh ấy thật tuyệt vời! Anh ấy là nhân viên giỏi nhất trong công ty.” “Anh ấy không bao giờ nhận quà cáp, và anh từ chối chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi mời anh đi ăn. Anh ấy cũng xử lý các việc một cách công bằng.”

“Khi chúng tôi gặp những vấn đề khó khăn, anh ấy thậm chí còn giúp chúng tôi trên cả mong đợi. Ngày nay, những người tử tế và tốt bụng như vậy rất khó tìm.”

Bị bắt giam

Cả tôi và vợ đều bị bắt giữ vào năm 2018. Vợ tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại đồn cảnh sát địa phương. Tôi bị bắt trước, và bị đưa về nhà. Tôi đã phải chứng kiến họ lục soát nhà mình. Một người quay video, và những người còn lại lục tung nhà tôi lên.

Tôi bị hai cảnh sát giữ ở hai bên và không thể di chuyển. Khi họ chuẩn bị gỡ ảnh chân dung của Sư phụ xuống, tôi đã dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi họ.

Tôi đã lên tiếng ngăn họ lại: “Đừng chạm vào chân dung Sư phụ của tôi; đó là cuộc sống của tôi. Tất cả các anh hãy đứng đó, để tôi quỳ lạy Sư phụ của tôi.”

Trước mặt tất cả họ, tôi đã quỳ lạy Sư phụ chín lần. Họ bị sốc và phải để lại những bức chân dung của Sư phụ.

Tối hôm đó, tôi bị đưa tới đồn cảnh sát, và sau đó bị kiểm tra sức khỏe cưỡng bức tại bệnh viện trước khi bị đưa đến trại tạm giam. Tại trại tạm giam, bác sĩ nói: “Kiểm tra sức khỏe của anh không đạt, chúng tôi không thể nhận anh. Chúng tôi phải thực hiện một cuộc kiểm tra sức khỏe khác.”

Vào thời điểm đó, tôi không ngộ ra rằng đây chính là điểm hóa của Sư phụ, tôi cũng nhanh chóng hướng nội để phủ nhận bức hại của tà ác. Cuối cùng, tôi đã bị cựu thế lực lợi dụng và đưa đến một trung tâm giam giữ. Tuy nhiên, vợ tôi đã trở về nhà.

Tôi đã bị giữ trong phòng giam chuyển tiếp vài ngày. Trong thời gian đó, tôi đã đánh thức lương tâm của bốn người bị tạm giam và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau đó, tôi được chuyển đến một phòng giam khác, nơi tôi bị giam giữ bất hợp pháp trong gần một tháng. Tôi ghi nhớ những gì Sư phụ giảng về việc cần giảng chân tướng cho mọi người dù tôi ở bất kỳ đâu.

Giảng chân tướng

Tôi đã tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho những người bị tạm giam. Có hai người đứng đầu những người bị giam giữ.

Một người là Trần (bí danh), vốn phạm tội giết người; người còn lại, là Bân (bí danh), là một kẻ lừa đảo. Có hơn 20 tù nhân, và tất cả họ đều sợ hãi hai người đứng đầu này.

Bân ở đó đã khá lâu. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi bắt đầu nói chuyện với anh về việc ĐCSTQ tà ác đã bức hại 80 triệu người Trung Quốc đến chết thông qua các cuộc vận động chính trị, và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, thậm chí đến mức họ mổ cướp nội tạng của các học viên và bán để thu lợi cao.

Tôi cũng nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là Pháp đức cao dạy mọi người làm người tốt. Các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và dạy mọi người theo đuổi sự thiện lương, môn tu luyện đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia.

Tôi tiếp tục nói: “ĐCSTQ tà ác đã thực hiện vô số hành động xấu, đảo lộn thiên địa. Vì vậy, trời sẽ diệt ác Đảng, và bất cứ ai tham gia vào các tổ chức của nó sẽ được tính là một phần tử của nó và bị tiêu hủy cùng với ĐCSTQ.”

Bân thích nghe tôi nói chuyện, và anh cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh hoàn toàn đồng ý với từ “tà Đảng” mà tôi sử dụng, đến mức anh muốn cùng tôi bàn luận về việc nó tà ác như thế nào.

Sau khi tôi cho anh biết chân tướng, anh đã không ngăn cản tôi nói chuyện với các phạm nhân khác. Trần cũng biết tôi đang làm gì và luôn lắng nghe tôi.

Anh ấy không bao giờ ngăn cản tôi, đúng hơn anh đã luôn bật đèn xanh cho tôi nói chuyện. Vào giờ giải lao, chúng tôi ra ban công, sau đó tôi bắt đầu hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khá nhiều người bị tạm giam cũng hô theo tôi.

Mặc dù tôi không có cơ hội để giảng chân tướng trực diện cho Trần, nhưng tôi biết khi tôi nói chuyện với những người khác, anh ấy đã lắng nghe. Tất cả những người bị giam đều quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi mọi người minh bạch chân tướng, tôi đã mua cho họ một ít táo. Tôi nói: “Vì tất cả chúng ta đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, chúng ta hãy ăn mừng.” Trần cũng nói với tất cả những người bị tạm giam rằng: “Đây là những quả táo do học viên Pháp Luân Đại Pháp mua. Đừng bao giờ quên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng ta nên cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp và ghi nhớ những gì anh ấy đã nói với chúng ta.”

Với một người phạm tội giết người mà nói ra được những điều như vậy, điều đó thực sự cảm động. Tôi đã rất xúc động khi thấy chúng sinh đã có lựa chọn đúng đắn cho mình sau khi minh bạch chân tướng.

Vào ngày thứ 20 tôi bị giam giữ, Trần đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ bên ngoài: “Số 53, thu dọn đồ đạc và đi!”

Anh ấy như hóa đá, vì anh nghĩ mình sắp bị hành quyết. Sau đó anh ta nhanh hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Phía bên kia trả lời: “Về nhà!” Anh đã vô cùng vui mừng.

Anh và anh trai của mình đã bị giam giữ hơn hai năm như tử tù. Từ khi vụ việc của họ được chuyển tới tòa án, Trần đã nghĩ rằng anh sẽ sớm bị xử tử.

Nhưng đột nhiên, gia đình của người bị sát hại đồng ý thỏa thuận chỉ với Trần, để gia đình anh có thể sử dụng tiền để bồi hoàn, nhưng anh trai của anh thì không. Kết quả vụ án của Trần khiến mọi phạm nhân chấn động. Tôi biết điều này là nhờ sau khi anh minh bạch chân tướng và ủng hộ Đại Pháp, Sư phụ đã giúp anh ấy thiện giải.

Khi nghe tin anh chuẩn bị rời đi, tôi nhớ mình chưa giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ, vì vậy tôi nhanh đến hỏi anh. Anh đã lập tức đồng ý ngay.

Giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Kể từ khi vi-rút corona bùng phát, khu vực địa phương của chúng tôi đã bị phong tỏa, cho đến tận tháng 5 năm ngoái. Các học viên địa phương của chúng tôi nhận ra rằng cơ hội còn lại để cứu chúng sinh rất hữu hạn.

Trong thời gian còn lại, để có thêm nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng về đại dịch để họ có thể được cứu, việc phát tài liệu chân tướng trên diện rộng là cách tiếp cận tốt. Do đó, tôi bắt đầu làm việc đó cùng các đồng tu.

Hiện việc giám sát trong thành phố đã trở nên chặt chẽ hơn. Ví dụ, thang máy bên trong các tòa nhà cao tầng đều được giám sát. Vì lo ngại an toàn, tôi phải đi cầu thang bộ và mang theo một túi lớn tài liệu Đại Pháp.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi thường gặp người dân. Có lần, khi tôi leo lên tầng 22 và ướt đẫm mồ hôi, tôi va vào một người đàn ông. Anh ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ: “Sao anh không đi thang máy vào ngày nắng nóng như vậy?” Tôi bình tĩnh nói với anh ta rằng: “Tôi thích đi cầu thang bộ để tập thể dục.”

Trong hơn 20 năm qua, tôi cũng dần minh bạch rằng nếu không được Sư phụ bảo hộ, tôi đã không thể tiến bước xa thế này. Trước biến hóa vô cùng to lớn hôm nay, tôi sẽ không bao giờ buông lơi việc cứu độ chúng sinh.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/23/422561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/17/194121.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share