Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2021] Bà Vương Ngọc Lan, 64 tuổi ở Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án ba năm tù giam vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2016. Bà phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau ở trong nhà giam khiến cho nhiều răng của bà bị gãy.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bị bắt giữ vì phân phát lịch và bị tra tấn ở trong Trại tạm giam

Ngày 2 tháng 12 năm 2016, bà Vương bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công trên đường phố của thị trấn Lâm Đông. Sau nhiều giờ thẩm vấn, cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, y tá đã cưỡng chế lấy mẫu máu của bà. Sau đó, bà bị đưa đến trại tạm giam Ba Lâm Tả Kỳ và bị giam giữ hành chính 10 ngày. Bà còn bị còng tay vì từ chối cho cảnh sát chụp hình.

10 ngày sau, bà bị chuyển tới một trại tạm giam khác. Vì mấy ngày đầu bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, nên giám đốc Hoàng đã chỉ đạo cho nam lính canh Trương Chí Cường cùng một tù nhân nam khác cởi áo khoác và quần mùa đông của bà.

Bà Vương cũng bị cưỡng ép đeo còng tay và cùm chân được thiết kế cho tử tù cả ngày lẫn đêm. Bà từng bị táo bón nặng và mặt bà bị tái xanh. Điều này khiến các tù nhân kinh hãi và họ đã yêu cầu lính canh tháo còng tay và cùm cho bà. Nhưng ngay sau khi bà sử dụng nhà vệ sinh xong, lính canh lại đeo còng và cùm cho bà. Không có áo khoác mùa đông, không được sưởi ấm và chỉ được cung cấp một chiếc chăn mỏng vào mùa đông, nên chân bà thường xuyên bị chuột rút.

Bị kết án ba năm tù giam và bị tra tấn vì kiên định đức tin của mình

Bà Vương phải hầu tòa tại Tòa án Ba Lâm Tả Kỳ vào chiều ngày 3 tháng 3 năm 2017. Luật sư không nhận tội thay cho bà. Ông lập luận rằng thân chủ của ông không thể bị truy tố vì đang thực hành quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định của mình, cũng như không có điều luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công.

Khi luật sư hỏi tại sao bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bà Vương làm chứng rằng nhiều bệnh của bà, bao gồm bệnh viêm tĩnh mạch máu, u xơ tử cung và viêm thận đều biến mất sau khi bà bước vào tu luyện. Khi bà đang nói, thẩm phán đã ngắt lời bà và nói lời khai của bà không liên quan gì tới vụ án. Ông ta còn đe dọa sẽ đuổi luật sư ra khỏi phòng xét xử nếu luật sư tiếp tục hỏi bà Vương những câu hỏi như thế. Ông ta nói luật sư không phải là đang biện hộ cho bà Vương mà là đang biện hộ cho Pháp Luân Công.

Sau đó thẩm phán kết án bà Vương ba năm tù giam cùng 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Xích Phong đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án.

Bà Vương bị chuyển tới Nhà tù Nữ Nội Mông Cổ vào một tối trong tháng 7 năm 2017. Cảnh sát đã không thông báo cho gia đình bà về việc chuyển bà đi.

Trong khi đang khám sức khỏe, bác sỹ nhà tù đã phát hiện mô mềm ở đầu gối của bà bị biến dạng. Giám đốc trại giam Lưu Kiến Như nói với bà rằng: “Họ thậm chí tiếp nhận cả bệnh nhân ung thư, huống chi là bà chỉ bị đau chân.”

Do đó bà Vương đã bị đưa vào tù. Bà cố gắng đệ đơn đề nghị xem xét vụ án của bà, nhưng lính canh nhà tù từ chối đưa cho bà bút và giấy.

Trong khi bà đang ở trong tù, chân đau của bà trở lên trầm trọng hơn hơn. Răng của bà lung lay và không thể cắn được. Nhiều lần bà suýt nữa bị ngất xỉu.

Một lính canh tên là Khang Kiến Vĩ đã đánh vào đầu và vai của bà Vương khi bà từ chối trả lời câu hỏi con trai bà có luyện Pháp Luân Công không. Khang cũng sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà, nhưng các học viên khác đã ngăn cản ông ta lại.

Trong ba năm cầm tù, nhà chức trách đã đình chỉ lương của bà, họ tuyên bố rằng không có học viên Pháp Luân Công nào đang trong thời gian thụ án vì đức tin của mình được hưởng quyền lợi, mặc dù ở Trung Quốc không có điều luật nào quy định như vậy. Sau khi bà được trả tự do, bà đã tiêu tốn hơn 5.000 nhân dân tệ để làm và cố định răng của mình khiến gia đình bà càng khó khăn hơn về tài chính.

Buộc phải chuyển chỗ ở hơn 10 lần để tránh sự sách nhiễu

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cùng năm chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại. Kể từ đó, bà đã liên tiếp bị sách nhiễu và bắt giữ vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Từ năm 1999 đến năm 2009, bà đã chuyển chỗ ở hơn 10 lần để tránh sự sách nhiễu, nhưng cảnh sát luôn luôn có thể tìm thấy bà rất nhanh để tiếp tục sách nhiễu bà.

Vào mùa hè năm 2000, cảnh sát đã xông vào nhà bà và yêu cầu bà ký vào tuyên bố hứa sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Sau khi bà từ chối hợp tác, họ đã lục soát nhà bà và tịch thu sách cùng băng hình Pháp Luân Công. Cảnh sát quay lại vào ngày thứ hai để sách nhiễu bà lần nữa. Gia đình bà đã rất kinh hãi và con bà cũng không thể tới trường do bị sách nhiễu.

Hai năm sau, sau khi bà Vương chuyển tới một chỗ khác, cảnh sát đã tới lục soát căn hộ của bà lần nữa. Cảnh sát Khương Hải Sơn đã ở lại nhà bà để theo dõi cuộc sống hàng ngày của bà.

Để tránh sự sách nhiễu, bà Vương đã tới thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh nơi chồng bà đang làm việc. Sau chín ngày tới Thẩm Dương, cảnh sát ở Xích Phong đã đuổi theo bà tới đó và ra lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân thủ, cảnh sát cưỡng ép nơi làm việc của chồng bà sa thải ông.

Bà Vương bị buộc phải chuyển chỗ ở lần nữa vào năm 2003, nhưng chỉ một tháng sau, cảnh sát lại tìm thấy bà. Cảnh sát giam giữ bà trong một trung tâm tẩy não hơn hai tuần. Bà đã bị cấm ngủ và bị buộc phải xem video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Để tránh sự sách nhiễu không ngừng, bà Vương đã phải sống xa nhà từ năm 2004. Ngay sau đó, mẹ chồng bà đã qua đời và bà không thể nhìn mẹ chồng lần cuối.

Bài liên quan:

Luật sư bị đe dọa trong khi bào chưa cho học viên Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/1/427614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194269.html

Đăng ngày 06-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share