Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2021] Bà Lý Thanh ở thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông đã hai lần bị kết án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại suốt 22 năm qua.

Việc bà Lý bị giam cầm đã khiến chồng của bà bị tổn thương và áp lực, ông đã ly dị bà khi bà đang thụ án tù đầu tiên (từ năm 2001 đến năm 2004). Sau đó họ đã tái hôn, nhưng cuộc sống của hai người lại bị gián đoạn khi bà Lý bị bắt vào năm 2009 và bị kết án sáu năm tù giam. Mẹ của bà Lý đã qua đời vào năm 2013 khi bà đang ở trong tù. Không chịu được áp lực, chồng bà đã ly hôn bà lần thứ hai.

Gia đình bị tống tiền

Bà Lý, 51 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã học cách đo lường mọi hành vi và lời nói của mình theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn và không còn nóng tính nữa.

Khi cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp vào tháng 7 năm 1999, bà Lý đã viết thư gửi tới chính quyền địa phương, giải thích với các quan chức tại sao cuộc bức hại này là sai trái và kêu gọi họ ngay lập tức chấm dứt bức hại. Nhiều ngày sau, cảnh sát đến và bắt bà, và bà đã được trả tự do sau khi gia đình bị ép nộp phạt 100 Nhân dân tệ.

Tháng 12 năm 2000, cảnh sát đã bắt bà Lý một lần nữa khi bà đang làm các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ngay đêm hôm đó, bà đã bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Thiện. Bà đã bị giam giữ ở đó trong ba tuần và được thả sau khi gia đình bà nộp cho cảnh sát 4.000 Nhân dân tệ.

Kết án ba năm tù

Nửa đầu năm 2001, chính quyền tăng cường sách nhiễu bà. Lần đầu tiên, bà Lý bị đơn vị công tác đưa tới một trung tâm tẩy não và bị giám sát 24/24. Sau khi bà được thả, cảnh sát đã lục soát nhà bà và đe dọa bà không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công.

Bất chấp lời đe dọa của cảnh sát, tháng 7 năm 2001, bà Lý đã đến Bắc Kinh để biểu tình cùng với vài học viên khác. Sau khi cảnh sát phát hiện ra, họ đã sách nhiễu gia đình để tìm kiếm bà. Nhằm tránh bị bắt giữ, bà Lý đã chuyển đến thành phố Lạc Thanh ở tỉnh Chiết Giang (cách nhà khoảng 1.126 km).

Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 9 năm 2001, bà đã bị cảnh sát Chiết Giang theo dõi khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại khu du lịch Nhạn Sãng Sơn và lại bị bắt giữ. Sau khi đưa bà tới Trụ sở Công an Thành phố Lạc Thanh, cảnh sát đã đánh đập và thẩm vấn bà.

Sau đó bà Lý bị kết án ba năm và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Hàng Châu vào mùa xuân năm 2002. Bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và bị cưỡng bức phải làm việc quá nửa đêm mỗi ngày. Sau một tháng liên tục làm việc, bà bị kiệt sức, chóng mặt và thường xuyên ói mửa.

Bà được thả vào năm 2004 và phát hiện ra rằng chồng bà, người không thể chịu được áp lực từ cuộc bức hại, đã ly hôn bà.

Bản án tù sáu năm khác

Ngày 20 tháng 8 năm 2009, bà Lý đến thăm một học viên mà không biết cảnh sát đang bí mật theo dõi người đó. Một nữ cảnh sát đã giả vờ là người thu phí quản lý rác thải để lừa người học viên đó mở cửa. Sau đó một nhóm cảnh sát đã xông vào và bắt tất cả các học viên ở trong nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà của từng học viên và tịch thu đồ đạc cá nhân cũng như tài liệu Pháp Luân Công của họ.

Bà Lý bị tịch thu một máy vi tính, năm máy in, hai máy cắt giấy, một dập ghim, vài bao giấy phô tô, hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác.

Lần này, bà Lý bị kết án sáu năm. Ngay khi bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Sơn Đông vào ngày 10 tháng 3 năm 2010, một lính canh đã dọa sẽ nhốt bà vào thủy lao (ngục tối dưới nước): “Nếu tôi giết và ném xác bà ra ngoài thì cũng không có ai biết.”

Tháng 3 năm 2010, khi thời tiết vẫn còn lạnh giá, lính canh đã xúi giục các tù nhân khác bắt bà Lý ngủ trên phản gỗ cứng trên sàn nhà. Họ còn tước đi giấc ngủ của bà bằng cách bắt bà đi ngủ muộn và thức dậy sớm mỗi ngày. Các tù nhân thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ của bà và thỉnh thoảng còn hất chăn bông của bà ra, nói rằng họ muốn kiểm tra xem bà có đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công hay không.

Bất chấp sự tra tấn và ngược đãi, bà Lý vẫn kiên định đức tin của mình. Không “chuyển hóa” được bà, lính canh đã tước bỏ quyền gọi điện về nhà mỗi tháng của bà. Trong khi bà ở trong tù, mẹ bà đã qua đời vào tháng 3 năm 2013, sau khi thường xuyên sống trong sợ hãi và lo lắng. Chồng bà, người đã tái hôn với bà, lại ly hôn bà một lần nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194321.html

Đăng ngày 04-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share