Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2021] Ông Lý Kỳ Quốc, một người đàn ông khoảng 60 tuổi hiện đang trong tình trạng nguy kịch sau khi tuyệt thực nhiều tháng để phản đối vụ bắt giữ gần đây nhất của ông vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Kỳ Quốc, quê gốc ở thành phố Vũ Huyệt, tình Hồ Bắc bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 3 năm 2021 trong khi đang làm việc tại một công trường xây dựng ở thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Ông bắt đầu tuyệt thực sau khi bị đưa tới Trại tạm giam Âu Hải.

Gần đây, khi luật sư tới gặp ông, ông rất tiều tụy và biến dạng. Có thông tin cho biết rằng ông đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Chi tiết về vụ án của ông vẫn đang được điều tra.

2021-7-16-li-qiguo_01.jpg

Ông Lý Kỳ Quốc trong lần giam giữ trước

Bị bắt giữ vào năm 2018

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Lý đã trở thành mục tiêu nhắm đến của chính quyền vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, ông tin rằng pháp môn này đã trị khỏi bệnh viên gan B, viêm ruột và bệnh dạ dày của ông.

Từ năm 2002, ông đã phải sống xa nhà để tránh sự bức hại và ông bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 7 năm 2008. Ông đã bên bờ vực của cái chết vì bị tra tấn trong khi đang bị giam cầm.

Sau khi được trả tự do, ông Lý tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi con trai ông là anh Lý Hoa Phong khi đó mới 24 tuổi thấy được sự phục hồi nhanh chóng của cha, anh cũng tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012.

Con trai bị kết án 3,5 năm tù giam vào năm 2014

Anh Lý Hoa Phong bị cảnh sát phát hiện khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khi đang làm việc tại huyện Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát lục soát nhà của anh vào tối ngày 22 tháng 7 năm 2013.

Bởi anh vẫn đang làm việc tại một công trường xây dựng khi cảnh sát tới, nên anh đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Thay vì bắt giữ anh, cảnh sát đã bắt giữ ba người thân của anh và thẩm vấn họ cho đến nửa đêm.

Anh Lý đã tới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm để trốn cảnh sát, nhưng anh lại bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 19 tháng 8 năm 2013, cảnh sát đã đi 750km từ huyện Tùng Dương tới Trường Xuân.

Sau khi anh bị đưa về huyện Tùng Dương, cảnh sát và đặc vụ của Phòng 610 huyện Tùng Dương đã lừa vợ anh cung cấp thông tin giả mạo chống lại anh, khiến anh bị bắt giữ chính thức vào ngày 5 tháng 10. Bởi sự đe dọa của cảnh sát, nên vợ anh đã nhanh chóng rời bỏ gia đình, để lại ba con nhỏ cùng mẹ của anh Lý.

Mẹ của anh Lý đã hai lần đi hơn 150km cùng với ba con nhỏ và người ông ngoài 80 tuổi của anh từ tỉnh Hồ Bắc tới Tùng Dương để thăm anh. Lính canh từ chối yêu cầu của bà và chỉ cho bà một bức ảnh của anh Lý đang bị nhốt trong một chiếc lồng gỗ.

Sau đó, cha anh Lý (ông Lý Kỳ Quốc) đã thuê một luật sư để đại diện cho con trai và thu thập chữ ký thỉnh nguyện trực tuyến để giải cứu anh. Phòng 610 ở huyện Tùng Dương và thành phố Vũ Huyệt đã ra lệnh vụ bắt giữ và lục soát nhà ông Lý vào ngày 10 tháng 11 năm 2013.

Ông Lý đã tuyệt thực sau khi bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Vũ Hán. Ông rất tiều tụy và không thể đi lại.

Khi con gái ông là cô Lý Hoa Lệ cố gắng giải cứu ông, cô đã bị thẩm vấn.

Ngày 4 và ngày 5 tháng 1 năm 2014, cảnh sát đã đánh đập cô Lý ngay tại cửa hàng giao hàng của cô sau khi cô từ chối hợp tác với cảnh sát để bức hại người thân của mình. Sau đó, cô cũng bị bắt giữ và giam giữ tại một cơ sở giam giữ ở huyện Hy Thủy.

Anh trai cô, anh Lý Hoa Phong đã bị bí mật đưa ra xét xử và bị Tòa án huyện Tùng Dương kết án 3,5 năm tù giam. Thẩm phán không thông báo cho luật sư hay gia đình anh về phiên tòa xét xử. Anh đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Lệ Thủy, nhưng thẩm phán phớt lờ đơn kháng án của anh và đưa thẳng anh tới Nhà tù Số 2 Chiết Giang vào ngày 30 tháng 7 năm 2014.

Thông tin liên lạc của cá nhân tham gia bức hại ông Lý:
Phan Lâm Á (潘林娅), công tố viên: +86-577-56679031

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/428273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194254.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share