Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 08-07-2021] Ngày 6 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành ở thủ đô Wellington để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Một số nghị sỹ quốc hội, trong đó có bà Louisa Wall và ông James McDowall, đã tham dự sự kiện này. Họ khen ngợi những nỗ lực bền bỉ của các học viên trong 22 năm qua nhằm vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện ôn hòa này.

ea020e02f0411d86f0b40de4b9397ca1.jpg2efecd6d8e8ce0d903ccc03b267807d0.jpg

Cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công tại Wellington, New Zealand hôm 6 tháng 7 năm 2021

Cuộc diễu hành diễn ra vào buổi trưa, xuất phát từ Phố Cuba nổi tiếng đến ở Công viên Midland. Điểm đến của đoàn diễu hành là trước Tòa nhà Quốc hội. Tại đây, các diễn giả đã nói về sự phổ biến của Pháp Luân Công và cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Can đảm nói lên sự thật

Bà Louisa Wall, nghị sỹ quốc hội đại diện Đảng Lao động, cho biết New Zealand là một xã hội dân chủ, là nơi các học viên Pháp Luân Công có thể tự do thực hành đức tin của họ, cũng như thực hiện quyền được sống một cuộc sống yên bình.

1e99a3468bffbba0aa3e376161a8b80b.jpg

Bà Louisa Wall, nghị sỹ quốc hội, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Nhưng ở Trung Quốc đang diễn ra một câu chuyện hoàn toàn khác: Pháp Luân Công đã và đang bị bức hại nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao bà Louisa Wall muốn cảm ơn tất cả các học viên vì những nỗ lực của họ suốt 22 năm qua nhằm vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với nhóm người tu luyện này, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Các học viên đã chọn lên tiếng vạch trần tội ác của ĐCSTQ trước công chúng và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt tội ác tàn bạo này. Vì vậy, bà muốn cảm ơn các học viên vì lòng can đảm của họ.

Bà Wall là nghị sỹ quốc hội đầu tiên ở New Zealand công khai lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Là thành viên của Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), bà cho biết Quốc hội New Zealand sẽ chú ý đến bằng chứng bức hại mà các học viên đã đệ trình lên tòa án quốc tế về việc các học viên Pháp Luân Công đã bị đàn áp dã man chỉ vì đức tin của họ. Cụ thể hơn, các học viên Pháp Luân Công là những tù nhân lương tâm ở Trung Quốc và ĐCSTQ bán nội tạng của họ ra các nước trên thế giới để thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Trong chương trình Red Line của Đài Phát thanh New Zealand, bà Wall đã chỉ trích sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Bà phát biểu: “Dựa trên một báo cáo của Ngài thẩm phán Nice từ Vương quốc Anh, giờ đây chúng ta đã biết tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đang diễn ra nhằm phục vụ thị trường nội tạng toàn cầu, nơi người ta mua bán tim, phổi, mắt, da.“

Bà cho biết chính phủ cũng cần thông qua các luật mới nhằm ngăn công dân New Zealand cấy ghép nội tạng có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà không thể xác minh được tính trung thực của chương trình hiến tặng nội tạng. Bà nói, “Người Duy Ngô Nhĩ và những người tu luyện Pháp Luân Công đều được xem là những tù nhân lương tâm. Chúng tôi biết họ bị biến thành nô lệ. Chúng tôi cũng biết rằng họ đang bị dùng để thu hoạch nội tạng”. Cuộc phỏng vấn của bà với Red Line sau đó đã được các kênh truyền thông lớn ở New Zealand đưa tin.

Mọi người đang lắng nghe

Ông James McDowall, nghị sỹ quốc hội đại diện cho Đảng ACT, cũng phát biểu tại cuộc mít-tinh này. Ông nói New Zealand tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Ông cảm ơn các học viên đã chia sẻ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật khủng khiếp và giờ đây cả xã hội đã nghe thấy điều này.

24fc01ed27832493cfc3f88a584dd065.jpg

Ông James McDowall, nghị sỹ quốc hội của Đảng ACT.

Ông McDowall cho biết ĐCSTQ là một chính quyền có hồ sơ nhân quyền kinh khủng. Ông cho biết những sự kiện lên tiếng về sự tàn bạo ở Trung Quốc như thế này là rất quan trọng, vì chúng tạo cơ hội cho các nghị sỹ quốc hội lắng nghe tiếng nói của cử tri và trình các quan ngại lên quốc hội. Ông đảm bảo với các học viên rằng mọi người đang lắng nghe, kể cả các quan chức được bầu chọn. Cuối cùng, ông chúc các học viên mọi điều tốt lành.

Khán giả ủng hộ

Trong cuộc mít-tinh trước Tòa nhà Quốc hội, nhiều người đã nhận tài liệu từ các học viên. Hai cô gái Trung Quốc đã đọc tài liệu và trò chuyện với các học viên. Họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công ở Trung Quốc, chưa kể đến cuộc đàn áp và nạn thu hoạch nội tạng. Một học viên đã trình bày về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cho biết ĐCSTQ lâu nay vẫn luôn lừa mị mọi người. Nhất là, chính quyền này lại kiểm soát tất cả các kênh truyền thông tin tức nhằm che đậy tội ác của nó. Bà kêu gọi hai cô gái lắng nghe sự thật thay vì mù quáng đi theo ĐCSTQ. Cả hai cô gái đều đồng tình.

Nhiều người đi bộ đã ủng hộ Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Một người đi bộ chỉ vào một biểu ngữ có dòng chữ “Chấm dứt thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, cho biết anh đã nghe nói về vấn nạn này. Anh nói thêm: “ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền và gây tội ác.”

Một ông lão đã đi cùng các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Ông nhận định ĐCSTQ thật tà ác và chính quyền này muốn chiếm thâu tóm quyền lực nhiều hơn trên pham vi toàn cầu. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ nhìn thấu chế độ này và đả đảo nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/8/427912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194018.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share