Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2021] Ngày 26 tháng 6 năm 2021, tổ chức Thức tỉnh Trung Quốc (Awakening China) cùng các tổ chức nhân quyền khác đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại trung tâm thành phố Saint-Denis, thủ đô La Réunion, Pháp. Ngày 26 tháng 6 là Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn của Liên Hợp Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

La Réunion là một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Hòn đảo này nằm cách đảo Madagascar khoảng 550 km về phía Đông và cách đảo Mauritius 175 km về phía Tây Nam.

Các học viên đã trưng bày các tấm áp phích và phát tờ rơi để thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

90f76139688d9f882321bb51d6e64e0e.jpg

19932641682bb8db5bae891dc3a7afb7.jpg

373f7ffd009b80ec065539b374c624ab.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường và cho họ biết đến cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ.

Truyền thông đưa tin

Tờ báo địa phương Clicanoo đưa tin, “Nhóm người Duy Ngô Nhĩ và hiệp hội Awakening China đã tổ chức một cuộc mít-tinh vào Ngày Quốc tế Ủng hộ Nạn nhân Tra tấn trước khách sạn Reunion Regional. Các bảng trưng bày tại sự kiện này đã cho công chúng thấy sự kinh hoàng của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.“

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo này, ông Frédéric Gialacone, một thành viên của Awakening China, cho biết, “Năm 2006, luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, và cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách các vấn đề Châu Á Thái Bình Dương, ông David Kilgore, đã điều tra các cáo buộc về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Năm 2007, Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo cho thấy các học viên Pháp Luân Công chiếm 66% tổng số các nạn nhân bị tra tấn trong các bản cáo buộc. Từ đó đến nay, ngày càng có nhiều báo cáo về vấn nạn này”.

Ông cho biết thêm, “Chúng tôi nghe thấy rất nhiều tuyên truyền từ Trung Quốc, nhưng thực tế là chế độ cộng sản này đã và đang phạm tội ác chống lại nhân loại và nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác, bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ và Cơ đốc giáo, đang bị bức hại nghiêm trọng”.

Báo địa phương: “Liệu có lợi ích thực sự khi hợp tác với các chính quyền tội phạm không?”

Ông Frederick Jalakone, người điều phối của tổ chức Awakening China, cho biết, “Chúng tôi có biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các tù nhân còn sống mà không có sự đồng ý của họ. Chúng tôi cũng biết rằng thành phố Thiên Tân của Trung Quốc là một trong những thành phố du lịch ghép tạng trọng điểm. Mười bệnh viện ở đó thực hiện hàng nghìn ca ghép tạng mỗi năm. Người ta chỉ cần phải đợi tối đa là 15 ngày để có tạng phù hợp”.

Ông Jalakone đặt câu hỏi tại sao lại có một nguồn nội tạng lớn đến vậy. Một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công là nạn nhân và là nguồn cung ứng các cơ quan nội tạng này. Ông Jalakone đặc biệt đề cập đến thành phố Thiên Tân của Trung Quốc vì Đảo Reunion đã ký một thỏa thuận kết nghĩa với thành phố Thiên Tân vào năm 2014. Chế độ cộng sản Trung Quốc kỳ vọng Đảo Reunion sẽ hoạt động như một cầu nối giữa Trung Quốc và Châu Phi.

Tờ báo Krikanu cũng đưa ra một câu hỏi đáng phải suy nghĩ: “Liệu có lợi ích thực sự khi hợp tác chặt chẽ với một chính quyền tội phạm không?”

Thị trưởng ủng hộ công lý

Nhiều người cho hay họ không biết rằng những cuộc tra tấn dã man như vậy, trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đang diễn ra ngày nay. Những cư dân địa phương, đặc biệt là những người trẻ tuổi, không biết đến cuộc bức hại các nhóm tín ngưỡng như các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Nhiều người đã ghé thăm quầy thông tin, đọc các bảng trưng bày và đặt câu hỏi. Sau khi tìm hiểu sự thật, họ đã ký vào các bản kiến ​​nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Vào ngày diễn ra cuộc mít-tinh, ông Didier Robert, chủ tịch huyện, tình cờ có một chiến dịch vận động khác gần đó và đã chấp nhận lời mời của người tổ chức lễ mít-tinh này. Ông Robert cho biết, “Với tư cách là một công dân, tôi ủng hộ các bạn”. Ông cũng sẵn lòng giúp tìm ra giải pháp để chấm dứt cuộc bức hại này.

Sau cuộc kháng nghị, Bà Vanessa Miranville, thị trưởng của La Possession, đã gửi một bức thư ủng hộ. Bà viết, “Tôn trọng phẩm giá của cuộc sống con người là một giá trị cơ bản. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đòi hỏi sự tôn trọng đối với nhân loại và chấm dứt mọi hành vi tra tấn. Chúng tôi ủng hộ những người bị bức hại, bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công, Cơ đốc nhân và Phật tử Tây Tạng ”.

Trong bức thư của mình, Thị trưởng Miranville tuyên bố, “không thể hình dung được rằng những cuộc tra tấn như vậy vẫn tồn tại và tiếp diễn cho đến tận ngày nay”. Bà nói thêm, “Những nạn nhân đó đã khiến trái tim và linh hồn tôi đau đớn. Ngày Quốc tế Hỗ trợ Nạn nhân Tra tấn đã nâng cao nhận thức về các nạn nhân và những người sống sót trên toàn thế giới. Tôi ủng hộ các hiệp hội và các nhóm người đang đấu tranh cho tự do của họ”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Hiện người dân tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới đang thực hành môn tu luyện tâm linh này. Hàng triệu người đã chiểu theo các bài giảng – dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng – và trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194030.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share