Bài viết của đệ tử Đại Pháp người Tây phương

[MINH HUỆ 11-07-2021]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào tất cả các đồng tu xuất sắc làm trong hạng mục này!

Hai mươi năm trước, tôi bắt đầu tu luyện khi vừa tròn 50 tuổi, trong hoàn cảnh thân tâm chịu tổn thương, không có nguồn thu nhập và gia đình tan vỡ. Hai mươi năm sau, tôi tràn đầy tinh lực, đôi chân cứng như khúc gỗ của tôi đã có thể ngồi đả tọa song bàn, nụ cười trở lại trên môi, và hoàn cảnh kinh tế của tôi cũng được mãn ý. Con đường tôi đã đi qua trong suốt hai mươi năm nay, con đường tu luyện của tôi, đặc biệt là công tác trong hạng mục Minh Huệ, quay đầu nhìn lại quả là một kỳ tích, cũng là thể hiện của lực lượng Đại Pháp. Chính Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và năng lực này.

Tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2001. Vừa bước vào tu luyện, tôi lập tức bắt tay vào phiên dịch và hiệu đính cho trang web trước khi có trang Minh Huệ Net bằng ngôn ngữ bản địa của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi là một người mù máy tính. Tôi chỉ biết mở màn hình và gửi mail. Vào một ngày đầu năm 2004, điều phối viên thời đó của trang web có vẻ tình cờ nói chuyện với tôi, cô ấy muốn bàn giao công việc cho tôi làm. Cô ấy nói: “Bạn hãy lên Minh Huệ Net, chọn ra một số bài viết, sau đó gửi chúng cho người phiên dịch là được.” Tôi bèn hỏi: “Minh Huệ Net mà bạn nói là ý gì vậy? Bạn bảo vào Minh Huệ Net là sao?” Lúc đó tôi chẳng biết gì về trang web và đường link. Tôi tin rằng cô ấy không biết là tôi chẳng biết gì, bản thân tôi cũng không biết là mình vô tri đến thế. Chứ nếu cô ấy biết tôi chẳng biết gì thì đã không giao việc cho tôi làm rồi.

Tuy nhiên, thực sự là tôi có cái tâm và duyên phận đến đây để tham gia công tác làm Minh Huệ Net.

Trong mấy năm liền, tôi bận túi bụi với công việc mà không có ai hỗ trợ kỹ thuật. Cùng lúc đó, tôi còn phải đối mặt với việc đồng tu đòi tham gia hạng mục, sau lại rời đi một cách vô trách nhiệm. Tôi có thể vượt qua được hết thảy hoàn toàn là nhờ vào tín tâm kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi tin rằng dù trải qua bao nhiêu gian nan trắc trở, thì đó đều là con đường an bài cho tôi phải đi. Thuận theo thời gian, tôi đã học được một số kỹ năng máy tính từ đồng tu. Năng lực của tôi càng lúc càng mạnh, tôi đã dám tự học máy tính một mình. Thậm chí là tôi còn bắt đầu giúp đỡ đồng tu khác không biết chút gì về máy tính, bởi vì tôi không muốn để họ nếm trải khó khăn giống như mình lúc ban đầu.

Về sau, tôi đã học cách đăng bài viết lên trang web, như vậy tôi không còn ỷ lại vào đồng tu khác như trước đây nữa. Khi trang web được cấu trúc lại mới, tôi đã học về hệ thống đăng bài mới phức tạp hơn. Tôi không ngừng làm thử, không ngừng thất bại, không ngừng học hỏi, tôi có thể thấy mình học được những bản sự này từng chút một ra sao. Có thể nói thế này, bây giờ tôi có thể làm rất tốt công tác điều phối nhóm nhỏ, tất cả những thứ này đều bắt đầu từ chỗ không biết chút gì.

Ví như, trên hệ thống đăng bài, có một số thứ dù đã cố gắng làm đi làm lại nhưng vẫn không đúng. Một hôm, trong lúc tôi đang phát chính niệm, bỗng dưng có một hình tượng xuất hiện trong đầu bảo tôi nên làm thế này. Tôi làm theo và đã làm được.

Sư phụ trả lời câu hỏi cho đệ tử:

” Đệ tử Đại Pháp rốt cuộc là đệ tử Đại Pháp. Hãy thực hiện một cách rất vững vàng thiết thực điều chư vị nên làm, nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ làm được tốt. Làm kỹ thuật thì nắm vững kỹ thuật là khả dĩ rồi. Có một số điều là không nhất định học theo như thế đâu. Kỳ thực đệ tử Đại Pháp dù làm gì, hãy dụng tâm hơn một chút thì ‘sự bán công bội’. [Nếu] chư vị bảo tôi xem xét, [thì] tôi nói là vấn đề dụng tâm. Rất nhiều người nói không biết làm thị trường, tôi nói ấy là không muốn dụng tâm mà làm. Then chốt chính là cái tâm kia mãi vẫn không vững vàng thiết thực được.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

”Chư vị nhất định phải tận tâm tận lực làm cho tốt những gì chư vị nên cần làm, thì toàn thể việc đó sẽ làm được tốt.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Hằng ngày tôi không ngừng cảm ơn Sư phụ nhiều lần. Làm như vậy giúp tôi bảo trì sự khiêm nhường của một người tu luyện. Tôi biết rõ hết thảy trí huệ đều đến từ Sư phụ, hết thảy đều là vì để cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi làm việc vì ai?

Tôi luôn đặt công tác Đại Pháp ở vị trí quan trọng hơn so với cuộc sống cá nhân mình. Lúc tôi đặt toàn bộ thân tâm vào làm ba việc, vấn đề kinh tế của tôi đã được giải quyết. Mỗi lần tôi sắp hết tiền thì sẽ xuất hiện những cách giải quyết đáng kinh ngạc. Đã qua nhiều năm thế này, có thể nói là tôi chỉ cần làm tốt việc mình cần làm và Sư phụ đang chăm lo cuộc sống cho tôi.

Hạng mục Minh Huệ của chúng tôi đã tiến hành trong thời gian rất lâu. Các thành viên trong nhóm kiên trì đi tiếp không nhiều, nhưng họ đều dồn hết tâm sức để làm. Nếu muốn kiên trì thường hằng và đặt hết tâm sức vào đó, thì đòi hỏi chúng ta phải không ngừng lý giải vì sao cần làm hạng mục này, hạng mục này cần phải đạt được mục tiêu gì, cần phải minh xác yêu cầu của Sư phụ và Chính Pháp. Nếu như không có những điều này thì gần như không thể kiên trì với một hạng mục gian khổ trong nhiều năm như vậy. Điều này càng đúng với bản thân tôi là người gánh vác vai trò điều phối viên trong 17 năm và công tác hiệu đính trong 20 năm cho hạng mục.

Sư phụ giảng:

“Có thể nói Minh Huệ Net là một trong những website mà đệ tử Đại Pháp làm, là một website then chốt. Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại, do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net [có vai trò] mang tính quyết định, [Ông] trở thành cái đinh trong mắt của tà ác; cũng khiến tính an toàn của website cần được chú trọng hơn so với các website khác, không thể để tà ác dùi vào sơ hở, vì Ông có thể kịp thời phản ánh tình huống trực tiếp việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại; tư liệu không phải là thông qua tay người thứ ba, mà là tư liệu lấy trực tiếp từ tay người thứ nhất [tư liệu nguyên gốc]. [Giữa] Minh Huệ Net và các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc là có phương thức liên lạc của [riêng] mình; qua mấy năm vận hành vẫn luôn bảo trì trạng thái khá ổn định; điều ấy đối với trạng thái tu luyện và trách nhiệm của những ai tham dự Minh Huệ, đặc biệt là những đệ tử Đại Pháp ở tuyến đầu, là có quan hệ trực tiếp; điều ấy khiến tà ác bó tay. Tính đặc thù của Minh Huệ Net cũng khiến một số đệ tử Đại Pháp [làm Minh Huệ Net] tương đối phong bế; thế nên về [mặt] giao lưu với các học viên khác cũng là ít hơn; việc đó làm họ gian nan hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Vào năm ngoái, hạng mục tăng thêm một số đầu việc. Mùa thu năm ngoái có nhiều sự kiện xảy ra, do đó tăng thêm một số chủ đề mới, ví như bài báo cáo về virus Trung Cộng và rất nhiều bài chia sẻ xuất sắc về dịch bệnh cũng như cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Những bài chia sẻ này cần phải đăng liền nên nhóm nhỏ chúng tôi phải làm nhiều hơn và nhanh hơn để kịp thời đăng bài lên.

Chúng tôi cũng hết sức quan tâm tới chiến dịch “xóa sổ” (thanh linh) ở Trung Quốc. Theo như tôi hiểu, đây là một cuộc chiến tiêu hao lực lượng đầy giảo hoạt (chiến đấu trường kỳ) nhắm thẳng vào người tu luyện. Đồng tu đến từ Trung Quốc đã chia sẻ làm thế nào để phủ định trường bức hại này trên Minh Huệ Net, cùng lúc giảng chân tướng cho người bức hại và trừ bỏ tâm chấp trước của bản thân.

Tôi tin rằng đệ tử Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc cũng đang gặp phải cuộc chiến tiêu hao dạng này của cựu thế lực. Cựu thế lực lợi dụng sơ hở của chúng ta để tăng thêm áp lực có thể nhìn thấy cũng như không thể nhìn thấy. Mục đích của chúng là khiến chúng ta kiệt sức, ăn mòn ý chí của chúng ta. Nhiều đồng tu đều gặp ma nạn, rất nhiều đều là quan về gia đình, những ma nạn này khiến họ lo lắng, thiếu ngủ, hao phí thời gian, mệt mỏi trường kỳ và đánh mất tín tâm.

Vì vậy, tôi rất chú trọng những bài chia sẻ làm thế nào phủ định bức hại giảo hoạt dạng này và làm thế nào dùng chính niệm xoay chuyển cục diện. Có một lần tôi đã chia sẻ những bài viết này trong nhóm học Pháp lớn, và kiến nghị đồng tu bảo trì thanh tỉnh đối với can nhiễu loại này, chủng can nhiễu này nhìn trên bề mặt chỉ là phiền phức nhưng thực chất nó là một chủng bức hại, chủng bức hại này sẽ kéo chúng ta xuống, sau đó là quật ngã chúng ta. Sau đó có mấy đồng tu đã tìm tôi nói chuyện, những chia sẻ này đã giúp tâm họ rộng mở. Lướt qua những bài giao lưu chia sẻ trên Minh Huệ Net, từ đó tuyển chọn nội dung cần phiên dịch là một phần trong công tác của tôi, và cũng là một phần trong tu luyện của tôi. Những bài chia sẻ này quá ấm áp, chúng đã giúp tôi rất nhiều trong lúc gặp phải khó khăn trắc trở. Tôi lấy ra một ví dụ như sau.

Vào tháng 2 năm 2020, cũng chính là lúc bắt đầu hạn chế đi lại do dịch bệnh, gia đình tôi đã trải qua một trường ma nạn và nó trực tiếp ảnh hưởng đến tôi. Ở đây tôi không kể chi tiết cụ thể. Đối với tôi mà nói, đó là một khảo nghiệm về quan sinh tử, hơn nữa nó còn kéo dài suốt mấy tháng. Vì nó xảy ra đúng vào giai đoạn hạn chế đi lại nên tôi phải ở bên người nhà hằng ngày, do đó toàn bộ tình huống hoàn toàn không giống với lúc tôi ở nhà một mình trước đây.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

”… khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không, chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây; làm người luyện công khó khăn như vậy đấy!” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, bản thân tôi đã từng gặp phải khảo nghiệm sinh tử tương tự có liên quan đến người thân ở bên cạnh mình, lúc đó tôi có thể vượt qua một cách thuận lợi. Dù rằng mỗi lần xác thực là tình huống khiến người ta vô cùng lo lắng, nhưng tâm thái của tôi rất chính, tôi có thể bình tĩnh phát chính niệm. Tuy nhiên lần này tất cả mọi thứ trong cuộc sống tôi đều bị đảo lộn. Ngoài ra, lần này đã đụng chạm tới đủ thứ ân oán hết sức thống khổ. Lần này buộc tôi phải từ bỏ lối tư duy logic phù hợp với người thường trên bề mặt. Trong quá trình thống khổ này, tôi đã ngộ được rất nhiều Pháp lý, cũng tăng thêm rất nhiều tóc bạc.

Trong những tháng ngày gian khổ đó, tôi đã đọc được một số bài chia sẻ rất giống hoàn cảnh của mình trên Minh Huệ Net. Tôi biết nó không phải là ngẫu nhiên. Đối với tôi mà nói, những bài viết này giúp tôi rất nhiều. Một đồng tu đã từng trải qua ma nạn tương tự vào mấy năm trước cũng động viên tôi rất nhiều. Trong quãng thời gian hiếm hoi mỗi lần chúng tôi gọi điện thoại cho nhau, cô ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi tất cả những gì diễn ra trước mắt thực ra đều là một loại giả tướng, tôi không nên tin vào bất cứ giả tướng nào mà mình nhìn thấy. Cô ấy nói với tôi cô ấy làm thế nào để xử lý tình huống cực đoan. Trong đoạn thời gian đó, tôi ý thức được tâm thái của mình quyết định kết quả của mọi việc.

Tuy tôi luôn biết rõ mình trước hết là một đệ tử Đại Pháp, chỉ làm theo an bài của Sư phụ, nhưng trong hiện thực lại xuất hiện quá nhiều tình huống không thể kiểm soát và dự đoán trước. Mỗi lần sau khi tôi thành công trong việc ý thức được mình cần phải tu chính cái gì, cũng nói là tôi chưa hoàn toàn đồng hóa với Pháp lý kia, thì ở chỗ sâu hơn lại có vấn đề khác mà tôi chưa phát hiện ra. Ví như, sau khi giảm bớt tạm thời thì sự tình lại biến đổi trở nên phức tạp. Chủng áp lực này hiển lộ ra những thứ mà tôi vốn cho rằng tốt đẹp, nhưng thực chất chúng đều là quan niệm của con người.

Sư phụ giảng:

”Người thường quản sự việc của người thường thì không hề gì, họ dùng [đạo] lý của người thường mà nhận định. Chư vị phải dùng [Pháp] lý siêu thường mà nhận định; [nhưng nếu] chư vị thấy [việc] sát nhân phóng hoả mà không quản thì đó lại là vấn đề tâm tính; nếu không thì thể hiện là người tốt sao được? Sát nhân phóng hoả mà chư vị cũng chẳng quản, thì hỏi chư vị quản việc gì nữa đây? Tuy nhiên có một điểm: những việc ấy không có chút quan hệ nào đến người tu luyện chúng ta. Không nhất định là đã an bài cho chư vị như thế, không nhất định để chư vị gặp.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong trường ma nạn đó, tôi đã buông bỏ một số nút thắt ẩn giấu rất sâu trong tâm, để mọi thống khổ và sinh tử của người thân vào trong tay Sư phụ.

Sư phụ giảng:

”Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong đoạn thời gian kể trên và trong đoạn thời gian mà người phiên dịch chính của chúng tôi buộc phải dừng công tác do gặp ma nạn trong gia đình, có một điều đáng nói nhất là trang web của chúng tôi không bị tổn thất nhiều. Chúng tôi là một nhóm, mọi người nhìn thấy chỗ nào có việc cần làm thì đều lặng lẽ bổ sung lẫn nhau.

Quan hệ giao tiếp giữa người trong và ngoài nhóm

Trước đây tôi rất sợ giao tiếp với người khác. Do vậy, quan hệ giữa người với người chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi tâm tính đề cao lên, tôi bắt đầu hướng nội tìm chứ không phải là hướng ngoại nhìn, trân quý bản tính của đồng tu chứ không phải là nhìn vào khuyết điểm của họ.

Mới đây, tôi đã thay đổi cách thức trao đổi với một vị đồng tu trong nhóm chúng tôi. Cậu ấy không ngại gian khổ trong công tác, hết lòng làm việc, kiên trì không giải đãi. Tôi rất quý cậu ấy, và tôi cũng nói với cậu ấy như vậy. Tôi bắt đầu biết nghĩ cho cậu ấy, chứ không phải là nghĩ thuận tiện cho mình (hoặc sẽ có lúc lấy danh hiệu hạng mục ra suy xét). Nhờ vậy, tôi càng có thể bình tĩnh nói chuyện với cậu ấy, từ đó cậu ấy đã có chuyển biến.

Lời kết

Làm một đệ tử Đại Pháp, sự đề cao của tôi chính là đang chứng thực Đại Pháp, nó phản ánh ra lực lượng của Đại Pháp.

Tóm lại, tôi biết rõ Chính Pháp sẽ thành công, Sư phụ đang dõi nhìn tôi. Tất cả những thứ khác chỉ là sương khói mà thôi. Trong hoàn cảnh này, tôi yêu cầu bản thân bước đi cho tốt con đường của mình.

Mỗi từng tế bào bên trong thân thể tôi đều phát ra lời cảm ân đối với Sư tôn, Ngài đã cứu vãn linh hồn tôi từ trong bóng tối. Đệ tử sẽ kiên định bước đi trên con đường Sư tôn an bài cho đệ tử.

Hợp thập!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Minh Huệ Net 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/427801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/12/194046.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share