Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-07-2021] Đã 22 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua việc nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền một cách ôn hòa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan đã nhận được sự ủng hộ từ các nhà lập pháp, thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố của các đảng phái chính trị khác nhau. Cùng với việc cảm ơn các học viên vì những đóng góp của họ cho xã hội và để mọi người biết về bản chất tà ác của ĐCSTQ, các quan chức Đài Loan đã kêu gọi công chúng cùng nỗ lực ngăn chặn cuộc bức hại tàn bạo này.

Cuộc bức hại những người dân thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn đã cho thấy rõ bản chất hèn nhát và tà ác của ĐCSTQ

816e7a36e9902a1f656d5b3a38791e25.jpg

Bà Kumu Hacyo, Ủy viên Hội đồng độc lập thành phố Đài Nam, gọi cuộc bức hại của ĐCSTQ là “vô nhân đạo”.

Bà Kumu Hacyo, một ủy viên hội đồng độc lập của thành phố Đài Nam phát biểu: “Chúng ta hãy ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả những người đang bị bức hại bởi ĐCSTQ. Chúng ta hãy kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt hành động tàn bạo của họ”.

Bà cho biết những vết thương và ký ức suốt 22 năm qua như một lời nhắc nhở cho chúng ta: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ là rất vô nhân đạo. Nó vẫn chưa bao giờ dừng lại. Tất cả chúng ta đều biết rất rõ cuộc bức hại kéo dài của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và việc mổ cướp nội tạng của họ khi còn sống vẫn đang diễn ra. Vấn đề này đang hủy hoại nhân loại của chúng ta”.

Bà Hacyo nói thêm ngoài việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ còn tiến hành các cuộc cải tạo những người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại lao động ở Tân Cương. Bà cho biết ĐCSTQ liên tục đàn áp và đàn áp bất kỳ nhóm nào mà nó cảm thấy có thể ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của nó. “Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất chân thật và đơn giản. Họ chỉ muốn tu luyện bản thân bằng cách tuân theo Chân-Thiện- Nhẫn và trở thành người tốt hơn — nhưng họ đang bị ĐCSTQ kỳ thị và đàn áp”

Bà Hacyo cho biết điều này cho thấy ĐCSTQ “thực sự rất sợ bất kỳ ai mà nó cảm thấy mạnh hơn. Điều này càng làm nổi rõ sự hèn nhát và độc ác của ĐCSTQ”.

Bà nói: “Sau khi virus Covid lan ra khắp thế giới, mọi người đã dần dần biết đến những hành vi vô trách nhiệm của ĐCSTQ. Cộng đồng quốc tế hiện đã nhìn thấy bản chất thực sự của ĐCSTQ, các phương tiện truyền thông quốc tế và chính phủ các nước cũng đang dần chú trọng hơn đến vấn đề này”.

Bà nhận thấy cộng đồng quốc tế, các hãng truyền thông và thậm chí cả các nguyên thủ quốc gia đang ra sức ủng hộ những người bị bức hại và kêu gọi ĐCSTQ hãy chấm dứt vi phạm nhân quyền. Bà Hacyo nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ đã và đang diễn ra trong một thời gian dài. Cuộc bức hại bắt đầu từ năm 1999 và điều tàn nhẫn hơn là việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp”.

Mong muốn có thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế để ngăn chặn cuộc bức hại

Bà Hacyo cho biết bà rất mong nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa đối với Pháp Luân Đại Pháp thông qua các diễn đàn quốc tế, tiếng nói quốc tế, các cuộc họp chính thức và từ các tổ chức khác. Bà nói: “Đây là một cơ hội rất tốt. Trước đây, chúng tôi liên tục kêu gọi ủng hộ cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, v.v. Những vấn đề này thực sự đang tác động đến xã hội chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa và không được bỏ cuộc chỉ vì cảm thấy sức mạnh của cá nhân mình có hạn. Ngày càng có nhiều phương tiện truyền thông quốc tế tham gia lên án quyền lực chính trị của ĐCSTQ và ủng hộ những người đang bị nó bức hại”.

Bà Hacyo kết luận: “Tôi hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cố gắng. Chúng ta vẫn muốn kiên trì cho đến khi tiếng nói của chúng ta được lắng nghe và chúng ta phải có tiếng nói riêng. Tôi hy vọng rằng chế độ chính trị xấu xa của ĐCSTQ có thể thay đổi dưới sự giám sát chung của tất cả các cộng đồng xã hội quốc tế. Quan trọng nhất, chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó những nạn nhân đang bị bức hại có thể được trả tự do”.

Ủy viên hội đồng cảm ơn các học viên vì đã thức tỉnh thế giới nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ

Ông Thẩm Chấn Đông, Ủy viên Hội đồng Đảng Dân chủ Tiến bộ của Thành phố Đài Nam tuyên bố: ĐCSTQ “rất đẫm máu, tàn bạo và rất vô nhân đạo”. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu chịu sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi lên án hành động này và kêu gọi mọi người dân trên thế giới hãy cùng nhau chống lại thế lực cộng sản này và chấm dứt tình trạng đàn áp và bức hại”

fdf0a431b319303433d9d1c8ee898ce6.jpg

Ủy viên Hội đồng DPP thành phố Đài Nam, Ông Thẩm Chấn Đông nói: “ĐCSTQ rất đẫm máu, tàn bạo và vô nhân đạo.”

Ông Thẩm nói rằng nếu mọi người biết về cuộc đàn áp và bức hại lâu dài đang diễn ra thì họ sẽ rất tức giận và lên án ĐCSTQ. “Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ biết về những hành động tàn bạo này để cuộc bức hại có thể sớm kết thúc”.

Ông Thẩm nói rằng trong suốt 22 năm đàn áp, ĐCSTQ đã uy hiếp và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm cho nhiều người trong số họ đã chết hoặc bị giết để mổ cướp nội tạng. Ông nói ông rất cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cho mọi người biết sự thật và lên án cuộc bức hại tà ác này.

e456f38612e70d42990cd129aae9eeb0.jpg

Ông Trần Kim Khê, Đại diện dư luận thành phố Đài Đông, cho biết ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các nguồn lực của quốc gia để thực hiện cuộc đàn áp.

Đại diện dư luận của thành phố Đài Nam, ông Trần Kim Khê lên án ĐCSTQ đã sử dụng tất cả các nguồn lực quốc gia để thực hiện cuộc bức hại tàn nhẫn và vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cũng kêu gọi các quốc gia trên thế giới hãy trừng phạt ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại. Ông Trần cho biết ông cầu nguyện cho ánh sáng vĩ đại và tươi sáng của Chân-Thiện-Nhẫn có thể chiếu khắp toàn thế giới.

'图4:行政院金马联合服务中心执行长翁明志。'

Ông Ông Minh Chí, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm dịch vụ tổng hợp Kinmen-Matsu.

Ông Ông Minh Chí, Tổng giám đốc điều hành Trung tâm vịch vụ tổng hợp Kinmen-Matsu phát biểu: “Tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đang tổ chức các hoạt động kêu gọi và thức tỉnh các quốc gia và những người quan tâm đến nhân quyền. Họ làm việc này một cách ôn hòa. Những hành động của họ đã khiến nhiều người cảm động, và giờ đây cộng đồng thế giới đang ủng hộ các học viên. Điều này đang gây áp lực rất lớn cho ĐCSTQ”.

Ông Ông cũng nói thêm rằng những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Khi các nhà lãnh đạo thế giới lên án mạnh mẽ ĐCSTQ thì sẽ gây áp lực buộc chế độ này phải chấm dứt cuộc đàn áp. Ông cho biết nhiều người cảm động trước nỗ lực của các học viên và hơn 380 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đây là một thành tựu tuyệt vời, ông nói.

1341eb5567d1914f75f4ad58324d0f61.jpg

Ông Trang Thụy Hùng, nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ thành phố Bình Đông

Nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tiến bộ thành phố Bình Đông, Ông Trang Thụy Hùng phát biểu: “ĐCSTQ không trung thực, tà ác và độc đoán. Nó không quan tâm đến nhân quyền. Nó muốn hủy diệt loài người. Ở Trung Quốc, ĐCSTQ vu khống các học viên Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố họ là tội phạm. ĐCSTQ cũng thu hoạch nội tạng của các học viên.

Ông nói: “Tôi muốn kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng chỉ khi coi trọng nhân quyền và một chế độ chính trị dân chủ thì chính phủ mới có thể dành được sự tôn trọng từ người dân. Một chính phủ cai trị thông qua đàn áp và đe dọa cuối cùng sẽ bị cộng đồng quốc tế gạt sang một bên. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được ông Lý Hồng Chí lần đầu tiên ra giới thiệu công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện thiền định này đã được phổ truyền và thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã có được trải nghiệm tốt về sức khỏe cũng như tinh thần khi học theo các giáo lý – dựa trên Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả năm bài công pháp nhẹ nhàng.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ Net đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và bị tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là thực hiện các cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428329.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194206.html

Đăng ngày 29-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share