Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2021] Tôi từng đọc một bài viết trên Minh Huệ về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp không thể giữ thẳng lòng bàn tay khi phát chính niệm.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Khi lớn lên, tôi đã đọc Tuần báo Minh Huệ từ những ấn bản đầu tiên. Chúng tôi không có máy tính và không biết vào mạng. Thứ duy nhất chúng tôi có là Tuần báo Minh Huệ, nó đã được chuyển đến cho chúng tôi bằng con đường duy nhất qua các đồng tu. Họ đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn và áp lực để phát báo cho các đồng tu. Nhờ có phó xuất quên mình của họ, chúng tôi có thể nhận được những tin mới nhất về các học viên Đại Pháp, nắm được tình hình và tiến trình Chính Pháp.

Các học viên trong vùng chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của Minh Huệ và chỉ sử dụng phương thức liên lạc duy nhất trong 20 năm qua. Các học viên tại điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp đều có thể âm thầm làm mọi việc. Do đó, các học viên trong vùng của chúng tôi luôn có thể có được tài liệu trong những năm qua.

Chúng tôi thực sự trân quý Tuần báo Minh Huệ, vì rất khó để có được nó. Trong khi ở nhà, tôi chưa từng bỏ lỡ một ấn bản. Từ đó, chúng tôi cũng hiểu được ba việc mà Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm, một trong ba việc là phát chính niệm. Chúng tôi đã chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và theo các thông tri trên Minh Huệ. Bất kể có cảm nhận được điều gì hay không, chúng tôi vẫn rất chú tâm tới việc đó và phát chính niệm bốn lần một ngày.

Trong Pháp Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc nên chú ý đến thông tin bức hại. Kể từ đó, tôi luôn chú ý đến “Những tin tức về cuộc bức hại tổng thể từ Trung Quốc,” tâm tôi nặng trĩu. Ngoài bốn thời điểm toàn cầu đã định, tôi đã cố gắng phát chính niệm vào những thời điểm khác trong ngày cho những đồng tu này. Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy những điều kỳ diệu của phát chính niệm, trong đó tôi bắt đầu cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Bất kể nhiệt độ xung quanh như thế nào, tay tôi luôn cảm thấy ấm khi phát chính niệm.

Sư phụ đã giảng:

“Từ ‘phát chính niệm’ này trong quá khứ không được gọi như vậy, quá khứ chính là ‘thần thông’, sử dụng thần thông, Phật Pháp thần thông, người thường gọi là ‘công năng’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Việc phát chính niệm của các học viên Đại Pháp vô cùng uy lực. Yêu cầu là “Lập chưởng càn khôn chấn” (“Đại giác,” Hồng Ngâm) và chúng ta phải luôn có thể giữ lòng bàn tay thẳng đứng.

Học Pháp càng nhiều, trong đầu chúng ta càng dung nạp nhiều Pháp, càng đồng hóa với Pháp, phần Thần của chúng ta càng mạnh, và chính niệm của chúng ta càng có uy lực.

Chính niệm của đệ tử Đại Pháp vô cùng uy lực. Lần đầu tiên tôi nghe nói rằng một số học viên không thể giữ cho lòng bàn tay thẳng đứng, tôi thực sự không thể hiểu được điều đó.

Mẹ tôi đã gặp vấn đề này trong một thời gian dài, trước khi bà qua đời. Bất cứ khi nào phát chính niệm, bà sẽ cảm thấy buồn ngủ và tay của bà sẽ rủ xuống. Tôi không biết làm thế nào để giúp bà. Tôi đã cố gắng nhắc nhở bà, khuyên bà nên mở mắt. Tôi cũng cố gắng phát chính niệm cho bà, nhưng bà vẫn không thể giữ lòng bàn tay thẳng đứng.

Thiếu ngủ, học Pháp không đủ

Một số học viên cho rằng lý do khiến họ không thể giữ tay ở vị trí chính xác khi phát chính niệm là do thiếu ngủ. Tôi nghe nói về một học viên đã tham gia giúp các đồng tu hạng mục máy tính. Anh ấy đã gánh vác rất nhiều hạng mục Đại Pháp và rất bận. Vì anh ấy không bao giờ có thể giữ cho lòng bàn tay của mình thẳng khi phát chính niệm, các học viên đã đề nghị anh ấy nghỉ ngơi một ngày, dành thời gian để chia sẻ với anh ấy vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, ngay cả khi nghỉ một ngày, anh ấy vẫn không thể giữ lòng bàn tay của mình thẳng đứng khi phát chính niệm.

Sáu tháng cuối năm 2015, tôi về quê chăm mẹ, bà đang trải qua khổ nạn do nghiệp bệnh. Tôi không thể theo kịp việc học Pháp và chỉ dựa vào niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và nhẩm lại Pháp mà tôi đã thuộc trước đây để duy trì trạng thái tu luyện của mình. Trong một giấc mơ, tôi thấy Sư phụ điểm hóa – “thời gian dài và liên tục.” Tôi nhận ra rằng mình đã không học Pháp thường xuyên trong một thời gian khá dài.

Chiến đấu với hắc thủ và tà ác

Bị cựu thế lực bức hại, mẹ tôi đã qua đời vào năm 2016. Cuối năm đó, cuối cùng tôi cũng bắt đầu bắt kịp việc học Pháp. Một ngày nọ, khi phát chính niệm sau khi học Pháp, tâm tôi rất thanh tỉnh. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy lòng bàn tay phải của mình đang bị một lực nào đó kéo xuống. Trước đó, tôi chưa từng gặp khó khăn với việc giữ cho lòng bàn tay thẳng đứng. Tôi mở mắt và cố gắng giữ thẳng tay của mình, đồng thời phát chính niệm mạnh “Sư phụ xin hãy giúp con loại bỏ hết thảy cựu thế lực “bàn tay đen” của cựu thế lực (tà ác chủ mưu), lạn quỷ, loạn thần, và tà linh cộng sản tà ác đang can nhiễu đến việc con phát chính niệm.” Sau đó tay tôi cảm thấy bình thường trở lại và không còn phải cố gắng ép tay mình giữ cho thẳng.

Nhưng cựu thế lực không dừng lại ở đó. Có lúc tôi không buồn ngủ chút nào, nhưng ngay sau khi phát chính niệm, tôi sẽ cảm thấy như bị mê mờ. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, tôi sẽ mở mắt và gia trì chủ ý thức, đồng thời cầu xin Sư phụ giúp tôi loại bỏ hết thảy các nhân tố tà ác. Đồng thời, tôi yêu cầu tay mình chỉ được tuân theo mệnh lệnh từ phía phần thần của tôi, và nhất định phải luôn thanh tỉnh.

Một đêm, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy rằng trong khi mình đang phát chính niệm với lòng bàn tay phải ở tư thế thẳng đứng, có hai con quỷ, mỗi con một bên lòng bàn tay. Chúng đã cố gắng hết sức để kéo lòng bàn tay của tôi xuống, nhưng chúng đã thất bại.

Tôi đã nghĩ về điều đó sau khi tỉnh giấc. Chỉ có hai con quỷ. Tại sao chúng có thể khiến lòng bàn tay của đệ tử Đại Pháp đổ xuống? Tại sao chúng có thể ở trong trường không gian của mình? Đó là vì chúng đã lợi dụng sơ hở của tôi là không thể theo kịp ba việc, quá buông lơi khi học Pháp và phát chính niệm.

Sư phụ đã giảng,

“Tà ác đã không dám dễ dàng lộ diện nữa, đã không còn năng lực lại tổ chức các sinh mệnh tà ác trên một diện rộng hướng đến các đệ tử Đại Pháp mà tấn công; các đệ tử Đại Pháp đã chiếm chủ động, khi phát chính niệm thì thanh trừ chúng ở khắp nơi, cho đến khi hoàn toàn tận trừ [chúng].“

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác. Như mọi người đã biết, sự bức hại mà các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đang gặp phải đã nghiêm trọng [quá] đủ rồi, do đó mỗi học viên đều cần phải thật sự thanh tỉnh mà nhận thức ra trách nhiệm của bản thân mình, khi phát chính niệm thì tâm thực sự tĩnh lại được, thật sự có được tác dụng phát chính niệm; do đó đây là việc cực kỳ then chốt, việc cực kỳ trọng yếu. Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế. Tuy nhiên từ khi chư vị phát chính niệm đến nay đã rất lâu rồi, tà ác bị thanh trừ thực sự cũng tương đối nhiều; từ một phương diện khác mà giảng, thì bởi vì mỗi một cá nhân đang tu luyện, đang nâng cao, đang nhận thức, [nên việc] thực hiện tốt hay xấu những sự tình trong Chính Pháp có quan hệ trực tiếp đến [việc] tu luyện của bản thân, có quan hệ trực tiếp đến việc nâng cao tầng của bản thân; do vậy Sư phụ cũng không thể yêu cầu quá nhiều ở mọi người; tôi chỉ nói cho mọi người về tính trọng yếu của nó. Người ta mong nghĩ tu đến trình độ nào, người ta mong nghĩ đạt đến cảnh giới nào, thì đó là việc của cá nhân; Sư phụ chỉ có thể nói cho chư vị về tính trọng yếu của phát chính niệm.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ)

Khi không giữ được lòng bàn tay thẳng đứng và nếu không gia trì chủ ý thức, chúng ta sẽ bị “bàn tay đen” và lạn quỷ can nhiễu. Chúng sẽ có cơ hội ở lại trường không gian của chúng ta, đẩy chúng ta vào trạng thái rất bị động, không thể đột phá.

Thông qua việc không ngừng gia trì chủ ý thức của mình, mở mắt, giữ cho tay ở đúng vị trí và loại bỏ hết thảy cựu thế lực can nhiễu đến việc phát chính niệm, cùng với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi đã có thể tạo ra một bước đột phá và trạng thái phát chính niệm của tôi trở lại bình thường.

Với trải nghiệm của mình, tôi nhận ra rằng khi các đệ tử Đại Pháp không thể giữ lòng bàn tay thẳng, điều đó không đơn giản chỉ là thiếu ngủ hoặc không được nghỉ ngơi. Đó chính là cựu thế lực lợi dụng việc các đệ tử Đại Pháp không chú tâm đến phát chính niệm, và là tiền đề để cựu thế lực bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Khi chúng ta nhìn thấy một đồng tu gặp vấn đề này, có thể không đủ nếu chỉ nhắc nhở hoặc phát chính niệm cho anh ấy. Có nhiều việc chúng ta có thể hỗ trợ. Trước hết, chúng ta nên chia sẻ với anh ấy và đảm bảo rằng anh ấy thực sự nhận thức được phát chính niệm là một thần thông mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta. Chúng ta nên đảm bảo rằng phần Thần của anh ấy thực sự biết tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Thứ hai, chúng ta có thể chia sẻ với anh ấy rằng “bàn tay đen” của cựu thế lực và lạn quỷ đang gây khó nạn cho anh ấy giờ chỉ còn lại với số lượng cực ít. Nếu anh ấy quyết tâm đột phá, bằng cách gia trì chủ ý thức, dùng chủ nguyên thần điều khiển bàn tay của mình, thì Sư phụ sẽ giúp anh ta vượt qua.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424295.html

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193538.html

Đăng ngày 24-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share