Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2021] Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao tầng, bất kể bạn làm nghề gì hay thuộc giai tầng xã hội nào, chỉ cần nghiêm túc đọc sách, thực tâm tu luyện, nghiêm túc yêu cầu bản thân, sẽ có được cải biến, khi gặp vấn đề sẽ có thể nghĩ cho người khác, ở đâu cũng có thể làm một người tốt, một người đạo đức cao thượng

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi là một người ích kỷ, rất coi trọng danh vọng và lợi ích cá nhân. Một chút lợi ích cá nhân cũng khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi sẽ rất buồn nếu tôi không thể đạt được chút lợi ích nào. Cuộc sống của tôi đã từng rất căng thẳng và mệt mỏi.

Những bài giảng trong Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nhận ra nguyên lý được và mất, giúp tôi thoát khỏi một cuộc sống căng thẳng.

Sư phụ giảng rằng:

“…những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.“ (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

“Vũ trụ này của chúng ta còn một [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất bất đắc, đắc tựu đắc thất’.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Từ bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân

Ở Trung Quốc, mỗi chuyến công tác đều là cơ hội để thu lợi cá nhân, có thể yêu cầu nhân viên phục vụ khách sạn, thu ngân nhà hàng hoặc tài xế taxi viết hóa đơn với số tiền cao hơn số tiền thực tế, để nhận được số tiền nhiều hơn khi thanh toán với công ty.

Sau khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính của tôi đã đề cao và tôi đã không còn làm như vậy nữa. Một lần tôi và đồng nghiệp đến Bắc Kinh công tác. Khi chúng tôi trả phòng khách sạn, đồng nghiệp của tôi yêu cầu nhân viên khách sạn viết biên lai cao hơn thực tế. Người nhân viên đã làm theo yêu cầu của anh ấy. Khi người nhân viên quay sang tôi, tôi bảo cô ấy ghi đúng số tiền thực tế.

Một lần, tôi giới thiệu một nhà thầu để thực hiện một nhiệm vụ cho công ty chúng tôi. Sau khi người ấy hoàn thành công trình đúng thời hạn và đạt chất lượng cao, tôi, với vai trò người giám sát kỹ thuật, đã phê duyệt thanh toán ngay lập tức. Sau đó, anh ấy gọi điện cho tôi và nói đã để 2.000 nhân dân tệ (khoảng 300 USD) vào ngăn kéo bàn của tôi để bày tỏ lòng cảm ơn.

Tôi đã phải tìm mọi cách để biết số tài khoản ngân hàng của nhà thầu kia để trả lại tiền cho anh ấy. Khi biết tôi làm như vậy vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy cũng lý giải được và tỏ ra rất kính trọng và khâm phục các đệ tử Đại Pháp.

Đối với một số khoản tiền hoa hồng không thể trả lại được, tôi đã đưa chúng cho thủ quỹ của công ty để nhập vào khoản doanh thu của công ty. Những hành động của tôi khiến lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng. Một lãnh đạo công ty từng công khai nói: “Nếu có nhiều người tập Pháp Luân Công, xã hội này sẽ tốt đẹp hơn.”

Được thăng chức lên vị trí cấp cao

Tôi có bằng tốt nghiệp cao đẳng và sau một thời gian làm việc đã được thăng chức lên vị trí kỹ sư. Theo quy định, với bằng cấp cao đẳng thì cao nhất cũng chỉ được làm kỹ sư. Một đồng nghiệp của tôi cũng có bằng cấp giống tôi nhưng đã làm bằng giả và được thăng chức lên vị trí kỹ sư cao cấp vào năm 2013. Anh ấy cũng chỉ cho tôi cách làm và khuyến khích tôi đi làm bằng giả. Vì để không làm tổn thương anh ấy, tôi chỉ khéo léo từ chối lời để nghị này.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, tay nghề kỹ thuật của tôi được cải thiện nhanh chóng. Tôi phụ trách một nhóm kỹ thuật viên và chúng tôi đã giải quyết thành công nhiều vấn đề khó khăn. Nhưng tôi chỉ là kỹ sư mà không hề được đề bạt trong công việc trong suốt 20 năm.

Để ghi nhận thành tích của tôi, một số lãnh đạo muốn giúp tôi lên vị trí kỹ sư cao cấp. Tôi được đề bạt lên làm kỹ sư cao cấp vào cuối năm 2015 như một ngoại lệ. Một tháng sau, vị trí công việc và mức lương của tôi cũng được nâng lên để phù hợp với vị trí này.

Hầu hết các công ty ở Trung Quốc tách chức danh cấp cao khỏi vị trí công việc và việc trả lương, nghĩa là rất nhiều kỹ sư cấp cao đang làm công việc của kỹ sư cấp dưới. Tôi biết một số người mang một chức danh cao cấp nhưng không bao giờ làm vị trí cao cấp cho đến khi họ nghỉ hưu.

Mối quan hệ gia đình hài hòa

Tôi đã từng coi mình là trung tâm của gia đình và rất ích kỷ. Tôi thường tham gia các cuộc tụ tập với đồng nghiệp hoặc bạn học cũ và bỏ bê vợ và gia đình. Vợ tôi rất tức giận, nhưng cũng không thể quản được tôi. Tôi cũng hay kén chọn, món ăn cô ấy nấu ra tôi thường chê này chê nọ, đồng thời thường xuyên cãi nhau và không quan tâm đến cô ấy.

Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi, tôi đã có thể đứng từ góc độ của cô ấy để suy xét cảm xúc của cô ấy. Tôi cũng giúp cô ấy làm việc nhà, khi nói chuyện luôn giữ tâm thái bình hoà. Gia đình của chúng tôi đã trở nên hoà thuận.

Vợ tôi nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi cải biến hoàn toàn. Tôi cảm thấy thật may mắn vì đã có cơ hội đắc được Đại Pháp trân quý trong cuộc đời này.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/20/妻子说我修炼前后判若两人-422225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193376.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share