Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 13-07-2021] Ngày 10 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Tháp Chuông Tự do ở Philadelphia để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 22 năm đang diễn ra ở Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa này của Trung Quốc với các hoạt động như trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, diễn thuyết, trưng bày thông tin và phát tờ rơi chân tướng cho khách du lịch từ mọi miền đất nước. Họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Nhiều du khách đã ký bản kiến ​​nghị để ủng hộ việc chấm dứt các hành động tàn bạo.

2021-7-12-philly-720-a_01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Tháp Chuông Tự do ở Philadelphia vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 để phơi bày cuộc bức hại kéo dài 22 năm đang diễn ra ở Trung Quốc đối với Pháp Luân Đại Pháp

2021-7-12-philly-720-a_02--ss.jpg

2021-7-12-philly-720-a_03--ss.jpg

2021-7-12-philly-720-a_04--ss.jpg

2021-7-12-philly-720-a_05--ss.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Tại buổi mít-tinh, các học viên đã đọc Nghị quyết 98 do Thượng viện bang Pennsylvania đưa ra vào ngày 5 tháng 5 năm nay để chống lại nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tất cả các tù nhân lương tâm trong đó có cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trừng phạt những ai chịu trách nhiệm đối với những vi phạm nhân quyền này. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ thực hiện lệnh cấm tất cả các bệnh viện Hoa Kỳ giảng dạy, đào tạo bác sỹ Trung Quốc về phẫu thuật cấy ghép. Nghị quyết đề xuất Chính phủ Hoa Kỳ ban hành luật cấm công dân Hoa Kỳ nhận nội tạng ở nước ngoài, nơi có nguồn nội tạng không phù hợp với các hướng dẫn được quốc tế chấp nhận, đồng thời kêu gọi cộng đồng y tế ở Bang Pennsylvania giúp nâng cao nhận thức về các hoạt động cấy ghép nội tạng phi đạo đức ở Trung Quốc.

Cô Jennie Sheeks, một tình nguyện viên của Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đã phát biểu tại buổi mít-tinh. Cô cho biết, trước đây, có rất ít ca phẫu thuật ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc. Tuy nhiên kể từ năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, số ca cấy ghép được thực hiện hàng năm tăng lên đáng kể.

Cô chỉ ra rằng Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về số lượng các ca ghép tạng được thực hiện hàng năm — chỉ sau Hoa Kỳ. Ở Trung Quốc, bệnh nhân chỉ cần đợi một vài tuần hoặc thậm chí là vài ngày để tìm được một nội tạng phù hợp. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi ở Mỹ thường là vài năm. Bởi vì có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ trong các nhà tù ở Trung Quốc và nội tạng của họ có thể bị mổ cướp bất cứ lúc nào.

2021-7-12-philly-720-a_06--ss.jpg

Cô Jennie Sheeks, một tình nguyện viên của DAFOH, phát biểu tại buổi mít-tinh và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Cô Sheeks cho biết các nghị quyết được thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và một số tiểu bang kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại và cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng kêu gọi mọi người đứng lên trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Nhân chứng của cuộc bức hại

Ông Hoàng Khuê, từng là nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, kể lại những bức hại mà ông phải gánh chịu vì không từ bỏ đức tin của mình. Ông bị giam giữ hơn mười lần vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lần giam giữ cuối cùng kéo dài 5 năm tại Trại giam Số 2 ở Châu Hải và Nhà tù Tứ Hội, tỉnh Quảng Đông. Ông chia sẻ: “Tôi đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong suốt 5 năm tù giam, bao gồm cả lao động khổ sai và bức thực trong thời gian dài. Tôi bị sốc bằng hơn mười chiếc dùi cui điện cao thế, và bị đưa đến các lớp tẩy não. Năm 2005, tôi không được phép ngủ trong suốt một tháng.“

2013-6-22-minghui-persecution-kuxing-01--ss.jpg

Tái hiện hình thức tra tấn: sốc điện bằng dùi cui

Ông Khuê nói ông biết hơn 12 sinh viên và giảng viên tại Đại học Thanh Hoa đã bị bắt, bị bỏ tù hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức một cách phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ít nhất năm người trong số họ đã bị tra tấn đến chết. Năm nay là năm thứ 22 của cuộc bức hại. Ông cho biết: “Cuộc bức hại này đáng lẽ phải chấm dứt từ lâu. Hiện nay thế giới đang hình thành một xu thế toàn cầu là chống lại ĐCSTQ, và sự sụp đổ của nó cũng sắp xảy ra thôi.”

Học viên Israel: Chúng ta phải ngăn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên

Cô Irena Foxson, làm việc tại một công ty tài chính, sinh ra ở Liên Xô cũ. Vì gia đình cô là người Do Thái nên họ đã phải chạy sang Israel để thoát khỏi chế độ chuyên chế cộng sản. Vì vậy, cô hiểu rất rõ về sự kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản, cũng như tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã đối với người Do Thái.

Cô Foxson nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ là vi phạm quyền cơ bản của con người và tự do tín ngưỡng. Thật hổ thẹn khi những điều như thế lại đang diễn ra trong thế giới ngày nay.” Cô nói rằng việc Trung Quốc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp với quy mô lớn và kéo dài như vậy khiến cô liên tưởng đến cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã. “Người Do Thái tin rằng một cuộc diệt chủng như vậy sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng thực tế hiện nay nó lại đang diễn ra. Và mặc dù không phải là xảy ra với người Do Thái, nhưng chúng ta cũng không thể để tội ác này xảy ra với bất kỳ dân tộc nào, hay với bất kỳ ai. Chúng ta không được để chuyện này tiếp diễn.”

Anh Santhosh Krishnamurthy đến từ Ấn Độ, là kỹ sư công nghệ thông tin cho một ngân hàng. Anh nói rằng anh đã tự tìm hiểu và biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Anh nói: “Điều này khiến tôi kinh sợ. Một chính phủ vốn nên quan tâm đến công dân của mình nhưng ở Trung Quốc, người dân lại đang bị giết hại vì đức tin của mình.”

2021-7-12-philly-720-a_07--ss.jpg

Anh Santhosh Krishnamurthy, kỹ sư công nghệ thông tin, cho biết anh kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Khi biết việc ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào khi họ vẫn còn sống, anh Santhosh nói: “Tôi muốn để nhiều người hơn nữa biết về những điều khủng khiếp mà chính quyền cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong suốt 22 năm qua.” Anh nói cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là: “tội ác lớn nhất đang xảy ra trên thế giới ngày nay.”

Nhân dịp kỷ niệm 22 năm cuộc đàn áp, anh Krishnamurthy nói rằng anh cảm thấy “rất may mắn khi có thể tự do tu luyện ở Mỹ, có thể phản đối những hành động tàn bạo của ĐCSTQ và giúp đỡ các học viên bị bức hại ở Trung Quốc.”

Du khách gọi tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là “Sốc” và “Kinh hoàng”

Anh Nicky Booker đến từ tiểu bang Tennessee đã biết về nạn thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại ở Trung Quốc khi đến thăm Tháp Chuông Tự do ngày hôm đó. Anh nói: “ĐCSTQ kiểm soát người dân Trung Quốc. Tôi không có gì nghi ngờ về việc họ có thể mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thật là kinh hoàng! Nhiều người Mỹ hơn nữa cần biết về những tội ác của ĐCSTQ, sự thật đó sẽ khiến họ phải kinh hoàng.“

Anh cũng ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ. Anh nói: “Hành động của ĐCSTQ thật tàn ác. Tôi không tin bất cứ điều gì mà ĐCSTQ nói.”

Cô Sally đến từ tiểu bang Colorado đã dừng lại lắng nghe các diễn giả phát biểu. Cô nói ĐCSTQ “không coi con người là người nữa rồi” và tội ác mổ cướp nội tạng là “không thể tin được” nhưng cô tin rằng nó thực sự đang diễn ra.

“Nếu tôi cần cấy ghép nội tạng, chắc chắn tôi sẽ không đến Trung Quốc bởi vì tôi biết những gì tôi nhận được là đổi lấy mạng sống của một con người. Tôi nghĩ mọi người cần biết điều này – cả thế giới nên biết – đây là những gì mà ĐCSTQ đang làm ở Trung Quốc hiện nay!” cô Sally nói.

Trước khi rời đi, cô nói rằng cô sẽ tìm hiểu thêm về nạn thu hoạch nội tạng và cầu nguyện cho nó sớm chấm dứt.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/13/428124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194082.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share