Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 05-07-2021] Vào ngày cuối tuần 25 tháng 6 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Slovakia đã tổ chức một loạt sự kiện. Ở thành phố biên giới phía Bắc Čadca, họ đã trình diễn các bài công pháp và nói chuyện với mọi người về môn tu luyện cổ xưa này và thu thập chữ ký cho một bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Thị trấn Čadca được thành lập vào thế kỷ 17. Thị trấn nhỏ 25.000 người này nằm gần Ba Lan và Cộng hòa Séc. Là một điểm trượt tuyết nổi tiếng, vùng nông thôn xung quanh tràn ngập cây cối xanh tốt vào mùa hè.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 6, các học viên đã tập trung tại quầy thông tin mà họ dựng ở trung tâm thành phố và phát tờ rơi cho người qua đường. Họ nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, những người tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Họ giải thích rằng ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên bị giam giữ phi pháp trong khi họ vẫn còn sống.

Người qua đường bị thu hút bởi tiếng nhạc thanh bình khi các học viên trình diễn các bài công pháp. Một bà lão nói với một học viên, “Tôi cảm nhận được luồng năng lượng rất tốt đến từ tất cả các bạn!”

Một phụ nữ khác đã dừng chân để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp cho biết cô đã bị cuốn hút trước các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và muốn học. Một ông lão đã dừng chân và quan sát các học viên một hồi lâu; sau đó ông nói ông rất thích các bài công pháp nhẹ nhàng và khoan thai, và muốn học.

ce9f79ed99c8abaaa13af28e4def5821.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại trung tâm thị trấn Čadca vào ngày cuối tuần 25 tháng 6 năm 2021.

Một khách du lịch nói với một học viên rằng ông đến từ một thành phố khác. Người học viên nói với ông về Pháp Luân Đại Pháp và cách ĐCSTQ bức hại môn tu luyện này. Người học viên hỏi liệu ông có muốn ký vào bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với nhân quyền hay không. Người đàn ông đã ngay lập tức ký tên và cho biết ông sẽ bảo một người bạn cùng ký tên vào bản kiến ​​nghị ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một phụ nữ nói với một học viên, “Tôi cảm thấy rằng tất cả các bạn đều tỏa ra luồng năng lượng chân chính và chân thành tuyệt vời!”

Một giáo viên cao tuổi đã dừng chân ở quầy thông tin của các học viên và lắng nghe một học viên đang nói với một người qua đường về cuộc bức hại. Sau khi nghe xong, ông nói ông cảm thấy điều tối thiểu mà ông có thể làm là ký vào bản kiến ​​nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Các hoạt động ở Bratislava

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2021, các học viên cũng đã tổ chức các hoạt động tại thủ đô Bratislava của Slovakia. Khi lệnh hạn chế do đại dịch được nới lỏng và với thời tiết mùa hè ấm áp, đường phố lại đông đúc. Các học viên đã tập trung trên quảng trường đối diện Nhà hát Opera để trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi. Các học viên đã giải thích cho người dân và khách du lịch về cuộc bức hại kéo dài 22 năm và vẫn đang diễn ra của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên.

Một quý ông cho biết ông muốn học cách tập Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên nói với ông rằng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng đau lưng của ông đã biến mất. Người đàn ông lập tức nói rằng ông thực sự cần phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì ông cũng đang bị đau lưng. Sau khi trả lời câu hỏi của quý ông này về địa điểm luyện công gần nhất, người học viên cũng nói với ông về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc. Người đàn ông này rất sốc và đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Ông nói, “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ không xảy ra ở đây. Thực ra, những hành động tà ác này không nên xảy ra ở bất kỳ đâu trên thế giới này“.

4a659bbb998fb5e3b20778e8f2af642e.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại thủ đô Bratislava vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. Người dân và khách du lịch đã ký tên vào bản kiến nghị và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

0bdaba787373c250f0cd39250c0feb2a.jpg

Một số người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi hành động để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ nữ đứng đọc bảng thông tin giảng chân tướng và xem trình diễn các bài công pháp một hồi lâu. Cô nói với người bạn của mình về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó nói với các học viên khi cô đang ký tên vào bản kiến nghị, “Các bạn đều là những chiến binh đích thực!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194020.html

Đăng ngày 13-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share