Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 06-07-2021] “Chính ba nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thu hút chúng tôi đến đây. Tôi nhìn thấy Chân-Thiện-Nhẫn trong mỗi người đang thiền định ở đây, bên bờ biển này. Đây là điều mà mỗi chúng ta đều đang tìm kiếm, phải vậy không? Đặc biệt là, sau khi trải qua sự bức hại và khổ nạn, chúng ta nhận ra rằng đây là điều chúng ta thực sự cần”, cô Meria, người mới tốt nghiệp khoa sinh học của một trường đại học, cho biết. Khi đi dạo qua Công viên Britannia ở Ottawa vào ngày 4 tháng 7 năm 2021, cô và bạn cô đã trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang lặng lẽ tọa thiền.

Khi đại dịch trở nên ít nghiêm trọng hơn, nhiều công viên và phố đi bộ đã mở cửa cho công chúng và họ lại có thể được nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Hãn, người điều phối Pháp Luân Đại Pháp địa phương cho biết: “Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 22 năm ròng, nhưng nó vẫn không thể lay chuyển được đức tin của một người tu luyện chân chính. Ngược lại, nó chỉ khiến các học viên càng thêm quyết tâm. Có thêm nhiều người, trong đó có nhiều người Canada, đã nhận ra Chân-Thiện-Nhẫn quý giá như thế nào và ĐCSTQ tà ác ra sao. Nhiều người Canada bắt đầu thực hành các bài công pháp và cũng kiến nghị Thủ tướng và nhiều nhà lãnh đạo Canada chấm dứt cuộc bức hại.”

0520cc18d052a23196f02f3c8c8ea874.jpg

917af8343ac2e72b44473faed9971dc2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn năm bài công pháp trong Công viên Britannia ở Ottawa

f580e0d3a6a03d63bbb69888987d440f.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi các nhà lãnh đạo Canada chấm dứt cuộc bức hại

569b7d6b6a85db5ce320663d7c266142.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Người Syria: “Tôi chân thành cầu chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp mạnh khỏe”

Cô Meria và bạn cô đến từ Syria. Cô Meria chia sẻ: “Canada đã cho chúng tôi quyền tự do bày tỏ suy nghĩ của mình. Chúng tôi rất biết ơn vì điều đó. Có tự do là điều rất quan trọng. Chúng tôi chân thành cầu chúc cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp mạnh khỏe… Chúng tôi thực sự mong rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt.“

Đề cập đến việc Syria luôn trong tình trạng chiến tranh, cô Luna, bạn của cô Meria, đã thốt lên: “Chúng tôi không muốn thấy bất kỳ ai trên thế giới này phải chịu đựng hoặc gặp nguy hiểm nữa. Thế giới của chúng ta đã trở nên rất chia rẽ. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cố gắng biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Cả hai cô đều kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký vào bản kiến nghị trình lên Thủ tướng.

Kiến trúc sư: “Khi quyền tự do của người dân bị phủ nhận, thì đó là cuộc diệt chủng”

Sau khi ký bản kiến nghị, kiến trúc sư Wilson Murillo cho biết mọi người đáng được quyền tự do bày tỏ suy nghĩ. Ông tin rằng chính phủ không nên bịt miệng người dân của mình.

“Người dân đáng có quyền tự do ngôn luận và nhiều thứ khác. Tại sao chính phủ phải nhất định thi hành quy tắc và quy định cũng như định đoạt con đường mà mọi người nên đi? Thật không công bằng khi một người bị bức hại chỉ vì không đồng ý với luật lệ của họ. Điều này là chống lại loài người”, ông Wilson cho biết.

595fd7364ea73a91b53188e780b363d0.jpg

Ông Wilson Murillo, một kiến trúc sư ở Ottawa, ký vào bản kiến nghị và nhận định tước đi quyền tự do của một người là một hành động diệt chủng

Đến từ Venezuela, ông Murillo cho biết nhiều người ở quê hương ông cũng bị bức hại. Tuy nhiên, sau khi đến Canada, ông nhận thấy chủ nghĩa cộng sản và các nhân tố ủng hộ ĐCSTQ đã xâm nhập vào xã hội Canada. Ông nhận xét: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ khó khăn.”

Ông cho rằng chính phủ Canada đang phụ thuộc vào nền kinh tế của Trung Quốc, vì vậy chính phủ Canada khó có thể thực hiện các hành động nhất định chống lại ĐCSTQ. Ông cho biết ông không chống Trung Quốc, ông chỉ muốn ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nói đây là, “… những nguyên lý sẽ giúp mọi người bước vào trạng thái bình an và nhìn mọi thứ với tâm trí bình tĩnh”.

Người sáng lập quỹ từ thiện: “Tôi đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn một trăm phần trăm”

Ông Raju Agarwal là người sáng lập quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ giáo dục cho các bé gái Ấn Độ. Ông nói: “Thật đau lòng khi chứng kiến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Phật giáo và Phật tử Tây Tạng. Tôi hy vọng rằng ĐCSTQ có thể tôn trọng các sắc tộc và tôn giáo khác nhau ở Trung Quốc và cho họ tự do với đức tin của họ.”

Ông cho hay ông đồng ý với Chân-Thiện-Nhẫn một trăm phần trăm. “Chân-Thiện-Nhẫn là vĩ đại và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, đặc biệt là với nguyên lý Thiện.”

fcf8672365cef8d7bc0b0c71e0256780.jpg

Người sáng lập quỹ từ thiện Raju Agarwal đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Ông Andrew Neiter, một chuyên gia y tế tại Đại học Ottawa, nhận xét rằng các học viên trông rất an hòa khi luyện công. Ông muốn chính phủ Canada trợ giúp một tay để chấm dứt cuộc bức hại này. Ông nói: “Mọi người đáng được tự do và chúng ta không nên oán hận hay căm thù.” Ông dự định sẽ tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/6/427834.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194037.html

Đăng ngày 14-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share