Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 27-05-2021] Đài Loan gần đây đã phải đối mặt với những vấn đề lớn, như thiếu nước, thiếu điện do hạn hán và sự bùng phát đại dịch Covid, v.v. Sự gia tăng đột biến về số lượng các ca nhiễm Covid có tác động mạnh mẽ nhất.

Do dịch Covid bùng phát, chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách phòng ngừa, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, tránh tụ tập đông người, v.v.. Nhiều học viên bàn luận về việc nên đeo khẩu trang khi luyện công ngoài trời hay tạm thời luyện công ở nhà để giảm bớt sự lo lắng của người thường. Một số học viên nói rằng, việc tự luyện công ở nhà là cơ hội tốt để khảo nghiệm quyết tâm của chúng ta, xem liệu chúng ta có thể kiên trì học Pháp và luyện công bình thường khi không có môi trường tập thể hay không.

Các học viên khác đã dẫn lời Sư phụ:

“…một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh tấn yếu chỉ II)

Nói cách khác, miễn là chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của chính phủ, chúng tôi không nên thay đổi điểm luyện công, đây là cơ hội tốt để khảo nghiệm xem chúng ta có thể kiên định hay không.

Tôi hiểu rằng con đường tu luyện của mỗi người là khác nhau. Ở tầng thứ khác nhau, có những trải nghiệm và nhận thức khác nhau, vì vậy không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai. Vợ tôi cũng là đồng tu đã chia sẻ thể ngộ của cô ấy với tôi, nói rằng, dù là luyện công ở nhà hay ngoài trời, chúng ta nên làm như vậy dựa trên mong muốn xuất phát từ nội tâm của chúng ta.

Nếu xuất phát điểm của việc luyện công tại nhà là bản thân được an toàn, thì đó chẳng phải là biểu hiện của vị tư sao? Nếu xuất phát điểm của việc tạm thời luyện công tại nhà là để duy hộ Đại Pháp, để người thường không hiểu sai về Đại Pháp hoặc lo lắng cho các học viên, thì đây là để bảo vệ Đại Pháp. Mặc dù biểu hiện cuối cùng giống nhau, nhưng động cơ lại khác. Do đó, kết quả cũng khác nhau.

Sư phụ giảng:

“Phật chỉ nhìn nhân tâm, Thần chỉ nhìn nhân tâm”. (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

“Dù sao thì chính là xã hội cái dạng này, chúng ta không nhìn hình thức bề mặt, chỉ nhìn nhân tâm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)

Chúng ta nên đặt mình vào đúng vị trí, suy nghĩ về cơ điểm của mình, và xem tâm mình là thuần tịnh và chính hay là vị tư. Ngay cả khi chúng ta không thể ra khỏi nhà trong thời gian này, chúng ta vẫn cần phải làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Đối với tôi, đây là một cơ hội tốt để khảo nghiệm bản thân và xem biểu hiện tâm tính của tôi trong môi trường không thuận lợi. Để phối hợp với các chính sách của chính phủ, công ty của tôi đã phải di chuyển một số nhân viên đến một địa điểm khác để giảm nguy cơ lây nhiễm virus, vốn có thể dẫn đến việc cả bộ phận phải đóng cửa trong trường hợp bị cách ly hàng loạt. Tôi là một trong những người phải chuyển đến văn phòng mới.

Văn phòng mới tương đối đơn sơ. Không gian chật hẹp và thiếu trang thiết bị, ví dụ như điều hòa. Trong bối cảnh làm việc không còn thoải mái như trước, đây là cơ hội để khảo nghiệm xem liệu tôi có thể không bị ảnh hưởng và chấp nhận điều kiện mới mà không phàn nàn hay không. Khi tôi nghĩ về các học viên ở Trung Quốc, những học viên mà cuộc sống của họ bị kiểm soát chặt chẽ, chưa kể đến áp lực tinh thần từ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi thứ ở Đài Loan thoải mái và tự do hơn nhiều.

Đây cũng là một khảo nghiệm tâm tính của tôi, chẳng hạn như lựa chọn giữa việc mang lại lợi ích cho công ty hay bản thân, đặt mong muốn của người khác lên trên, v.v.. Trong quá trình chuyển đến văn phòng mới, mọi người đều tự đóng gói đồ đạc của mình, tuy nhiên có một số đồ dùng của công ty cũng cần được đóng gói. Tôi nhớ lời Sư phụ dạy, làm việc gì cũng đều nghĩ cho người khác trước, vì vậy tôi đóng gói các vật dụng để sử dụng chung, chẳng hạn như Internet, điện thoại, v.v.. Bằng cách đó, mọi người sẽ có thể nhanh chóng ổn định và bắt đầu làm việc sau khi chuyển đến văn phòng mới. Khi tôi bắt đầu làm điều này, những người khác bắt đầu giúp đỡ. Và chúng tôi thực sự đã có thể trở lại làm việc ngay lập tức.

Trong thời gian xảy ra dịch bệnh, tôi đã thấy nhiều người mua và tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày một cách ồ ạt vì họ lo lắng rằng nguồn cung cấp có thể cạn kiệt. Đây cũng là một khảo nghiệm khác để xem liệu tôi có thể hành xử khác với người thường, chỉ mua đủ cho nhu cầu hàng ngày của gia đình và dành những sản phẩm còn lại cho những người có nhu cầu hơn. Khi thiếu điện nước cũng là để xem tôi và gia đình có tiết kiệm được hay không, có thể nhường cho những người cần hơn hay không.

Mặc dù đại dịch này gây ra nhiều điều bất tiện và ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta khảo nghiệm và đề cao tâm tính của mình. Tôi hy vọng rằng mình có thể tuân theo các yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp để đề cao tâm tính.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện. Nếu có điểm nào không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/1/193457.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share