Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2021] Các học viên bên ngoài Trung Quốc có xu hướng mất cảnh giác trong việc nhận biết những thủ đoạn mà cựu thế lực có thể sử dụng đối với chúng ta. Điều này thể hiện rõ khi chúng tôi mất đi một học viên đóng vai trò quan trọng trong kênh truyền thông của chúng tôi do nghiệp bệnh.

Trong vòng 15 ngày đã có hai sự cố xảy ra đối với hai học viên làm việc cho kênh truyền thông của chúng tôi. Đối với bức hại, [khi có] nhận thức khác nhau, phương thức đối đãi cũng khác nhau, thì kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Một trường hợp thì do sơ sẩy mà tạo thành tổn thất quá lớn, một trường hợp khác nhờ các đồng tu xung quanh coi trọng phát chính niệm, đồng tu đã vượt quan thành công, và gia nhập lại hạng mục giảng chân tướng càng tinh tấn hơn.

Một vài ngày trước, tôi đã nhận được một cuộc gọi từ một học viên, học viên này viết bài cho kênh truyền thông của chúng tôi. Cô ấy nói với tôi rằng cô định làm một vài bài phỏng vấn quan trọng nhưng cơn đau đầu dữ dội bất thường đang can nhiễu cô. Cô nhờ tôi phát chính niệm cho cô. Tôi đã ngay lập tức gấp rút thực hiện, bỏ qua bữa tối và phát chính niệm cho cô ấy đến sau 8 giờ tối. Cô nói rằng cô cảm thấy khá hơn. Cô đã gửi cho tôi phần đầu tiên của bài viết và nói với tôi rằng cô sẽ tiếp tục làm phần thứ hai. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và đi ngủ vào khoảng 10 giờ tối. Ngay trước 11 giờ tối, tôi đã bỏ lỡ một vài tin nhắn của cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô cảm thấy đau tim, vì vậy cô đã luyện công trong hai giờ đồng hồ. Lúc 11 giờ 50 phút đêm, tim của cô ngừng đập liên tục. Tay chân cô lạnh cóng mặc dù cô đã mặc nhiều lớp quần áo và trùm chăn kín mít. Khi cơn đau đầu kéo dài, cô đã gọi cho một học viên khác.

Trước đó 10 ngày, chồng của người học viên được gọi điện thoại kia đã đột ngột qua đời. Chồng cô là một học viên lâu năm bắt đầu tu luyện trước tháng 7 năm 1999. Vài ngày trước khi qua đời, anh thức khuya mỗi đêm để hoàn thành các bài viết của mình. Vài giờ sau khi xong việc, anh nói với vợ con rằng anh không được khỏe. Anh thậm chí còn nhận xét rằng các triệu chứng của anh khác với “triệu chứng bệnh” mà anh từng gặp trước đây. Lúc đó, cô ấy không nghĩ nhiều về tình trạng của chồng mình. Một giờ sau, khi cô kiểm tra anh, anh đã qua đời. Điện thoại di động của anh vẫn hiển thị bài viết cuối cùng mà anh viết.

Cô vô cùng hối hận vì đã không nhận ra can nhiễu của cựu thế lực. Nghiệp bệnh giáng xuống bất kỳ học viên nào vào thời điểm họ đóng vai trò quan trọng trong việc chứng thực Pháp đều nên được xem là can nhiễu. Cô hối hận vì đã không xem trọng tình huống và phát chính niệm cho anh. Đó là tổn thất quá lớn về nhân mạng và là bước lùi đối với đội ngũ truyền thông khi những đóng góp to lớn của anh sẽ không còn nữa.

Vì vậy, khi người học viên bị đau đầu gọi cho cô, ngay lập tức cô hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Cô đã bảo con trai cô đến đón học viên này và đưa cô ấy về nhà mình. Cô ấy cũng nhờ tôi đến giúp phát chính niệm. Khi tôi đến, vị học viên bị bao vây bởi cơn đau đầu đang nằm trên giường. Cô ấy nói rằng cơn đau đầu của cô thực sự rất tệ. Khi cô ấy bỏ qua từ “mie” (diệt) khi niệm khẩu quyết tiêu diệt tà ác, con trai của vị học viên đã nhắc cô niệm nó rõ ràng. Cơn đau đầu của cô tiếp tục nghiêm trọng hơn nên chúng tôi quyết định phát chính niệm nhắm trực tiếp vào đầu của cô. Ngay sau đó đầu của tôi quay cuồng, nhưng tôi nhớ đến Pháp mà Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Tôi được khích lệ và tiếp tục phát chính niệm. Không lâu sau tôi cảm thấy tốt hơn. Khoảng 2 giờ sáng, tình trạng của học viên được cải thiện đáng kể. Cơ thể cô cảm thấy ấm áp và cô ngủ được ngon. Sau đó, chúng tôi mới tạm nghỉ.

Ngày hôm sau, cô nhất quyết tiếp tục viết bài. Chúng tôi đã thông báo cho một số học viên không ở nơi làm việc tiếp tục phát chính niệm cho cô. Cô đã có một giấc ngủ ngon sau khi hoàn thành bài viết của mình và trở lại làm việc vào hôm sau. Cô hiện đang tinh tấn hơn trong tu luyện của mình bằng cách dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn cho việc học Pháp, phát chính niệm và luyện công.

Vị học viên mất chồng nói rằng, khi anh ấy đề cập đến việc cảm thấy không khỏe, anh tỏ ra rất bình tĩnh. Anh chỉ nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Cô khuyên anh nên tập trung học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Nhưng anh nói rằng anh không thể tập trung. Theo nhận thức muộn màng của tôi, đó là khi cựu thế lực đang nhắm vào anh, ném mọi thứ vào anh để hạ gục anh. Anh đã có thể vượt qua nếu các học viên khác đến cứu anh vào thời điểm quan trọng, khi anh đang quá yếu để có thể tự cứu mình. Cái ác đã tra tấn và hạ gục anh trong khi chúng tôi không kịp thời đến giúp anh. Tôi cảm thấy chúng tôi đã bỏ rơi anh khi anh cần đến chúng tôi.

Qua bài viết này, tôi hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của các hình thức bức hại khó nhận biết hơn mà các học viên bên ngoài Trung Quốc phải đối mặt và hy vọng chúng ta gắng hết sức trợ giúp lẫn nhau.

Bài viết này chỉ thể hiện nhận thức hiện tại của tác giả dành cho việc chia sẻ giữa các học viên để chúng ta có thể:

“Tỉ học tỉ tu”
(Thực Tu, Hồng Ngâm I)

Diễn nghĩa:

“So sánh việc học việc tu với nhau”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/7/424251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193317.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share